Đời sống

Thấy mảnh giấy nhỏ đẩy qua khe cửa phòng, cô gái đang quẫn trí khóc lóc bỗng cảm thấy an nhiên

Chỉ là những dòng chứ nguệch ngoạc nhưng tấm lòng trong đó lại khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn biết bao!

"Một mảnh giấy nhỏ đẩy vào khe cửa phòng …

Mình bị trầm cảm khá nặng, phải điều trị tâm lý.

Đây là lá thư cũng như một viên thuốc trấn an tâm lý mỗi khi bản thân mình bị quẫn trí, mình luôn đem theo bên người .

Em luôn dùng thư để động viên mình. Đây là lá thư đầu tiên khi em biết viết.

Em là đứa cháu được mình nuôi từ lúc lọt lòng, em gọi mình bằng mẹ.

Em nhận thức được việc mình bỏ học để nuôi em từ bé nên lúc ngủ em luôn luôn ở cạnh ôm lấy mình. Đêm đến mình hay khóc nên lúc nào em cũng xoa đầu mình rồi động viên bằng những câu nói ngây thơ như:

- Nín đi, mai em mua kẹo ngọt cho mẹ ăn.

- Nín đi, mai em vẽ một bức tranh tặng mẹ.

- Nín đi, mai em sẽ phụ mẹ buôn bán.

Mình buôn bán ở chợ, buổi sáng cũng bận rộn nên ít ăn uống. Em thấy vậy nên sáng nào cũng dậy sớm, ra chợ hỏi mình ăn gì rồi đi mua đợi mình ăn xong em mới chịu xách cặp đi học .

Có hôm làm việc quá sức, bệnh mình tái phát nên xỉu. Lúc tỉnh dậy thì thấy em cứ nhúng khăn lau, chăm cho mình, cả đêm nằm cạnh cứ hỏi mẹ đau ở đâu để em xoa, em hôm một cái là sẽ hết đau.

Nhiều lúc mình cũng tủi thân vì tiếc đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, nhưng lúc nhìn lại thấy em luôn ngoan ngoãn thì lại thấy xứng đáng với mọi thứ.

Em đã đưa mình ra những con đường tối mịt, em giúp mình có ý chí sống sau những lần tự tử.

Em như một thiên thân nhỏ cứu rỗi cuộc sống của mình".

Thấy mảnh giấy nhỏ đẩy qua khe cửa phòng, cô gái đang quẫn trí khóc lóc bỗng cảm thấy an nhiên
Tờ giấy được luồn qua khe cửa.

Câu chuyện trên là do một cô gái đăng tải lên mạng xã hội. Dù đang gặp vấn đề về tâm lý nhưng lúc nào cũng hạnh phúc khi có một cô gái nhỏ luôn ở bên, dựa dẫm vào mình và bé cũng sẵn sàng làm điểm tựa cho cô vững tin vào cuộc sống.

Em bé rất đáng yêu, luôn thấu hiểu và yêu thương người mẹ của mình. Mảnh giấy luồn qua khe cửa khi bé mới biết chữ có nội dung: "Mẹ đừng khóc nữa nha. Con yêu mẹ nhiều, mẹ út".

Câu nói có sức mạnh như một liều thuốc xoa dịu cho những sự bất ổn của cô gái. Ai cũng đều xuýt xoa khen ngợi em bé dễ thương quá. Số khác cho rằng đôi lúc chỉ cần một sự thấu hiểu, yêu thương như thế cũng đủ cho người ta quên đi thực tại khó khăn và hướng đến cuộc sống tươi đẹp hơn.

Dung (Nguoiduatin.vn)