Đời sống

Đi chống dịch, chiến sĩ công an tranh thủ ghé qua thăm nhà, con gái tưởng mẹ 'nhốt' cha bên ngoài vội có hành động bất ngờ

Chứng kiến hành động của cô con gái nhỏ, người chiến sĩ công an ấy không khỏi rưng rưng nước mắt.

Một đoạn clip ghi lại cảnh bé gái không nỡ tạm biệt cha đi chống dịch được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người nghẹn lòng.

Theo chia sẻ, cha bé là công an, tham gia vào tuyến đầu chống dịch nên nhiều tháng ngày chưa được về nhà. Mới đây anh về qua nhà nhưng cũng chỉ dám đứng xa bên ngoài nhìn vào.

Người vợ phải đóng cửa sắt để con gái không theo cha. Vậy nhưng tình huống "dở khóc dở cười" diễn ra, bé gái lại tưởng mẹ nhốt cha ở ngoài, không cho vô nhà.

Em tìm mọi cách để mở cửa, nhưng với chiều cao khiêm tốn nên không với được. Bé vội lấy chiếc xe đạp nhỏ ra, đứng lên trên, cố nhướn với tay lấy chiếc móc khoá.

Bé gái cố tìm cách để với được khoá, mở cửa cho ba

Người mẹ bên cạnh thấy vậy liền đùa: "Bỏ cha luôn. Con chào cha đi". Người cha chứng kiến hành động của con gái nhỏ, bịn rịn vẫy tay chào: "Bai bai con". Dẫu vậy bé gái vẫn cố mở với mong muốn được lại gần cha sau bao tháng ngày xa cách. 

Đoạn clip 14 giây nhưng đã thu hút hơn 128 nghìn lượt xem sau khoảng 20 tiếng đăng tải. Dịch bệnh nhiều tháng qua đã khiến không ít những người ở tuyến đầu phải xa gia đình và chưa hẹn ngày về. Mặc dù nhớ nhà, mong gặp con nhưng lúc này đây trách nhiệm được đặt lên hàng đầu. 

Phần lớn bình luận đều gửi lời chúc sức khoẻ cho lực lượng cán bộ chống dịch, mong rằng ta sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái "bình thường mới" và gia đình nào phải xa nhau nữa.

"Thương bé ghê, mong hết dịch nhanh để các bạn được về với gia đình".

"Con gái có hiếu với cha quá, không với tới nhưng vẫn cố gắng mở cửa để cha vô nhà".

"Trời ơi cưng ghê, nhìn cái dáng em kìa, nhướn hết người lên".

"Đã không mở được cửa cho cha rồi mà mẹ bên cạnh cứ đùa em hoài, khổ thân".

Dung (Nguoiduatin.vn)