Đời sống

Để tranh chỗ ngồi trene tàu, cậu bé sờ nắn vị trí nhạy cảm của người phụ nữ nhưng bố mẹ lại bao biện 'mới 3 tuổi, chưa hiểu chuyện'

Hành động của bé trai 3 tuổi cũng như cách xử lý của bố mẹ cậu bé đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc vô cùng xôn xao trước câu chuyện một bé trai lên tàu điện ngầm, tranh chỗ ngồi của một người phụ nữ lạ, sau đó còn có hành vi đụng chạm thân thể người phụ nữ. Khi người phụ nữ trách mắng cậu bé, bố mẹ của cậu bé không những không xin lỗi, ngược lại còn nói rằng con mình còn nhỏ, không hiểu chuyện nên không đáng trách.

Truyền thông địa phương đưa tin, câu chuyện xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vài ngày trước, một người phụ nữ đang ngồi trên tàu, sau đó khi tàu dừng lại ở một trạm, một cậu bé 3 tuổi đã bước lên rồi ngồi thẳng lên đùi cô. Người phụ nữ không hề quen biết cậu bé nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó, cậu bé cố tình quay người liên tục để tranh chỗ ngồi của người phụ nữ khiến cô ngỡ ngàng. Khi cô đang không hiểu tại sao cậu bé làm vậy và định đứng dậy nhường ghế, bé trai này lại tiếp tục đá chân, sờ đùi, thậm chí còn sờ nắn vào ngực cô. "Sau khi tôi đứng dậy, cậu bé đó liền ngồi xuống ghế cùng với bố mẹ mình", người phụ nữ kể lại.

Người phụ nữ này đã vô cùng sốc và tức giận. Cô cho rằng bé trai 3 tuổi này đã có những hành động không đúng đắn, thiếu giáo dục, bởi bản thân cô không phải không muốn nhường chỗ cho trẻ em, mà là chưa kịp làm gì trước những hành động đột ngột của cậu bé. Chưa nói đến chuyện tranh chỗ, việc bé trai đụng chạm và sờ soạng vào cơ thể người phụ nữ cũng rất đáng lên án.

Thế nhưng khi người phụ nữ lên tiếng trách mắng bé trai và nhắc nhở bố mẹ của cậu bé nên dạy dỗ con cái cẩn thận, cô vô cùng bất ngờ trước thái độ của gia đình này. Trong khi bé trai gào khóc và ăn vạ dữ dội, bố bé trai đã lên tiếng nói rằng: "Con trai tôi mới 3 tuổi, chưa hiểu chuyện". Sau đó, người mẹ của cậu bé còn lên tiếng trách ngược người phụ nữ, cho rằng cô đã có những lời lẽ thái quá với trẻ con.

Suốt quá trình đó, bố mẹ của cậu bé không hề nói một câu xin lỗi nào với người phụ nữ, còn đứa trẻ thì gào khóc không ngừng. Người phụ nữ vô cùng tức giận và sững sờ, những hành khách khác trên chuyến tàu cũng chết lặng. Mãi đến khi nhân viên an ninh trên tàu đến giải quyết và thuyết phục, đôi bên mới ngừng tranh cãi.

Sau khi đoạn video về vụ việc này được đăng tải lên mạng xã hội, nó đã gây ra nhiều tranh cãi. Một vài người cho rằng người phụ nữ không nên to tiếng với trẻ con vì cậu bé chỉ mới 3 tuổi. Bên cạnh đó, rất nhiều người đã lên án hành động của cậu bé và bố mẹ mình, cho rằng một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện thì sẽ không làm như vậy:

- Đừng nói đứa trẻ 3 tuổi không hiểu chuyện. Không phải cứ còn nhỏ thì có thể hành động tùy tiện. Đó là lý do người lớn cần dạy dỗ trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ chứ đừng nói đến 3 tuổi.

- Thằng bé này chắc ở nhà được chiều chuộng quá. Phải hư hỏng và suy nghĩ lệch lạc thế nào mới có những hành động như thế với người lạ.

- Cậu bé còn nhỏ đã đành, bố mẹ là người lớn tại sao không xin lỗi người phụ nữ kia một câu? Cô ấy là nạn nhân cơ mà. Tưởng tượng bạn đang ngồi ở chốn công cộng mà bị một thằng bé lạ đến sờ soạng rồi quấy khóc mà xem.

- Nếu không giáo dục sớm, bố mẹ cậu bé sẽ phải hối hận với cách dạy con của mình.

- Bố mẹ như vậy chẳng trách sinh ra con cái như thế.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/e-tranh-cho-ngoi-trene-tau-cau-be-so-nan-vi-tri-nhay-cam-cua-nguoi-phu-nu-nhung-bo-me-lai-bao-bien-moi-3-tuoi-chua-hieu-chuyen-a360759.html