Đời sống

Đăng đàn khoe 'mẹ chồng vàng 10', nàng dâu Hải Phòng khiến hội chị em ghen 'đỏ mắt'

Hóa ra không phải mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng căng thẳng như mọi người tưởng đâu nhé!

Xưa nay nhiều người luôn mặc định mẹ chồng - nàng dâu là trời sinh thiên địch, thế nhưng thực tế cho thấy, 2 người phụ nữ chẳng cùng huyết thống này vẫn có thể hòa hợp như mẹ con ruột nếu biết cách tôn trọng và yêu thương nhau. Mới đây, một nàng dâu trẻ đã chia sẻ về mẹ chồng vô cùng tâm lý của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Đăng đàn khoe 'mẹ chồng vàng 10', nàng dâu Hải Phòng khiến hội chị em ghen 'đỏ mắt'
Cô con dâu chụp ảnh mẹ chồng đi mua vàng để chuẩn bị cho lễ cưới các con.
Đăng đàn khoe 'mẹ chồng vàng 10', nàng dâu Hải Phòng khiến hội chị em ghen 'đỏ mắt' - 1
Chân dung cô con dâu khiến cộng đồng mạng ghen tị.

“Em lên đây để khoe mẹ chồng em cho những bạn nào chưa cưới sẽ có động lực cưới.

Đầu tiên, nói về em, em là một đứa cực vụng về, không biết làm gì vì được chiều từ bé. Em chỉ sợ về nhà chồng bị đuổi thẳng cổ thôi các mẹ ạ. Ưu điểm của em là lễ phép và thật thà.

May sao em gặp mẹ chồng đỉnh của đỉnh, mẹ chồng em là người rất tuyệt vời. Mẹ Tuyên em làm kế toán ở trường, ở nhà mẹ chu đáo với tất cả mọi người, từ lễ nghĩa rồi thăm hỏi, không có ai chê mẹ em được câu nào.

Vì thế, từ lúc về nhà ra mắt ai cũng yêu quý, tôn trọng em, về hôm đầu cũng không phải rửa bát hay dọn dẹp gì. Các thím rồi các em chồng phụ làm hết vì từ Hạ Long về đến Hải Phòng cũng hơi mệt nên mọi người biết và không cho em làm.

Sau lần ra mắt em yêu chồng em hơn và muốn cưới luôn, dù trước đó em không xác định cưới ngay vì em mới ra trường.

Sau khi về làm dâu được mấy ngày thì bố mẹ chồng để cho 2 đứa thoải mái ngủ đến 9 - 10h rồi gọi dậy ăn trưa vì biết sau đám cưới mệt.

Em thì không ở cùng bố mẹ nhưng cứ mỗi lần về nhà thăm bố mẹ thì mẹ không cho lên Hà Nội. Có hôm 2 vợ chồng em đi, mẹ còn khóc, thương lắm các mẹ ạ . Hai vợ chồng em cưới cũng một phần do mẹ bắt xe 2 - 3 lần lên Hà Nội, giục chúng em cưới nhanh cho được tuổi.

Có lần về em đau bụng tháng, đau quá mà nó rong kinh, mẹ sợ thế là tức tốc bỏ cả việc về chở em đi khám bệnh viện, sau đó mua cháo gà tần rồi đủ thứ bồi bổ cho em. Dù gia đình chồng em cũng là gia đình cơ bản, kinh tế bình thường nhưng mẹ không bao giờ tiếc chúng em cái gì.

Em không biết cái gì, mẹ em dạy cái đó, món ăn mà phức tạp quá mẹ sẽ bảo bố Sáng nấu cho em. Em lên Hà Nội hôm nào mẹ cũng nhắn tin tâm sự, rồi dạy em tụng kinh niệm phật, hướng về những điều tốt đẹp, phóng sinh và yêu thương người thân họ hàng. Nếu em quên lâu lâu mẹ sẽ nhắc, gợi ý em gọi cho họ hàng người thân bên chồng hỏi thăm.

Lúc nào mẹ cũng sợ em gầy , rồi 2 vợ chồng không có tiền tiêu. Nhiều lúc có lương mẹ còn gửi cho em, dù không nhiều nhưng mà tràn đầy tình yêu thương.

Còn rất nhiều chuyện về mẹ Tuyên mà em kể không thể hết được. Em thật sự cảm động, trong lòng lúc nào cũng nghĩ mẹ là người mẹ ruột thứ 2 chứ không phải mẹ chồng. Em cảm ơn mọi người đã đọc những dòng em chia sẻ ạ! Chúc các bạn các chị cũng may mắn, bình yên , hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình”.

Đăng đàn khoe 'mẹ chồng vàng 10', nàng dâu Hải Phòng khiến hội chị em ghen 'đỏ mắt' - 2
Ngày 30 Tết, con dâu ngâm chân bằng nước rau mùi mẹ nấu mà xúc động vô cùng.

Bài chia sẻ của nàng dâu này ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai cũng gửi lời chúc mừng đến cô gái vì có một người mẹ chồng tốt và tâm lý. Bên cạnh đó, mọi người cũng không quên nhắc nhở nàng dâu hãy đối xử thật tốt và yêu thương, hiếu thảo với mẹ chồng.

Đăng đàn khoe 'mẹ chồng vàng 10', nàng dâu Hải Phòng khiến hội chị em ghen 'đỏ mắt' - 3

Đăng đàn khoe 'mẹ chồng vàng 10', nàng dâu Hải Phòng khiến hội chị em ghen 'đỏ mắt' - 4
Có cô con dâu nào làm nũng mẹ thế này không?

- Thật mừng cho bạn quá. Mẹ đã coi bạn là con gái, bạn hãy coi mẹ như mẹ đẻ nhé. Mình cũng phấn đấu như thế nếu sau này làm mẹ chồng.

- Chúc mừng bạn nhé. Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng nhưng mình nghĩ còn hơn nhau ở mẹ chồng nữa. Ngưỡng mộ mẹ chồng bạn quá!

- Đọc xong thấy cuộc sống tươi vui hẳn. Hi vọng rằng mối quan hệ của 2 mẹ con bạn mãi luôn như thế này nhé, vì đó là nhân duyên trời ban. Và may mắn của bạn chính là có một người mẹ chồng có tâm hướng Phật, dạy con theo Phật. Phúc đức lắm bạn ạ. Mình có được nhân duyên như thế hãy đối đãi với nhân duyên được ban tặng một cách hết lòng nhé.

Được biết, người “mẹ chồng 10 điểm” này là bác Đoàn Thị Minh Tuyên, hiện đang sống tại An Lão, Hải Phòng, còn cô con dâu tên là Quách Ngọc Anh. Ngọc Anh chia sẻ rằng mẹ chồng cô không ngần ngại thể hiện tình cảm với cô bằng những câu nói đầy ngọt ngào như “cô gái nhỏ nhắn”, “mẹ yêu con”... Không chỉ biết cách quan tâm, chăm sóc con dâu, mẹ chồng cô còn luôn đứng ra bênh vực và nhắc nhở con trai phải biết tạo niềm tin và động lực cho vợ.

Dung (Nguoiduatin.vn)