Đời sống

Đĩa vịt của cậu bé lớp 3 gửi cán bộ trực ở khu cách ly, lá thư đính kèm khiến người đọc cảm động

Nhiều người thực sự bất ngờ khi biết những dòng chữ trong mảnh giấy dưới đây được viết bởi một cậu bé mới chỉ học lớp 3.

Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản facebook đăng tải bài viết gây chú ý: "Hòa Xuân nơi ấm áp tình người, lại là em nhỏ kia. Đọc những lời này mà cảm động. Cảm ơn em rất nhiều, chúc em và gia đình luôn luôn có sức khỏe, mong đại dịch hết để ba được về với em. Mong mọi người chia sẻ để cho tất cả thấy có một cậu bé tiểu học lại sâu sắc thế này".

Đi kèm với bài viết chính là những món ăn cùng bức thư do một cậu bé lớp 3 viết.

"Đà Nẵng, ngày 14/8/2020.

Hôm nay mẹ con nấu thịt vịt. Chú ăn để có sức khỏe mới chống dịch Covid-19. Bố con là bộ đội phải đi chống dịch nên 20 ngày nay con không được gặp bố.

Tên cháu: Trần Đức Nhân, lớp 3/2".

Đĩa vịt của cậu bé lớp 3 gửi cán bộ trực ở khu cách ly, lá thư đính kèm khiến người đọc cảm động
Bức thư cậu bé gửi qua.
Đĩa vịt của cậu bé lớp 3 gửi cán bộ trực ở khu cách ly, lá thư đính kèm khiến người đọc cảm động - 1
Món vịt do mẹ bé nấu nhìn rất ngon lành.

Hóa ra, cậu bé này đã gửi đến các chú đang làm nhiệm vụ ở điểm cách ly những món ăn thơm ngon do mẹ mình làm. Thật đúng là tấm lòng cao đẹp của em bé cùng người nhà của em. Dù nhỏ tuổi nhưng bé vẫn biết cách góp công sức nho nhỏ vào cuộc chiến chống Covid-19.

Người đăng tải câu chuyện trên là anh Trần Phước Vang. Hiện tại, anh Vang đang thực hiện công tác trực khu cách ly tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng.

"Đây là lần thứ 2 bé gửi đồ ăn đến cho mọi người ở khu cách ly tại Hòa Xuân rồi. Lúc đọc thư bé, anh em xúc động lắm. Nó như tiếp thêm sức lực cho anh em tham gia chống Covid-19. Có lẽ do ba bé là bộ đội nên bé càng thấu hiểu hơn cho mọi người", anh Vang chia sẻ.

Đĩa vịt của cậu bé lớp 3 gửi cán bộ trực ở khu cách ly, lá thư đính kèm khiến người đọc cảm động - 2
Trước đó bé còn gửi trứng gà qua.

Theo đó, lần nào gửi đồ ăn bé cũng gửi kèm một bức thư. Ở lần đầu tiên, bé đã gửi đến trứng luộc rồi mời mọi người ăn để chung tay chống dịch.

"Những ngày qua làm nhiệm vụ, rất nhiều nhân dân đã động viên tinh thần anh em bằng đủ các cách thức khác nhau. Thế nhưng, cậu bé này dù nhỏ tuổi nhưng cũng có cách đặc biệt để gửi gắm tình cảm khiến chúng tôi rất cảm động.

Đồ ăn bé gửi đến rất tuyệt vời. Vì động lực cũng như ý nghĩa nó mang lại mà bản thân tôi cảm nhận đó là những bữa ăn ngon nhất từ khi tham gia nhiệm vụ đến nay", anh Vâng tâm sự.

Đúng là một việc làm nhỏ bé mà ý nghĩa biết bao nhiêu!

Theo Nhật Hạ (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dia-vit-cua-cau-be-lop-3-gui-can-bo-truc-o-khu-cach-ly-la-thu-dinh-kem-khien-nguoi-doc-cam-dong-217977