Đời sống

Đang yêu nồng thắm vẫn quyết định chia tay vì bạn trai 31 tuổi vẫn ngửa tay xin tiền tiêu vặt, dân tình vỗ tay: 'Làm đúng lắm chị gái!'

Đôi khi chúng ta yêu cũng cần lý trí, dù kết hôn muộn còn hơn là lấy nhầm người không đáng tin.

Mới đây, một cô gái đã đăng đàn chia sẻ về chuyện tình mới đi đến hồi kết của bản thân nhưng lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Nguyên nhân chẳng phải mâu thuẫn tình cảm, cắm sừng hay drama rộn ràng như người khác, cô gái khẳng định bản thân chia tay người yêu chỉ vì anh ta chìa tay nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ hàng tháng. 

"Mình năm nay cũng không còn trẻ gì nữa, đã bước sang tuổi 30, còn anh thì bước sang tuổi 31. Mình và anh đã cố gắng bên nhau được 3 năm.

Ban đầu mình không hề biết việc này cho đến khi yêu được 1 năm 2 tháng, mình phát hiện ra hàng tháng anh vẫn xin thêm tiền bố mẹ để tiêu vặt. Bố mẹ anh cũng chiều anh vì gia đình có 3 chị em thì ở trên là 2 chị anh là con trai út (kiểu con trai duy nhất trong gia đình). Các chị có công ăn việc làm ổn định, lập gia đình hết rồi, chỉ còn anh cứ như vậy. Chưa kể 2 chị thi thoảng cũng chiều, cho tiền anh ấy…và gia đình anh ấy thấy việc đó là bình thường, “Có thì cho, không thì thôi!”.

Đang yêu nồng thắm vẫn quyết định chia tay vì bạn trai 31 tuổi vẫn ngửa tay xin tiền tiêu vặt, dân tình vỗ tay: 'Làm đúng lắm chị gái!'
Ảnh minh họa

Mình quan điểm cũng rất rõ ràng, mình cho anh cơ hội từ lúc ấy đến tận bây giờ. Mình nói là hết năm 2021, anh phải “tự đứng được trên đôi chân của mình”. Vì ít ra mình, mà không riêng mình, rất nhiều bạn nữ còn sớm tự lập được ngay sau khi ra trường, có bạn còn tự lập được từ lúc còn sinh viên, hà cớ gì 1 người đàn ông gần 30 tuổi lại ko thể lo được cho bản thân, hàng tháng vẫn phải xin tiền bố mẹ, mua quần áo, giày dép, đi chơi, đi ăn uống…

Không phải mình không yêu anh, mình yêu anh nên mình mới cho cơ hội, mình mới cho anh thời gian để anh thay đổi. Nhưng suốt từ ấy đến nay, anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiêu pha hoang phí, không phải là mua đồ đắt tiền hay gì cả, chỉ toàn mấy tiền đi café, ăn uống, tụ tập…cứ lặt vặt lặt vặt lại thành nhiều. Rồi lương không đủ thì lại xin bố mẹ, không thì gọi điện hỏi thăm các chị lại được cho vài trăm, cả triệu…

Mình cần một người đàn ông có thể là bờ vai vững chắc để mình có thể tựa vào, an tâm mà sống tiếp. Cứ nghĩ sau này 2 vợ chồng lấy nhau về mà anh còn xin tiền bố mẹ, các chị… có khi là của mình – vợ anh để tiêu vặt mình thấy nó không đúng 1 chút nào.

Và lần gần đây nhất, hôm kia, mình đọc được tin nhắn anh xin tiền chị anh 2 triệu. Mình hôm nay quyết định đã nói lời chia tay. Lúc chia tay, anh còn nói:

- Em đừng tưởng em đi làm ra nhiều tiền hơn anh, lương cao hơn anh là em có thể thích nói gì thì nói!

Đến nước này rồi thì mình nghĩ mình đã ra quyết định đúng đắn. Dù có yêu muộn, lấy chồng muộn cũng được, chứ mình sẽ cố gắng để không yêu nhầm người, lấy nhầm chồng.

Mình chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn nam là dù gì thì các bạn hãy cố gắng tự lập, lo cho bản thân thật sớm rồi hẵng nghĩ đến việc yêu thương, lo lắng, chăm sóc con gái nhà người ta. Con gái ai cũng vậy thôi, lúc nào cũng muốn mệt mỏi là có 1 bờ vai vững chắc để có thể tựa vào…chứ không phải người đàn ông đến bản thân còn không lo nổi, còn lo được cho ai nữa?"

Dưới phần bình luận rất nhiều cư dân mạng đều đồng ý với quan điểm của chủ nhân bài đăng, cho rằng người yêu cũ của cô "có lớn mà không có khôn", quyết định của cô là hoàn toàn đúng đắn.

- Làm đúng lắm chị gái! Không thể vì yêu mà mù quáng làm hỏng cả cuộc đời của mình được!

- Bạn nữ này cũng thuộc kiểu người kiên nhẫn, chung tình đấy, tận 3 năm thanh xuân cơ mà. Có điều đàn ông thế này thì khó cải tạo rồi, thôi bỏ cũng chẳng có gì đáng tiếc. 

- Ghét nhất trên đời loại đàn ông không có chí tiến thủ lại còn bảo thủ hay tự ái. Đàn ông 31 tuổi mà còn được gia đình chiều chuộng thế xác định là không trông cậy gì được đâu!

- Các cụ gánh còng lưng chị mới bỏ sớm được đấy. Đàn ông kiểu này lấy về chỉ như nuôi con trai thôi. Chưa con cái thì bảo yêu lắm nhịn cố được vài bữa, có con vào rồi thì mẹ con ôm nhau chết đói à?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dang-yeu-nong-tham-van-quyet-dinh-chia-tay-vi-ban-trai-31-tuoi-van-ngua-tay-xin-tien-tieu-vat-dan-tinh-vo-tay-lam-dung-lam-chi-gai-tintuc811817