Đời sống

Đôi giày đắt tiền giúp cậu bé 3 tuổi thoát khỏi kẻ buôn người

Tài xế Trung Quốc định quay lại nhắc nhở cậu bé đá ghế thì nhìn thấy đôi giày đắt tiền. Nghĩ bé bị bắt cóc, anh đã báo cảnh sát.

Anh Lý, 36 tuổi, lái taxi ở thành phố Phật Sơn, Quảng Đông hơn 10 năm nay. Chiều ngày 12/12 vừa qua, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi dẫn một bé trai gần 3 tuổi đón taxi đến thành phố gần đó. Anh Lý cảm thấy hơi kỳ lạ, hai người không giống như đi xa, bởi trên người không mang theo bất kỳ hành lý hay đồ dùng nào.

Trên đường đi, đứa bé ngồi phía sau nghịch ngợm liên tục đá vào ghế. Trong khi đó người phụ nữ đi cùng chỉ nắm tay đứa bé rồi nhắm nghiền mắt, mà không hề nói một câu gì với đứa trẻ.

Đôi giày đắt tiền giúp cậu bé 3 tuổi thoát khỏi kẻ buôn người
Cậu bé được cứu thoát nhờ ánh mắt tinh đời của người tài xế. Ảnh: Sina.

Lúc này, anh Lý định quay xuống nhắc nhở thì đột nhiên nhìn vào đôi giày của cậu bé phát hiện đó là một đôi giày đắt tiền, giá đến 600 tệ (hơn 2 triệu đồng).  Trong khi đó người phụ nữ ăn vận đồ cũ, không giống người có tiền.

"Tuần trước tôi cùng vợ con đi mua sắm. Con trai muốn mua đôi giày giống thế, nhưng giá đắt quá không mua. Nhìn đồ trên người cậu bé, tôi nghi ngờ rằng cô ta là một kẻ buôn người", anh Lý nói với Sina.

Người tài xế viện cớ xe gần hết xăng nên phải dừng lại. Lúc đến trạm xăng, anh xuống xe hô hoán mọi người biết đến bắt người phụ nữ giao cho cảnh sát. Sau một hồi bị thẩm vấn, người phụ nữ thừa nhận đã bắt cóc đứa bé. Để tránh tai mắt của mọi người, cô này đã chọn đi taxi thay vì xe bus. Cậu bé sau đó đã tìm lại được cha mẹ ruột của mình.

Theo Huyền Thương (VnExpress.net)