Đời sống

Được 'ăn giỗ' mình là có thật: Chồng dựng hẳn drama vợ mất, 1 mình 'gà trống nuôi con' để dụ gái, nhưng cách mà vợ phát hiện ra mới sốc

"Chắc nói đến đây các chị thấy khó tin lắm đúng không? Em sẽ kể cho các chị nghe, nếu chồng em mà là số 2 thì không ai là số 1", cô vợ trải lòng.

Trải qua 3 ngày nghỉ lễ, khi dân tình thi nhau khoe những chuyến du lịch cùng người thân, những bữa cơm sum họp, đoàn viên cùng gia đình thì cô vợ này lại vừa trải qua 1 câu chuyện cười ra nước mắt, đến phim cũng không có cảnh nào éo le hơn.

Cô vợ có tên N. T. A kể lại trên 1 diễn đàn: "Cay lắm các chị ạ, em vừa mới được thằng chồng khốn nạn cho hẳn lên bàn thờ dù em còn sống sờ sờ đây. Chắc nói đến đây các chị thấy khó tin lắm đúng không? Em sẽ kể cho các chị nghe, nếu chồng em mà là số 2 thì không ai là số 1.

Được 'ăn giỗ' mình là có thật: Chồng dựng hẳn drama vợ mất, 1 mình 'gà trống nuôi con' để dụ gái, nhưng cách mà vợ phát hiện ra mới sốc
Ảnh minh họa

Em là người vùng miền núi, cũng lấy chồng sớm. Sinh đứa đầu 2 tháng thì chồng em được cử xuống Hà Nội học nâng cao nghiệp vụ. Thế là từ đấy em phải chịu cảnh xa chồng, 1 mình vò võ chăm con. Em làm giáo viên mầm non nên cũng không có ý định rời xa nơi cha sinh mẹ đẻ. Còn chồng, học 2 năm về đã bảo em là chuyển xuống Hà Nội có tương lai hơn. Em hỏi hay có con nào rồi nên muốn ruồng bỏ vợ thì lấp liếm, thề thốt đủ kiểu. Từ Tết đến giờ chồng em chưa về thăm con 1 lần nào, tiền thì vẫn gửi đều nhưng gọi điện nói vài ba câu là tắt máy, lúc nào cũng bảo công việc bận rộn.

Em thì không xin nghỉ được nhiều nhưng con cứ hỏi bố suốt, lần này nghỉ lễ em quyết cho nó xuống thăm bố 1 chuyến, tiện thể đi chơi cho biết chỗ nọ chỗ kia. Lúc đầu em không nói gì, nhưng gần đến nơi thì em gọi chồng ra đón và có vẻ hốt hoảng, không tin em dám 1 thân 1 mình xuống đây. Thấy chồng có biểu hiện lạ em cười cười bảo đùa, chứ 2 mẹ con đang ở ngoại rồi. Đến lúc này em chắc chắn là chồng có vấn đề.

Em gửi con về nhà 1 người quen, may mà thằng con em nó cũng lành, nhà người ta có trẻ con chơi cùng là em đi được dễ dàng. Em mò đến tận chỗ làm nhưng người ta bảo nó ra ngoài từ đêm qua. Linh tính có điều chẳng lành, em mò vào phòng tìm mọi ngóc ngách thì thấy facebook chồng chưa thoát ra. May quá, chắc lão nghĩ vợ cách mình cả 300km nên không đề phòng gì, tin nhắn cuộc nói chuyện còn nguyên. Nhưng nhiều kinh khủng em không thể đọc được hết. Em tìm cách hẹn gặp con này trước sau đó mới về giải quyết rõ ràng với chồng.

Đầu tiên em sợ 2 đứa đang ở bên nhau nên em giả vờ là shipper gọi hỏi đưa hàng. Thấy có người ship đồ ăn đến mà trả tiền rồi nên nó ngơ ngơ cho địa chỉ nhà luôn. Nhưng qua cách biểu hiện của nó thì em biết chồng mình không ở đấy. Đến nơi em lật bài ngửa luôn rồi mời nó ra quán cafe gần nhà nó nói chuyện, để nó có cảm giác an toàn, không sợ bị em đánh.

Được 'ăn giỗ' mình là có thật: Chồng dựng hẳn drama vợ mất, 1 mình 'gà trống nuôi con' để dụ gái, nhưng cách mà vợ phát hiện ra mới sốc - 1
Ảnh minh họa

Con bồ của chồng em mới 21 mới nhục chứ, lại còn xinh, nhìn rất ngây thơ và có vẻ ngây thơ thật. Nó khóc lóc và thề thốt với em là nó không biết chồng em đã có vợ con ở Lào Cai. Thấy nó khẩn cầu, em cũng cố bình tĩnh nghe nó giải thích. Kết quả là nó mang ra cho em 1 loạt bằng chứng. Nào là: vợ anh mất sớm, mình anh gà trống nuôi con, vất vả các thứ, các thứ... Xong nó còn lừa cả con bé này, để vừa có tình vừa có tiền, cay đắng không cơ chứ.

Đúng là do thằng chồng em tất, chứ con bé này không biết gì cả. Nó còn cho em xem sáng nay chồng em nhắn tin cho nó báo hôm nay ngày giỗ của vợ, nên phải về quê. Con bé kia còn gửi về bao nhiêu đồ nữa. Giờ bọn em đang bàn nhau để cho thằng chồng em 1 trận đây. Em không ngờ nó quá đểu cáng như vậy".

Nhiều chị em bày tỏ sự đồng cảm nhưng nhiều người lại không biết nên khóc hay nên cười. Đây có lẽ là trường hợp hi hữu vì vợ với bồ lại tìm được tiếng nói chung, "song kiếm hợp bích" trị chồng lăng nhăng. Dù chưa xác minh được độ chân thực nhưng câu chuyện trên không phải không thể xảy ra trong cuộc sống.

Đôi khi, biết chồng minh có nhân tình bên ngoài, chị em thường đổ hết lỗi lên kẻ thứ 3 kia nhưng thực chất nguyên do ban đầu vẫn cứ là người chồng của bạn. Chẳng phải nói là cứng rắn như đàn ông mà với bất cứ người ở lứa tuổi nào, khi đã đủ trưởng và nhận thức, họ sẽ phân biệt được rõ đúng sai. Và tất nhiên, sẽ không có cô gái nào đủ mạnh để quyến rũ 1 người đàn ông đứng đắn, toàn tâm toàn ý với gia đình.

Việc anh chồng trên để đạt được mục đích của mình mà bịa hẳn 1 câu chuyện không hay về là điều cực kì đáng trách. Thiết nghĩ, với người chồng đã có suy nghĩ về vợ như vậy, có tha thứ cũng vô ích, bỏ qua cho anh ta 1 lần ắt sẽ có lần sau.

Nếu những chị em nào rơi vào hoàn cảnh tương tự, dù có khổ đau hay chịu cú sốc lớn thế nào, khi có thể hãy nhẹ nhàng mà buông bỏ. Đừng nghĩ cho anh ta bài học hay làm gì đó để trả thù. Bởi kẻ phản bội có phải gánh chịu thì bản thân bạn cũng chẳng vui vẻ gì, thậm chí tổn thương còn chồng chất tổn thương. Hãy nghĩ rằng, mình thật may mắn khi nhận ra bộ mặt thật của người chồng đầu ấp tay gối, để đau 1 lần rồi thôi.

Theo Lạc Lạc (Helino)