Đời sống

Đi làm xa nửa năm về thấy vợ bầu song thai, chồng tức giận đòi chọc ối để xét nghiệm ADN

Người chồng không tin 2 đứa trẻ trong bụng vợ là của mình nên một mực đòi chọc ối để xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Niềm tin trong tình yêu và hôn nhân là rất quan trọng. Nếu thiếu đi niềm tin, tình cảm đôi bên rất dễ rạn nứt, thậm chí là tan vỡ. Câu chuyện về cặp vợ chồng dưới đây là một minh chứng cho điều đó.

Anh Chu Chí Cường sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là một người đàn ông chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm. Sau khi kết hôn, anh luôn nỡ lực làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, hy vọng vợ con có cuộc sống đủ đầy. Anh Chu Chí Cường gần như đi xa làm việc quanh năm, thỉnh thoảng mới về nhà. Mặc dù ít gặp nhau nhưng anh và vợ đều thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau nỗi vất vả này.

Thế nhưng một lần, anh Chu Chí Cường đi làm xa về thì vô cùng ngỡ ngàng khi thấy bụng vợ lùm lùm. Hỏi ra mới biết, người vợ đang mang thai, hơn nữa còn là thai đôi. Đây vốn dĩ phải là tin vui của cả gia đình, thế nhưng anh Chu Chí Cường - người sắp lên chức bố - lại không vui vẻ chút nào.

Chu Chí Cường cho biết lần cuối anh về nhà là nửa năm trước, suốt khoảng thời gian sau đó không hề gặp vợ. Vì thế, anh nghi ngờ rằng 2 đứa trẻ trong bụng vợ không phải của mình mà là kết quả của việc vợ ngoại tình. Để khẳng định chắc nịch hơn nhận định này, anh Chu Chí Cường còn đem báo cáo kiểm tra sức khỏe thai kỳ của vợ mình ra để kiểm tra, trên đó ghi rõ sự thay đổi. Vì thế, anh cho rằng vợ mình đã cố tình thay đổi ngày để trùng hợp với ngày anh về nhà 6 tháng trước.

Suy nghĩ này đã dày vò anh Chu Chí Cường suốt nhiều ngày mà không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, anh đã nói chuyện thẳng thắn với vợ, hỏi cô xem 2 đứa trẻ trong bụng có phải của người khác không. Đối mặt với sự nghi ngờ của chồng, người vợ hết sức bất ngờ và chán nản, lập tức quay lưng bỏ về nhà mẹ đẻ. Thái độ thờ ơ và lảng tránh của vợ càng khiến anh Chu Chí Cường thêm tin vào suy nghĩ của mình, cho rằng vợ có tật nên mới giật mình.

Để xác minh chính xác, anh Chu Chí Cường đã yêu cầu vợ chọc ối để tiến hành xét nghiệm quan hệ huyết thống. Tuy nhiên, người vợ đã từ chối vì việc này sẽ ảnh hưởng xấu tới 2 cái thai trong bụng mình. Khi anh Chu Chí Cường tới gặp, người vợ đã nói ra hết nỗi lòng của mình.

Cô cho biết khi bị chồng nghi ngờ ngoại tình, cô không hề trốn tránh mà là bị sốc khi chồng không tin tưởng mình. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với cô, vì vậy mới lập tức bỏ về nhà mẹ đẻ.

Người vợ tiếp tục giải thích rằng việc sửa đổi trên giấy khám thai là do cô có biểu hiện sảy thai khi mới được hơn 1 tháng. Lúc đó, cô tưởng mình đến kỳ kinh nguyệt, đi kiểm tra mới biết mình có thai, vì vậy mới phải sửa đổi ngày tháng. Cô nói thêm rằng việc sửa đổi là do bác sĩ chứ không phải cô làm. Anh Chu Chí Cường đã tới bệnh viện hỏi và bác sĩ xác nhận điều này.

Tuy nhiên, anh Chu Chí Cường vẫn lấn cấn chuyện 2 đứa trẻ không phải của mình, bởi anh đã xa nhà quá lâu. Tuy nhiên, người vợ đã giải thích cặn kẽ về việc chọc ối sẽ gây hại nghiêm trọng tới con.

Cuối cùng, Chu Chí Cường đành phải từ bỏ yêu cầu xét nghiệm ADN. Mặc dù vậy, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói của vợ. Anh khẳng định rằng sau khi 2 đứa con chào đời, anh nhất định sẽ tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con thì mới có thể xua tan mọi nghi ngờ.

Thấy chồng như vậy, người vợ cũng không nói gì thêm nữa. Cô tự tin vào bản thân nên đồng ý sẽ xét nghiệm ADN sau khi 2 đứa con chào đời. Chỉ là không biết đến lúc đó, niềm tin và cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng này sẽ đi về đâu.

Theo Doãn Kỳ (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/di-lam-xa-nua-nam-ve-thay-vo-bau-song-thai-chong-tuc-gian-doi-choc-oi-de-xet-nghiem-adn-a587643.html