Đời sống

Đi biển chơi tưởng sung sướng, 'khổ chủ' méo mặt trả gần 1 triệu cho 5 phần nước: Dừa 150k/quả, sinh tố 170k/ly

5 người vào uống 3 trái dừa, 1 nước ép dâu và 1 sinh tố bơ tại quán cafe bình thường ở một thành phố biển, lúc đứng lên tính tiền mới choáng vì hết 889k.

Mỗi dịp lễ, lượng khách thập phương kéo về những điểm nóng du lịch với lưu lượng lớn luôn khiến các hàng quán, địa chỉ cung cấp dịch vụ tại địa phương lâm vào tình trạng quá tải. Vì lẽ đó, câu chuyện tăng giá nhân dịp lễ dường như chẳng còn quá lạ lẫm đối với nhiều người. Đơn cử, vừa mới đây, trong một hội nhóm được đông đảo bạn trẻ quan tâm, theo dõi trên mạng xã hội, một thành viên đã có dịp chia sẻ câu chuyện bị "chặt chém" một cách cực "ngọt" khi đi du lịch trong dịp đại lễ.

Cụ thể, đến thành phố biển nơi được nhiều người yêu thích, thành viên này cùng gia đình đã có dịp ghé đến một địa chỉ để giải khát. Mặc dù cả gia đình chỉ gọi tổng cộng 3 quả dừa, 1 ly nước ép bơ cùng 1 ly nước ép dâu, thành viên này đã phải trả số tiền lên đến gần 1 triệu đồng, có thể nói là gấp đôi, gấp ba so với những ngày bình thường.

Đi biển chơi tưởng sung sướng, 'khổ chủ' méo mặt trả gần 1 triệu cho 5 phần nước: Dừa 150k/quả, sinh tố 170k/ly

Đi biển chơi tưởng sung sướng, 'khổ chủ' méo mặt trả gần 1 triệu cho 5 phần nước: Dừa 150k/quả, sinh tố 170k/ly - 1


Trong không khí cả nước đang tận hưởng niềm vui đến từ đợt nghỉ lễ kéo dài, câu chuyện này nhanh chóng thu được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng chỉ sau một vài giờ đăng tải. Dẫu biết vào những dịp lễ, khi lưu lượng khách lớn, việc tăng giá là hợp lý nhưng mức giá quá cao của địa chỉ trong câu chuyện trên dường như không nhận được sự đồng tình của nhiều người. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc cũng đã được để lại bên dưới phần bình luận:

"Bấy nhiêu đó thứ mà gần 1 triệu đồng, chém gì mà ngọt xớt vậy. Dẫu biết lễ lộc, phục vụ mệt mỏi các thứ nhưng lên cũng chút đỉnh thôi chứ. Bữa nước xương xương 1 triệu đồng thì tiền đâu nữa để mà ăn lễ".

"Chủ thớt uống nước ở quán cà phê bình thường mà nhìn hóa đơn mình cứ tưởng đang uống ở nhà hàng, khách sạn 5 sao có view đẹp ngắm biển, sông, núi, mây trời các kiểu chứ. Thôi thì cạch cái địa chỉ ấy ra vậy".

"Làng này đắt nổi tiếng ở đây, đắt hơn cả khách sạn 5 sao. Ngày thường cũng giá đó chứ chẳng riêng gì ngày lễ. Nơi đó dường như chỉ dành cho những người nhiều tiền quá không biết làm gì".

Hiện tại, câu chuyện trên vẫn đang thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo người dùng mạng cũng như được chia sẻ một cách rầm rộ. Về cơ bản, dịp lễ nào, các địa chỉ cung cấp dịch vụ ít nhiều cũng tranh thủ nâng cao mức giá. Nếu nắm bắt được tình hình này, khách du lịch nên cân nhắc kỹ lưỡng và rõ ràng ngay từ ban đầu về mặt giá cả để khỏi cảm thấy bất ngờ và sốc khi hoá đơn tính tiền đến với tay mình. Để kỳ nghỉ lễ của cả gia đình trọn vẹn và ngập tràn những ký ức đẹp, kỹ càng là việc nên làm các anh chị nhé!

Theo Lou (Helino)