Đời sống

Được bác tài xế hứa tặng dây bình an, một năm sau cô gái ngỡ ngàng nhận về món quà đầy bất ngờ

Một cuộc gặp gỡ vô tình và một lời hứa ngỡ như không bao giờ được thực hiện, cuối cùng nó lại thành hiện thực như một phép màu.

"- Chú ơi cái này phải dây bình an không chú? Hồi đó con có một cái mà nó bị đứt rồi.

"- Đứt rồi hả? Tiếc ghê, chú có nhiều lắm mà để ở nhà rồi, nếu mà có duyên gặp lại thì chú đưa cho con".

Cách đây gần một năm thì em có gặp một chú Grab đeo một sợi bình an, chú có hứa hẹn nếu gặp lại sẽ cho em một sợi. Lúc đó em nghĩ làm sao mà gặp lại được nữa, vậy mà một phép màu nào đó ngày hôm nay em với chú thật sự gặp lại nhau luôn.

"- Ủa hình như hồi đó có chở con về rồi nè?

"- Chú chở con hả? Sao chú nghĩ vậy?

- Phải con có một đứa em trai không? Chứ cái địa chỉ này chú nhớ mà".

Đúng là em có em trai thiệt luôn mọi người ơi, kiểu lúc đó em bị bất ngờ vô cùng luôn, chú không những nhớ mà còn nhớ luôn cả em trai em nữa.

"- Chú nhớ mà, hồi đó chở có nói nếu có duyên gặp lại thì chú cho con cái vòng đó.

- Vậy chú có mang cái vòng đó không?

- Có chứ, nè".

Được bác tài xế hứa tặng dây bình an, một năm sau cô gái ngỡ ngàng nhận về món quà đầy bất ngờ
Sợi chỉ đỏ mà bác xe ôm gửi tặng.

Chú đưa cho em cái vòng thật sự luôn mọi người ạ. Cả ngày hôm nay là ngày khá xui xẻo với em luôn, đi giày thì giày bung đế, đi về thì trời mưa to, làm bài thì làm không được, xong đến lúc mệt mỏi quá rồi thì lại có chú với cái vòng bình an này cứu rỗi cả một ngày hôm nay của em luôn.

Không phải tự nhiên em viết cái này để kể thôi đâu, em viết để nhắc nhở mọi người là cầu vồng sẽ luôn xuất hiện sau mưa, ngày mai sẽ luôn là một ngày mới và nhiều thứ đẹp đẽ vẫn luôn hiện hữu.

Mọi người sống tích cực thì những điều tích cực cũng sẽ đến với mọi người luôn. Em mong là bát cháo này sẽ giúp mọi người có niềm tin vào cuộc sống hơn cũng như là giải tỏa một phần mệt mỏi của ngày hôm nay".

Cô bạn học sinh đã đăng tải lại câu chuyện tình cờ xảy ra với bản thân. Cách 1 năm, cô bé gặp lại bác xe ôm cũ và nhận được món quà ngày ấy bác hứa sẽ cho mình. Nó cũng giúp cô gái chấm dứt được một ngày tồi tệ và giúp cô có thêm tinh thần cho cuộc sống.

Bác xe ôm đã luôn mang theo sợi dây đỏ ấy bên người, vì ông nghĩ một lúc nào đó mình sẽ gặp lại cô bé để thực hiện lời hứa này. Một năm trôi qua, giữa dòng người đông đúc ấy, cuối cùng ông cũng gặp lại và tặng cô bé sợi dây bình an.

Trong cuộc sống, chỉ cần một khoảnh khắc ngọt ngào như thế thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn. 

Dung (Nguoiduatin.vn)