Đời sống

Để trẻ em vào bếp và cái kết 'đắng lòng' dành cho các bậc phụ huynh

Chỉ lơ là một chút thôi là đôi khi món ăn bạn cất công làm ra đã trở thành một "tác phẩm" khác dưới tay những đứa trẻ

Đối với csc bà mẹ, việc đảm bảo bữa ăn gia đình đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn rồi, nhưng đối phó với những đứa trẻ của mình ở ngay trong gian bếp thì còn khủng khiếp hơn nữa. Ấy thế mà không ít các bậc phụ huynh, đặc biệt là hội Ghét bếp, đã có những trải nghiệm dở khóc dở cười mỗi khi các "thiên thần nhí" hăm hở vào bếp phụ giúp cha mẹ hay khi người lớn để trẻ tự ăn tự uống.

Cô con gái 3 tuổi của tôi hăm hở xếp trứng vào tủ lạnh cho mẹ, cũng may là có đề phòng chứ không thì sẽ là thảm họa.

Để trẻ em vào bếp và cái kết 'đắng lòng' dành cho các bậc phụ huynh

Dù cháu đã 12 tuổi rồi, vị thành niên rồi chứ không còn thiếu nhi nữa nhưng hình như các thầy cô hay chương trình TV không nói gì về các hâm nóng đậu thì phải.

Để trẻ em vào bếp và cái kết 'đắng lòng' dành cho các bậc phụ huynh - 1

Câu chuyện vui không “thảm hoạ” lắm: Khi con bạn không chịu ăn trứng vì có đốm đen nhưng rồi bạn nhận ra đó chính là đầu đũa.

Để trẻ em vào bếp và cái kết 'đắng lòng' dành cho các bậc phụ huynh - 2

Con trai tôi quyết định biến quả dưa thành bát ngũ cốc. Oh, wow...

Để trẻ em vào bếp và cái kết 'đắng lòng' dành cho các bậc phụ huynh - 3

Nhà tôi không có chuột, chỉ có đứa bé hiếu động thôi.

Để trẻ em vào bếp và cái kết 'đắng lòng' dành cho các bậc phụ huynh - 4

Đây là cách con tôi ăn mì: cho cả gói mì chưa bóc vỏ, chưa bỏ nước vào lò vi sóng và quay vài phút.

Để trẻ em vào bếp và cái kết 'đắng lòng' dành cho các bậc phụ huynh - 5

Đây là cách các thiên thần nhí sử dụng mỗi khi ăn bánh kẹp.

Để trẻ em vào bếp và cái kết 'đắng lòng' dành cho các bậc phụ huynh - 6

Làm được mẻ brownies thơm nức mũi thì cậu quý tử cho nguyên bàn chân vào dù trước đó xung phong đem về cho mẹ.

Để trẻ em vào bếp và cái kết 'đắng lòng' dành cho các bậc phụ huynh - 7

Nguồn: Brightside

Lộc (Nguoiduatin.vn)