Đời sống

Đột nhiên nhiễm COVID-19, sáng dậy thấy cả nhà chồng bỏ về quê, vợ bật khóc tức tưởi khi mở tủ lạnh

Hành động của người chồng và gia đình anh ta đã khiến người vợ không khỏi tủi thân, cộng đồng mạng cũng bất ngờ và lên tiếng chỉ trích.

Cô Wang sống tại thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã phát hiện mình bị dương tính với COVID-19 vào ngày 17/12/2022 vừa qua. Trong những ngày qua, dịch bệnh bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh thành của đất nước này nên cô Wang không quá bất ngờ khi bản thân bị nhiễm bệnh.

Tối hôm đó, cô Wang bị sốt nên phải cách ly trong phòng riêng, còn chồng con thì sang phòng khác ngủ để tránh lây nhiễm. Sáng hôm sau, cô Wang tỉnh dậy và ra ngoài thì phát hiện mẹ chồng, chồng và các con đều không có nhà, cả căn nhà im phăng phắc. Hóa ra sáng sớm hôm đó, cả nhà chồng của cô Wang đã thu dọn hành lý về quê với lý do ngăn ngừa lây nhiễm virus cho những đứa trẻ.

Nghe đến đó, cô Wang có chút tủi thân, bởi dẫu sao cô cũng đang là người bị bệnh, vô cùng mệt mỏi nhưng lại không có ai ở bên chăm sóc. Hơn nữa, cô Wang cũng trách chồng và nhà chồng khi rời đi mà không nói một tiếng nào, chỉ lặng lặng về quê, bỏ lại một mình cô ở đây. Tuy nhiên, vì nghĩ đến sức khỏe của các con và những người xung quanh, cô Wang đã nén nỗi buồn vào trong, cho rằng đó là việc nên làm.

Tuy nhiên, một chuyện khác xảy ra lại vượt quá sức chịu đựng của cô Wang. Sáng hôm đó, cô Wang thấy mệt nên muốn ăn một ít trái cây, nào ngờ khi mở tủ lạnh ra thấy mọi thứ trống trơn. Hóa ra, mẹ chồng của cô đã dọn sạch mọi thứ trước khi về quê, không để lại cho con dâu thứ gì, chỉ còn một quả chuối chín quá đen sì. Cô Wang nhìn thấy một quả lê đặt trên bàn, mừng mừng tủi tủi định bổ ra ăn mới phát hiện quả lê này cũng bị thối gần hết, không ăn được nữa.

Tất cả những điều này đã khiến trái tim cô Wang vỡ vụn, bật khóc ngay tại chỗ. "Quả lê hỏng nên mới để lại cho tôi. Tôi thực sự thấy mình quá đáng thương", cô Wang ấm ức nói.

Cô Wang cho biết thêm rằng bình thường gia đình cô rất hòa thuận, ấm áp, mối quan hệ giữa vợ chồng hay mẹ chồng - nàng dâu đều không có vấn đề gì. Thật không ngờ, sau khi cô Wang nhiễm COVID-19, cô lại bị nhà chồng hắt hủi và đối xử tệ bạc như vậy. Nghĩ đến chuyện mình đang ốm đau nhưng không ai ở bên chăm sóc, giúp đỡ, ngay cả đồ ăn cũng bị dọn sạch không để lại thứ gì, bản thân cũng không thể tự ra ngoài mua sắm được, cô Wang vừa bất lực, vừa đau đớn. Chuyện lần này đã khiến cô Wang có cái nhìn khác về chồng và những người trong nhà chồng mình.

Sau khi câu chuyện trên được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Trung cũng sục sôi, phẫn nộ:

"Ngoại trừ con dâu là người ngoài, tất cả những người khác đều là người nhà của họ, vì vậy mới có sự phân biệt đối xử".

"Thực sự quá tàn nhẫn. Cách ly thì cũng được thôi, nhưng có cần bỏ đi không một lời, không để lại cho người ta cái gì không?".

"Không biết đây là chủ ý của ai, người chồng hay mẹ chồng, nhưng thực sự quá lạnh lùng. Ít ra trước khi đi cũng phải chuẩn bị đầy đủ thuốc men, đồ ăn thức uống cho cô ấy chứ".

"Cô ấy đang là người bệnh mà, nếu bệnh trở nặng cần người chăm sóc hay cần đi bệnh viện thì sao? Gia đình này rốt cuộc nghĩ gì vậy?".

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ot-nhien-nhiem-covid-19-sang-day-thay-ca-nha-chong-bo-ve-que-vo-bat-khoc-tuc-tuoi-khi-mo-tu-lanh-a367069.html