Đời sống

Dở khóc dở cười với loạt chuyện học online mùa dịch: Thầy hỏi bạn nào không biết soạn tin nhắn, trò đáp một câu khiến tất cả 'đứng hình'

Những tình huống hài hước nhưng không kém phần bá đạo của hội học trò trong quá trình học online mùa dịch bệnh khiến cư dân mạng "cười bò".

Năm học mới 2021-2022 bắt đầu khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều trường học trên các tỉnh thành tiếp tục thực hiện phương án dạy học online.

Từ đó, vô số tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra khiến cả học sinh, giáo viên lẫn các bậc phụ huynh "cười ra nước mắt".

Có thể nói, dù không cần đến trường tới lớp, hội "nhất quỷ nhì ma" vẫn khiến dân mạng xôn xao với 1001 câu chuyện xoay quanh lớp học online mùa "Cô Vy".

Mới đây, một chàng trai có tên Trần Phương Thanh, đến từ Hồ Chí Minh đã chia sẻ câu chuyện hài hước khi ngồi học online cùng cháu trai của mình. 

Theo đó, cháu của Phương Thanh đang học lớp 3 tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Dở khóc dở cười với loạt chuyện học online mùa dịch: Thầy hỏi bạn nào không biết soạn tin nhắn, trò đáp một câu khiến tất cả 'đứng hình'
Ngồi học online cùng cháu, thanh niên chứng kiến nhiều tình huống vui nhộn

Năm học mới này, cháu của Thanh được học trực tuyến tại nhà. Tình cờ ngồi học cùng cháu, anh chàng chứng kiến nhiều câu chuyện "cười ra nước mắt":

"Mình ngồi cùng thằng bé, hôm nay cháu học môn Tin học. Mình nghe thầy giáo của cháu hỏi: "Bạn nào biết soạn tin nhắn có dấu thì đánh chữ CON ĐÃ BIẾT, nếu không biết bấm số 2 cho thầy!", để thầy nắm được tình hình của các con và có phương án dạy thích hợp.

Sau đó, đa số các bạn trong lớp đều ghi "Con đã biết", một số bạn chưa gõ được Tiếng Việt có dấu thì bấm số 2.

Tuy nhiên bất ngờ mình thấy một bé trả lời là "Con không biết", ghi rõ ràng rành mạch khiến thầy đứng hình không biết nói gì luôn. 

Thêm một câu chuyện vui nữa, có bé kia vừa học vừa cầm ly trà sữa uống, các bé khác vừa thấy liền nhanh tay bật micro lên hỏi râm ran: "Mua trà sữa ở đâu hay vậy?", "trà sữa đâu ra thế, thèm quá!"

Cười không chịu được".

Dở khóc dở cười với loạt chuyện học online mùa dịch: Thầy hỏi bạn nào không biết soạn tin nhắn, trò đáp một câu khiến tất cả 'đứng hình' - 1
Dân tình "hoang mang" không rõ" vậy là bạn nhỏ này đã biết hay không biết gõ tiếng Việt có dấu?

Theo Phương Thanh, vì cháu của anh và các bạn trong lớp đều ở lứa tuổi hồn nhiên, hiếu động nên những tình huống hài hước, vui nhộn khi học trực tuyến là điều dễ thấy.

Tuy nhiên, chất lượng học tập theo quan sát của anh chàng vẫn đảm bảo: "Cháu mình học cũng chăm chú lắm, thỉnh thoảng kêu đau vai mỏi cổ vì ngồi lâu nhưng vì mới học nên thế, ít bữa nữa bé sẽ quen thôi".

Tiếp nối mạch câu chuyện, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ loạt tình huống ghi lại cảnh con em mình trong những ngày đầu tiên làm quen với hình thức học online khiến netizen không nhịn nổi cười.

Dở khóc dở cười với loạt chuyện học online mùa dịch: Thầy hỏi bạn nào không biết soạn tin nhắn, trò đáp một câu khiến tất cả 'đứng hình' - 2
"Lớp học" online được bố mẹ chuẩn bị bánh trái thịnh soạn khiến bạn nhỏ nào cũng thích mê

Dở khóc dở cười với loạt chuyện học online mùa dịch: Thầy hỏi bạn nào không biết soạn tin nhắn, trò đáp một câu khiến tất cả 'đứng hình' - 3

Dở khóc dở cười với loạt chuyện học online mùa dịch: Thầy hỏi bạn nào không biết soạn tin nhắn, trò đáp một câu khiến tất cả 'đứng hình' - 4
Có bạn còn hào phóng chiếu phim hoạt hình cho cả lớp xem trong giờ giải lao

Với muôn vàn kiểu sáng tạo, các cách học online ở nhà khiến người xem không khỏi bật cười bởi sự đáng yêu, hài hước của các bạn nhỏ.

Dung (Nguoiduatin.vn)