Đời sống

Drama vô nhân tính của gia đình 'dột từ nóc': Yêu nhau 2 năm làm bạn gái có bầu, nam thanh niên và mẹ lên kế hoạch 'xử lý' rồi chia tay

Khủng khiếp hơn, khi cô gái vô tình phát hiện được âm mưu của 2 mẹ con họ thì nam thanh niên này đã thẳng tay đánh cô đến mức phải nhập viện.

Vụ việc khủng khiếp này được nhân chứng chia sẻ trong một fanpage lớn trên mạng xã hội. Cụ thể, nạn nhân là cô gái tên C. (sinh năm 2000, sống tại Nghệ An) có bạn trai cùng quê được 2 năm. Trong thời gian hẹn hò, 2 người yêu thương nhau hết mực và đã đi quá giới hạn. Khi phát hiện bản thân có bầu, C. thông báo với bạn trai nhưng nam thanh niên không muốn nhận trách nhiệm nên khuyên người yêu đi “xử lí”.

 Thanh niên chối bỏ trách nhiệm khi bạn gái có bầu. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)
Thanh niên chối bỏ trách nhiệm khi bạn gái có bầu. (Ảnh: Top cmt)

Cuối cùng, C. đã quyết định từ bỏ đứa con còn chưa chào đời. Điều đáng buồn, khi mọi việc xong xuôi, C. phát hiện việc mình đi “xử lí” là do bạn trai và mẹ anh lên kế hoạch. Theo đó, trong đoạn tin nhắn, C. biết mẹ người yêu đã khuyên con trai mình chịu khó chăm sóc cô ít hôm rồi tìm cách chia tay.

Drama vô nhân tính của gia đình 'dột từ nóc': Yêu nhau 2 năm làm bạn gái có bầu, nam thanh niên và mẹ lên kế hoạch 'xử lý' rồi chia tay - 1
Bài viết được đăng tải trên mạng. (Ảnh: Top cmt)

Cụ thể, nội dung tin nhắn từ người mẹ như sau: “Bây giờ nó ổn rồi thì có gì đâu mà không bình thường. Không có nghĩa mẹ nói là ổn nhưng con phải biết nghĩ, đi lại ít ngày động viên nó sau mình lơi dần”. Thậm chí, khi phát hiện C. đọc trộm tin nhắn, chàng trai còn “động tay động chân” khiến cô phải nhập viện. Hiện tại, C. đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng câu chuyện sau khi đăng tải khiến dân tình cực kì bức xúc. Mọi người cho rằng hành động của bà mẹ và người con là hoàn toàn sai trái, đã vi phạm quy định pháp luật. Đồng thời, người đọc cũng đã động viên, mong cô gái cố gắng sớm hồi phục sức khỏe.

 Anh cùng mẹ tìm cách chối bỏ trách nhiệm về đứa bé. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)
Anh cùng mẹ tìm cách chối bỏ trách nhiệm về đứa bé. (Ảnh: Top cmt)

- Hai tiếng 'bố ơi' nó thiêng liêng cảm động làm sao, vậy mà có người như thế được nhỉ. Hôm nay đi từ thiện với đoàn gặp một bé mồ côi nó gọi mình 'bố ơi' mà mình giật mình và thấy hạnh phúc lắm rồi. Giờ đọc bài này thật chán thất vọng về những người trên quá!

- Phận đàn bà hơn nhau ở tấm chồng nhưng còn hơn nhau cả mẹ chồng nưa cơ. Thương em quá! Mình sau này cũng sẽ là mẹ chồng bản thân mình tự nhủ rằng mình sẽ thương con dâu.

- Cùng là thân phụ nữ, lại còn đã từng làm mẹ, mình không thể lý giải nổi tại sao người mẹ kia lại có thể tàn ác với cháu ruột của mình như vậy? Sống để đức cho con, kiểu người như vậy thiết nghĩ là chẳng có hậu vận tốt đẹp nào đâu.

- Nhà dột từ nóc. Mẹ độc ác nên con trai cũng là loại vô nhân tính! Mình thấy chính cô ấy đã biến con trai mình thành tội phạm thôi.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/drama-vo-nhan-tinh-cua-gia-dinh-dot-tu-noc-yeu-nhau-2-nam-lam-ban-gai-co-bau-nam-thanh-nien-va-me-len-ke-hoach-xu-ly-roi-chia-tay-tintuc839881