Đời sống

Đi mua quần áo nhờ nam 'nhân viên' lấy giùm quần bò size S, nữ khách hàng 'quê muốn độn thổ' khi nghe bạn gái của anh ta hỏi câu này

Sự hiểu lầm 'chết người' đã khiến cô gái trẻ rơi vào một tình huống cực kì ngại ngùng và khó xử.

Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau clip cực hot về tình huống đi mua quần áo của một cô gái trẻ. Do hiểu lầm khách hàng thành nhân viên mà cô nàng đã hỏi han và yêu cầu đủ thứ trong khi anh chàng đứng như trời trồng và không hiểu điều gì đang xảy ra.

Cụ thể, nữ chính trong clip đã bước vào cửa hàng quần áo trong một thời điểm khá vắng vẻ. Quanh đi quẩn lại chỉ có cô và duy nhất 1 nam thanh niên nhìn khá giống...nhân viên bán hàng, hoặc ít ra đối với nữ chính thì là như thế.

Chọn 1 lúc không thấy đồ ưng ý, cô gái mon men lại hỏi chàng trai: "Xin chào! Cho mình hỏi quần bò bày ở khu nào thế?" và cũng được anh chỉ dẫn khá nhiệt tình.

Sau khi chọn được mẫu quần mình ưng ý, cô nàng lại gặp thanh niên và hỏi "Quần này có size S không?", đồng thời yêu cầu anh chàng hỗ trợ lấy 1 chiếc cho bản thân. Đến đây, nam thanh niên tốt bụng này cũng ngớ người vì nhận ra có gì đó...sai sai. 

Khi mà cả 2 còn đang "giao lưu bằng ánh mắt" để cố tìm ra tiếng nói chung thì một nhân vật thứ 3 xuất hiện, đó cũng chính là người yêu của anh chàng. 

Hóa ra nam thanh niên xuất hiện trong tiệm quần áo nữ này chẳng phải nhân viên gì cả mà chỉ là đi cùng bạn gái đến và đang lựa đồ giúp người yêu thôi. Việc nữ chính liên tục nói chuyện với anh còn khiến cô bạn người yêu của anh chàng ghen tuông và liên tục chất vấn "Cô ta là ai? Sao lại cứ nói chuyện với anh thế?".

Đi mua quần áo nhờ nam 'nhân viên' lấy giùm quần bò size S, nữ khách hàng 'quê muốn độn thổ' khi nghe bạn gái của anh ta hỏi câu này

Tới đây thì nữ chính đã nhận ra sự hiểu lầm "chết người" của bản thân. Cô đành giả vờ lờ đi rồi quay lưng để tránh xấu hổ.

Ngay khi đăng tải, clip này đã trở thành hiện tượng với hơn 1 triệu lượt thả tim cùng 43 nghìn bình luận. Tưởng chừng chỉ là một tình huống dàn dựng hài hước nhưng sự thực thì rất hay xảy ra trong cuộc sống. Nhiều người tỏ ra đồng cảm và chia sẻ những tình huống tương tự bản thân gặp phải. 

- Quê muốn độn thổ á!

- Trời bà chị xấu hổ đến mức muốn ra ngoài sao Hỏa cho rồi kìa!

- Không có cái quê nào quê bằng việc đi shopping xong tưởng khách mua đồ là nhân viên, hỏi han rồi bắt người ta lấy đồ, yêu cầu đủ thứ. 

- Ôi đau cả ruột, mình cũng bị dính mấy lần rồi. Shop nào có nhân viên nhiệt tình tư vấn thì thôi, còn shop mà không thấy nhân viên là y rằng mình nhầm. Có hôm ngại đỏ mặt từ cửa hàng đến lúc về nhà luôn. 

- Mình thích mặc áo đen nên thường hay mặc áo đó đi mua đồ. Vì bản tính hay quên nên chìa khoá xe lúc nào cũng móc trong sợi dây đeo cổ giống đeo thẻ nhân viên ý. Ấy thế mà giống mấy chị nhân viên bán hàng trong mấy shop quần áo mình hay mua dã man. Vậy là cứ bước vô lựa được tí là có người lại hỏi size quần áo rồi mẫu này còn không.

- Hôm bữa mình đang đứng ngoài chỗ thay đồ để chờ đến lượt thử. Tự nhiên bà chị bên trong thì tay cầm cái quần dí vô mặt bảo em ơi treo lại cho chị. Ủa rồi mặt mình giống nhân viên lắm hả?

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)