Đời sống

Dâu phố kêu áp lực khi về quê thăm bố mẹ chồng, biết chuyện dân tình 'ngả mũ' vì: 'Sao chịu đựng giỏi thế?'

Tuy không phải chịu cảnh 'sống chung với bố mẹ chồng' nhưng mỗi lần về quê là cô lại ấm ức với cách hành xử với nàng dâu "như con ở" của nhà chồng.

Mới đây, cư dân mạng lại được phen xôn xao với câu chuyện của một nàng dâu phố lấy chồng xa. Dù không sống chung nhưng nàng dâu phải mệt mỏi khi về thăm gia đình chồng.

Do mua xe ô tô nên hầu như tuần nào hai vợ chồng trẻ cũng về quê cách 130 km để thăm bố mẹ chồng cùng gia đình em gái. Về quê không phải nghỉ ngơi mà nàng dâu phải nấu nướng đầu tắt mặt tối và chịu đựng việc bố mẹ chồng "mặt nặng mày nhẹ".

Dâu phố kêu áp lực khi về quê thăm bố mẹ chồng, biết chuyện dân tình 'ngả mũ' vì: 'Sao chịu đựng giỏi thế?'

nhà chồng, về thăm nhà chồng, giới trẻ
Nàng dâu phố áp lực khi cứ cuối tuần là vượt hơn 100 km về thăm bố mẹ chồng (Ảnh minh họa).

"Áp lực khi về quê thăm bố mẹ chồng". Mình lấy chồng được 1 năm, mình 23 còn chồng 28 tuổi. Trước khi lấy, bọn mình đã có gần 3 năm hẹn hò, anh là người hoà nhã, chăm chỉ, làm gì cũng phải cẩn thận để không làm phật ý mọi người.

Gia đình anh ở vùng núi cách Hà Nội khoảng 130km, còn gia đình mình ở.... Từ lúc yêu, bố mẹ mình đã phản đối vì quê chồng xa, đường xá lại khó đi, ấy vậy mà sức mạnh tình yêu khiến mình bỏ ngoài tai những lời của bố mẹ. Tụi mình kết hôn xong thì làm việc tại Hà Nội, anh có sẵn căn chung cư một ngủ nhỏ, cưới xong bọn mình mua xe riêng, xe này bố mẹ mình cho 70% tiền. Cũng từ đấy, mà mọi chuyện trở nên mệt mỏi theo.

Vì có xe nên mỗi lần gọi điện, bố mẹ chồng lại giục vợ chồng và gia đình cô em chồng cùng về quê chơi. Cũng vì có xe mà tuần nào chồng mình cũng sửa soạn về quê, mình và chồng thì được nghỉ chiều thứ bảy, chủ nhật.

Mỗi chiều thứ 7 về đến nhà là phải tất bật chuẩn bị nấu ăn trưa cho cả gia đình cô em, rồi chiều về một thể. Từ lúc lấy chồng đến giờ, cái việc được nghỉ cuối tuần đối với mình là một điều xa xỉ lắm.

Mình bị say xe, dù có đi nhiều nhưng vẫn say. Mỗi lần về quê chồng, lại là áp lực, là nỗi sợ đối với mình. Vừa mệt, vừa choáng, vừa phải cố gắng gượng cười để tiếp khách nhà chồng.

Cứ cuối tuần, cả xóm quanh quanh sẽ tụ họp lại ăn uống, nấu nướng. Mình về đến nhà là mẹ chồng chỉ việc dọn dẹp nấu nướng luôn, cả xóm ăn mà chỉ vài người nấu. Dù mình mệt bơ phờ, lên phòng nằm một chút cũng bị nói giả vờ. Và lạ thay, cả xóm ăn nhưng đi mọi người mặc nhiên cho vợ chồng mình đi chợ mua đồ, mỗi lần tiền triệu, cũng không ai nói năng đến việc trả, người ta chỉ kể công ngày xưa trông nom chồng, rồi giờ anh thành công nhất xóm nên trả ơn như này. Còn họ, người thì góp cân thịt, nhà thì cân bún, nhà thì ít rau… chỉ có nhiêu đó.

nhà chồng, về thăm nhà chồng, giới trẻ
(Ảnh minh họa)

Tuyệt nhiên, ở quê có cái kiểu “con dâu là phải nấu nướng dọn dẹp hết”, nhiều lần mình nghe mẹ chồng nói chuyện với mấy người hàng xóm: “Gái phố hay gái giời thì khi lấy chồng cũng phải làm hết, không làm thì ai hầu cho”. Chồng mình nghe thấy cũng chỉ chép miệng bảo mẹ anh không có ý gì, mẹ anh tính lành lắm?

Chưa kể ăn uống, ăn xong phải dọn dẹp, phải đủ các thao tác. Có lần mình bảo em chồng ở lại dọn, thì bố chồng quát, không cho làm, với cái tư tưởng “con gái lấy chồng là con nhà người ta, sẽ làm bên nhà chồng, còn về nhà đẻ sẽ là khách quý, khách thì không phải làm”.

Trong khi bố mẹ chồng mình luôn xúi thầm cô em về làm dâu thì làm ít thôi, có biết làm cũng giả vờ không biết để khỏi bị sai. Mình mệt mỏi thật, dù không ở cùng nhưng lúc nào cũng bị bố mẹ chồng soi. Có lần, mình mải cầm điện thoại để trả lời sếp, còn bố chồng quét sân. Khoảng một lúc sau thì cả xóm đồn lên câu chuyện “con dâu chơi điện thoại còn bố chồng phải quét sân” mẹ chồng mình cũng thêm mắm thêm muối, dù mình có giải thích về công việc nhưng ông bà cứ sưng sưng mặt lên.

Sau lần đó, mình ít về quê hơn, 1-2 tháng về một lần, mình lấy lý do mệt, cần nghỉ. Mình nói thẳng những uất ức bao lâu với chồng, mình quy định chia đều thời gian thăm bố mẹ 2 bên và cũng sẽ cắt giảm tiền cấp cho bố mẹ chồng. Hàng tháng, bọn mình gửi cho ông bà nội 5-6 triệu, ông bà mới gần 50 nên vẫn đi làm có lương, giờ mình gửi 50% số tiền đó.

Còn bố mẹ mình dĩ nhiên không cần tiền từ con cái. Quà cáp mình cũng chẳng buồn mua nữa, ngày xưa còn hăng say mua đồ bổ cho bố mẹ chồng chứ giờ cũng chẳng có. Có về cũng chẳng có chuyện đi chợ cho cả xóm ăn. Dù bị nói ghê gớm này nọ, chồng mình sợ vợ bị mất lòng nhà chồng nên hay đi giải thích, đi làm huề.

Thật sự lấy chồng mệt, lấy chồng xa còn mệt gấp vài lần. Mình không phải người khéo, không biết cách lấy lòng nhà chồng, cũng chưa đủ trưởng thành mà biết đối nhân cho hoà hợp, không biết điều mình tâm sự kia, mình có không khéo hay sai ở điểm nào không, chứ cứ nghĩ đến về quê, nhìn thấy bố mẹ chồng lúc nào cũng sưng sưng mặt là lại nặng nề lại áp lực. Mong mọi người chỉ cho mình, mình chưa có con còn mệt như này, sau này có còn không biết sao nữa!".

Bên dưới, nhiều người khen nàng dâu: "Công nhận có sức chịu đựng hay thiệt". Ngoài ra, đa phần khuyên nên ít về để tránh va chạm:

- Tớ mà là bạn thì năm về một lần. Thậm chí vài năm luôn. Mình biết điều mà người ta lấn tới thì nghỉ cho khoẻ. Nói chung là dù có tốt đến mấy, người dưng vẫn là người dưng thôi.

- Mỗi tuần tốn 1 triệu + xăng xe + công xá = 2 triệu, 8 triệu/tháng. Đừng về nữa, dồn tiền mỗi tháng biếu mẹ chồng 5 phân vàng (3 triệu) + 1 bộ quần áo cho mỗi người. Đảm bảo trời nắng đẹp.

- Về quê kiểu này quá tội tăng ca. Vừa mất công, mất tiền, mà lại chẳng được tiếng thơm. Tốt vừa vừa thôi kẻo người ra lại cho đấy là điều đương nhiên đấy!

Dung (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dau-pho-keu-ap-luc-khi-ve-que-tham-bo-me-chong-biet-chuyen-dan-tinh-nga-mu-vi-sao-chiu-dung-gioi-the-tintuc839080