Đời sống

Đăng đàn xin an ủi khi chia tay người yêu vì 'gia thế không tương xứng', cô gái bị dân tình xúm vào ném đá: 'Bỏ được là may đấy!'

"Mình cảm thấy buồn lắm, hoàn cảnh của 2 người quá khác nhau nên không thể tiếp tục chung đường được nữa. Anh cũng nói anh thương mình nhiều lắm, nhưng anh cần tương lai chắc chắn hơn, anh cần tìm người phù hợp hơn với gia thế của mình nên việc dừng lại là cách tốt nhất." - cô gái than thở.

"Mình và anh quen nhau cũng gần được một năm rồi. Mình 24 còn anh 26. Gia đình mình thì cũng bình thường không khá giả gì trong khi gia đình anh thì có điều kiện dù ba mẹ anh đã ly hôn. Anh lại còn là con một của mẹ anh nữa.

Đợt dịch vừa rồi ảnh hưởng nên mình không đi làm được, thu nhập cũng không có, chỉ có ít tiền dành dụm trang trải trong lúc thành phố bị phong toả. Mình cũng đã nói với anh về tình hình tài chính khó khăn của mình và ngỏ ý nên hạn chế đi chơi lại. Vì nếu đi chơi thì sẽ tốn chi phí ăn uống này nọ, mình không muốn anh lúc nào cũng phải trả nên mình mới đề xuất ý kiến như vậy để tiết kiệm. Anh không đồng ý và nói rằng anh có thể lo được. Anh không muốn chỉ vì thế mà bọn mình phải hạn chế gặp nhau.

Mình rất áy náy nhưng anh kiên định như vậy mình cũng không từ chối nữa. Thời gian yêu nhau mình cũng không đòi hỏi gì ở anh cả. Nhiều lần anh dẫn mình đi trung tâm thương mại chơi, mình biết hiện tại tài chính bản thân đang eo hẹp nên không dám mua gì hết. Dù anh có tiền thật đấy nhưng mình không muốn phụ thuộc và dùng tiền của anh quá nhiều.

Tuy nhiên, thời gian sau này thì có rất nhiều vấn đề mâu thuẫn nảy sinh. Anh là con một mà mẹ anh cũng có tuổi rồi nên anh muốn lập gia đình sớm để cho mẹ có cháu bồng cháu bế. Điểm mấu chốt ở đây là anh muốn đối phương phải có điều kiện góp tiền mua nhà vì cưới xong anh muốn mua nhà luôn, không muốn thuê trọ vất vả. Thế nhưng mình cũng đã đề cập ở trên rằng gia đình mình rất bình thường, không dư giả gì thì lấy tiền đâu cho mình chứ?

Bố mình từ hồi bị tai nạn chấn thương, không còn sức khoẻ để lao động, một mình mẹ mình đã phải lo cho cả gia đình, cho mình và em mình ăn học. Mình cũng mới ra trường, đi làm chưa được bao lâu thì dịch, không kiếm được nhiều tiền, chưa phụ giúp và báo đáp mẹ được ngày nào cả, làm sao mình tính tới chuyện kết hôn lúc này được.

Vậy là bọn mình quyết định dừng lại. Anh sợ sau này cuộc sống phải khổ vì công việc không ổn định. Anh cần có gia đình làm chỗ dựa để tập trung phát triển. Còn quan điểm của mình là cả 2 cùng cố gắng xây dựng, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mình cảm thấy buồn lắm, hoàn cảnh của 2 người quá khác nhau nên không thể tiếp tục chung đường được nữa. Dù rằng mình yêu và thương anh rất nhiều. Anh cũng nói anh thương mình nhiều lắm, nhưng anh cần tương lai chắc chắn hơn, anh cần tìm người phù hợp hơn với gia thế của mình nên việc dừng lại là cách tốt nhất.

Mình không có trách anh đâu, chỉ cảm thấy rất buồn vì không thể làm gì khác được. Và mình biết mình với anh không thể tiếp tục được nữa là do gia cảnh nhà mình. Mình chỉ muốn xin một vài lời khuyên để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này!"

Đăng đàn xin an ủi khi chia tay người yêu vì 'gia thế không tương xứng', cô gái bị dân tình xúm vào ném đá: 'Bỏ được là may đấy!'
Ảnh minh họa

Đây là câu chuyện do nữ chính chia sẻ lại trong một diễn đàn lớn trên mạng xã hội, chỉ ngay sau khi đăng tải chưa đầy một tiếng là đã có cả ngàn lượt người đọc và bình luận. 

Tình huống chọn "hoa hồng" hay "bánh mì" vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Không nằm trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta cũng không nên tùy tiện phán xét về quyết định của họ.

Tuy nhiên trong trường hợp này, đa số ý kiến đều cho rằng anh bạn trai cũng chẳng tha thiết, yêu thương gì cô gái lắm. Bởi lẽ những lý do chia tay mà cô gái đưa ra không có gì là quá mức khó khăn, chỉ cần nỗ lực, cố gắng thì đều có khả năng vượt qua được. Điều đáng nói ở đây có lẽ là anh người yêu của cô không hề muốn nỗ lực chút nào cả. 

- Lại cứ nói phụ nữ thực dụng đi, đàn ông cũng đầy người vì tiền bỏ tình ra đấy!

- Đúng là tấm chiếu mới trải nên vẫn còn mộng mơ! Người yêu của bạn, à không, phải nói là người yêu cũ của bạn không hề yêu bạn như bạn tưởng đâu! Đừng có ảo tưởng quá rồi lại than thân trách phận. Nghe kể xong thì mình đâu có thấy khó khăn nào giữa 2 người, đơn giản chỉ là vì anh ta không muốn hi sinh cái gì cho tình cảm của 2 người mà thôi. Người cũ thế này không quên sớm còn chờ đợi gì nữa?

- May cho bạn là chia tay sớm đấy! Đàn ông thực tế không đáng sợ, nhưng đàn ông còn trẻ mà có tư tưởng ăn bám, không tự nỗ lực mua nhà bằng sức mình mà còn phải chờ bố mẹ cho thì đáng gay go đấy!

- Thôi duyên đã định mà tiền không có nên chia tay là đúng rồi bạn. Đừng tiếc nữa! Biết đâu tháng sau lại nhận được thiệp mời của người ta với một "mối ngon hơn". 

- Nghe câu chuyện bạn kể mình cảm giác bạn nam không xứng đáng với tình cảm sâu đậm của bạn đâu. Người ta còn trẻ mà đã "lý trí" chọn tiền thế kia thì đâu cần bạn thông cảm. Nhanh chóng quên và tìm người mới thôi!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dang-dan-xin-an-ui-khi-chia-tay-nguoi-yeu-vi-gia-the-khong-tuong-xung-co-gai-bi-dan-tinh-xum-vao-nem-da-bo-duoc-la-may-day-tintuc795865