Đời sống

Dở khóc dở cười với màn khóa cửa kiểu 'mời trộm vào nhà chơi' của nam thanh niên

Khóa cửa như thế này thì có khác gì không khóa đâu chứ!

Là người thì dù có thông minh đến mấy cũng không tránh khỏi có lúc đãng trí hoặc không được minh mẫn. Và cũng chính những khoảnh khắc "mất não" như vậy đã gây ra tai nạn dở khóc dở cười. 

Mới đây, một thanh niên đã chia sẻ câu chuyện khóa cửa của cậu em với bình luận ngao ngán: "Em trai khóa cửa thế này đây!".

Theo đó, nhân vật em trai đã dùng khóa dây để khóa cửa nhà. Tuy nhiên, tác dụng của nó có lẽ chỉ có thể phòng việc giữ khóa thôi chứ không để giữ nhà. Nguyên nhân đơn giản là vì loại then cài cửa này phải dùng khóa ổ để xiết chặt 2 chiếc chốt ngoài cùng thì thanh sắt mới cắm vào tường.

Còn chiếc khóa dây lại có khả năng mở rộng quá lớn cho 2 miếng chốt, dẫn đến dù đã khóa chắc thì vẫn có thể dễ dàng mở then cài ra. Bởi vậy mà chiếc khóa dây ngay từ đầu đã chẳng thích hợp để sử dụng cho loại cửa này.

Dở khóc dở cười với màn khóa cửa kiểu 'mời trộm vào nhà chơi' của nam thanh niên
Cứ tưởng là khóa chắc chắn rồi.
Dở khóc dở cười với màn khóa cửa kiểu 'mời trộm vào nhà chơi' của nam thanh niên - 1
Thực tế mở cửa hay không chẳng liên quan gì đến cái khóa.

Hẳn là cậu em trai đang vội vàng hoặc lơ đễnh nên không để ý đến chi tiết này. Chỉ biết là bản thân đã khỏa cửa, còn khóa có tác dụng hay không thì chẳng hề quan tâm. 

Dân mạng cũng tỏ ra ngao ngán hộ người anh khi trao nhiệm vụ khóa cửa vào em trai không hề đáng tin cậy chút nào cả. Công việc đáng lẽ nên cẩn thận lại được làm qua loa, chẳng kiểm tra lại dẫn đến sự hớ hênh không đáng có.

- Cần rút kinh nghiệm đấy mọi người ạ. Mình cũng từng như thế, không kéo chốt mà khóa luôn, sân nhà thì mấy cái xe máy. Sau khi đi về vợ mắng cho té tát cũng đành im lặng. Lúc đó ai mà người ta biết, lấy hết xe đi thì chỉ có khóc.

- Hồi trước em cũng bị một lần như thế này các bác ạ. Nhưng chắc trộm em nó không nghĩ em lại ngớ ngẩn như thế nên nó  không hỏi thăm nhà em. 

Dung (Nguoiduatin.vn)