Đời sống

Được mời đi ăn ra mắt người yêu, nam thanh niên tức bốc khói khi chưa được miếng nào đã bị ăn chửi vì tội 'làm bọn tao cãi nhau'

"Không để ra mắt mày thì bọn tao đã không cãi nhau!" - chàng trai sững người khi nghe bạn thân 8 năm hét vào mặt.

Ra mắt người yêu với bạn bè thân thiết là một trong những thủ tục không thể bỏ qua. Câu chuyện dưới đây xuất phát từ hoàn cảnh như vậy, bạn thân của nam chính nhân dịp mới có bồ bèn mời anh đi ăn để giới thiệu. Thế nhưng không hiểu sao, ăn chưa được miếng nào mà chàng trai bỗng nhiên bị "úp sọt" tội danh là khiến cặp đôi cãi nhau. 

Anh hậm hực kể lại: "Mắc mớ gì rủ đi ăn xong không cho ăn rồi lại chửi mình?

Mình và thằng bạn thân chơi với nhau 8 năm, giờ cả 2 ra trường đi làm rồi. Nó chưa yêu ai đến cách đây 1 tháng thì mới có mối tình đầu, nó hẹn mình 1 ngày đẹp trời sẽ ra mắt bạn gái và chính là tối qua. Nó rủ mình đi rất hào hứng: “Tối đi ăn với tao với người yêu tao nhớ, tiện ra mắt luôn, tao mời!”

Mình 1 xe, còn nó với bạn gái nó 1 xe…3 đứa đi trên đường, nó hỏi người yêu nó là:

- Em thích ăn gì?

- Em ăn gì cũng được?

- Ăn bún ngan nhé?

Gần đó có 1 quán bún ngan, người yêu nó bảo:

- Quán này vắng lắm, trông không uy tín.

Bạn mình lại tiếp tục:

- Vậy đi ăn phở bò không?

- Sáng em vừa ăn phở bò rồi! Hay là đi ăn thịt xiên?

- Cũng được.

- Nhưng mà nó đóng cửa rồi!

Được mời đi ăn ra mắt người yêu, nam thanh niên tức bốc khói khi chưa được miếng nào đã bị ăn chửi vì tội 'làm bọn tao cãi nhau'
Mời bạn thân đi ăn để ra mắt người yêu nhưng cả hai lại cãi nhau xong khiến bạn thân tức bỏ về (Ảnh chụp màn hình)

Mình với thằng bạn kiểu...

- Vậy hay là đi ăn cơm? Cơm tấm, cơm niêu ấy?

- Tối ai ăn cơm, ăn cơm tối béo lắm, người ta ăn cơm trưa thôi.

- Ăn cháo không?

- Cháo thì sao no được đá* 1 bãi là hết mà!

- Ăn bánh mì, bánh mì sốt vang, bánh mì trứng.

- Hôm qua em vừa ăn bánh mì chảo xong.

- Thế ăn gì?

- Anh xem anh với anh Hù** chọn đi!

- Hay đi ăn lẩu nướng các thứ?

- Ăn lẩu ngồi lâu lắm, ăn sớm về sớm còn có việc.

Lúc này chắc thằng bạn mình nó không nhịn nữa nên:

- CÓ VIỆC THÌ VỀ LUÔN TỪ BÂY GIỜ! CÓ MỖI CÁI MÓN ĂN BẢO CHỌN MÓN TỪ TRƯA ĐẾN BÂY GIỜ VẪN CHƯA CHỌN ĐƯỢC, BỰC MÌNH V**!

Và rồi đi 1 đoạn đường tiếp theo, cứ xem 2 đứa nó cãi nhau, mình thì cứ im lặng đi theo, vì mình sợ nói vào sẽ càng làm căng thẳng lên… đến lúc căng quá thì:

- Thôi, đi ăn mà 2 đứa mày cãi nhau thế này thì thôi tao đi về nhé.

Thì thằng bạn mình nó đổ tại cho mình:

- TẠI MÀY ẤY, KHÔNG ĐỂ RA MẮT MÀY CHẮC BỌN TAO ĐÃ *ÉO CÃI NHAU!

Mình bực mình bảo: “Mày ấy thằng mặt….” rồi mình về. *éo hiểu kiểu gì đấy mọi người! Mắc mớ gì rủ mình đi ăn xong không cho ăn, không chọn được món, cãi nhau rồi tiện quay ra chửi mình, đổ tại phải mời mình đi ăn nên cãi nhau? Bạn bè như cái…."

Được mời đi ăn ra mắt người yêu, nam thanh niên tức bốc khói khi chưa được miếng nào đã bị ăn chửi vì tội 'làm bọn tao cãi nhau' - 1
Ảnh minh họa

Câu chuyện tưởng đùa mà thật này của thanh niên số nhọ ngay lập tức đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được, tuy nhiên tính cách của cặp đôi bạn thân 8 năm này thì không thể chấp nhận nổi. Phần lớn ý kiến khuyên thanh niên nên chọn bạn mà chơi chứ chơi lâu với kiểu người này rất mệt. 

- Thôi không được bữa ăn nhưng rõ mặt thằng bạn. Thật là câu chuyện cảm lạnh!

- Cứ tưởng được bữa con ai dè lúc đầu thì ăn cơm chó, sau lại bị ăn vạ! Bạn bè này tránh xa ra nhé!

- Được anh được ả, được cả đôi bên. Xứng đôi vừa lứa thế giữ chặt lấy nhau đừng làm khổ thiên hạ ạ!

- Tui là con gái mà tui cũng xin ạ chị này luôn ấy. Không muốn ra mắt thì ngay từ đầu bảo người yêu đừng có mời mọc gì bạn. Còn đã mời thì hoặc là để khách tự chọn món, hoặc là đặt sẵn quán để khống chế chi phí chứ không phải lúc lên đường rồi còn õng ẹo như hẹn hò với nhau. Mà mời khách chưa được ngồi đã bảo nhanh lên về có việc thì có khác gì đuổi người ta, họ có xin miếng ăn của mình đâu? Nói chung là hãm cả đôi!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/duoc-moi-di-an-ra-mat-nguoi-yeu-nam-thanh-nien-tuc-boc-khoi-khi-chua-duoc-mieng-nao-da-bi-an-chui-vi-toi-lam-bon-tao-cai-nhau-d158683.html