Đời sống

Dở khóc dở cười với chiếc rạp cưới dựng giữa lòng đường và lối đi dự phòng đầy 'éo le'

Nhìn tấm biển chỉ dẫn rồi lại nhìn con đường, tài xế "khóc dở mếu dở" không biết phải đi thế nào.

Đám cưới là việc vui, nhưng câu chuyện chiếm dụng nơi đường đi để dựng rạp cưới từ trước đến nay vẫn luôn gây tranh cãi cho nhiều người. Vẫn biết do không có điều kiện thuê hẳn trung tâm tiệc cưới, hoặc sân nhà không đủ rộng nên mới phải lấn xuống lòng đường. Nhưng xưa nay ông bà ta luôn dạy rằng "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", gia đình nào có đám cũng ngang nhiên lấn hết nửa đường, thậm chí 2/3 thì ai đi qua mà chẳng bức xúc. 

Tiêu biểu như tình huống đang được cư dân mạng chia sẻ qua nay. Một gia đình đã dựng rạp kín hết cả con đường lớn và họ cũng đã cẩn thận đặt một tấm biển chỉ dẫn cho các phương tiện giao thông. Khổ nỗi con đường dự phòng này lại nhỏ xíu, chẳng hề vừa cho một chiếc xe ô tô chạy qua. Nhìn tấm biển chỉ dẫn rồi lại nhìn "lối dự phòng", tài xế cười không được mà khóc cũng chẳng xong, đành lùi xe tự tìm cho mình một con đường mới. 

Dở khóc dở cười với chiếc rạp cưới dựng giữa lòng đường và lối đi dự phòng đầy 'éo le'
Rạp dựng hết cả một con đường làng.
Dở khóc dở cười với chiếc rạp cưới dựng giữa lòng đường và lối đi dự phòng đầy 'éo le' - 1
Người nhà cẩn thận đặt một tấm biển chỉ dẫn tới một con đường khác

Dở khóc dở cười với chiếc rạp cưới dựng giữa lòng đường và lối đi dự phòng đầy 'éo le' - 2

Dở khóc dở cười với chiếc rạp cưới dựng giữa lòng đường và lối đi dự phòng đầy 'éo le' - 3
Nhưng con đường này thì tài xế ô tô đành bó tay, lùi xe và tự tìm đường mới. 

Dung (Nguoiduatin.vn)