Đời sống

Đi làm về muộn thấy vợ đon đả dọn sẵn cơm chờ, chồng trẻ chưa kịp mừng rỡ đã suýt 'trụy tim' khi vừa mở nồi cơm

Dù vừa đói vừa mệt nhưng nhìn "tác phẩm" của vợ, anh chàng cũng mất hết cả hứng thú ăn uống.

Với đa số đàn ông, sự mong chờ lớn nhất đối với gia đình không phải điều gì lớn lao, to tát. Mà là mỗi buổi đi làm về, khi thân thể đã mệt mỏi rã rời luôn có nụ cười và mâm cơm nóng hổi của cô vợ hiền chào đón. Thế nhưng mỗi nhà thì mỗi cảnh, chẳng phải ông chồng nào cũng có được cô vợ trong mơ nấu ăn ngon như đầu bếp.

Câu chuyện của anh chồng trẻ dưới đây dường như mới là dẫn chứng tiêu biểu cho số đông những điều không hoàn hảo. Vẫn là nụ cười của vợ, vẫn là mâm cơm đón chờ, nhưng niềm vui của anh chàng phải "tắt ngấm" khi nhìn đến bát trứng hấp trong nồi. 

"Vợ em hấp trứng kiểu gì không biết các bác ạ. Nhìn bát trứng mà tưởng tượng ra bát.....không cả dám ăn luôn!" - anh chồng chán nản tâm sự. 

Đi làm về muộn thấy vợ đon đả dọn sẵn cơm chờ, chồng trẻ chưa kịp mừng rỡ đã suýt 'trụy tim' khi vừa mở nồi cơm

 

Đính kèm theo đó là những hình ảnh cận cảnh của tác phẩm "độc nhất vô nhị" này. Có lẽ do không nắm chắc kĩ năng làm trứng hấp nên cô vợ đánh trứng quá tơi trước khi cho vào nồi. Hậu quả là khi nước sôi trứng nở bung và tràn ra cả ngoài bát, thậm chí hình dáng còn khó nhìn khiến người ta liên tưởng đến những thứ kinh dị khác. 

Đi làm về muộn thấy vợ đon đả dọn sẵn cơm chờ, chồng trẻ chưa kịp mừng rỡ đã suýt 'trụy tim' khi vừa mở nồi cơm - 1

Đi làm về muộn thấy vợ đon đả dọn sẵn cơm chờ, chồng trẻ chưa kịp mừng rỡ đã suýt 'trụy tim' khi vừa mở nồi cơm - 2

 

Anh chồng thấy vậy thì chẳng dám ăn, còn cư dân mạng lại được một phen cười bò với trình độ nấu nướng của chị vợ:

- Nhìn kinh dị quá!

- Cơm sôi một lúc mới cho vào chứ cho ngay từ đầu lại chả thế. 

- Vợ em cũng thường xuyên hấp thành thế này, nghĩ mà chán kinh lên được!

- Cảm ơn bác đã cứu vớt anh em, bác nhớ giữ vợ cho chắc vào đừng để xổng ra ngoài nhé.

- Ôi cứ thế này có mà phải "trả về nơi sản xuất" mất. 

Đi làm về muộn thấy vợ đon đả dọn sẵn cơm chờ, chồng trẻ chưa kịp mừng rỡ đã suýt 'trụy tim' khi vừa mở nồi cơm - 3

Trong khi đó, một số ý kiến khác lại bênh vực chị vợ, cho rằng anh chồng "kén cá chọn canh":

- Chỉ là tai nạn thôi mà!

- Trông thế thôi chứ ăn ngon mà, em toàn ăn thế.

- Vợ trông con nhỏ thế kia nên mới lỡ tay thôi, nhắc vợ lần sau chú ý là được rồi, lại còn đăng lên mạng.

- Có ăn là tốt rồi đó!

- Chăm trẻ mệt mỏi thế kia, cơm canh đầy đủ thế rồi còn kén chọn. Muốn ăn ngon nữa thì tự nấu mà ăn đi!

Cũng có người cho lời khuyên: "Trứng mà bông trào cả ra ngoài thế này tức là chị cắm cơm xong bỏ bát trứng vào luôn. Lần sau chị chú ý khi cơm gần cạn nước mới đc bỏ trứng vào. Hấp trong nồi khoảng 30p thì bỏ ra, đừng hấp lâu quá kẻo khô nhé! Kinh nghiệm hấp trứng 6 năm của em đấy!"

Dung (SHTT)