Đời sống

Đang bế con, người phụ nữ được bà hàng xóm cho tô phở và câu chuyện cảm động chồng giấu mỗi tối cô vắng nhà

Đó là câu chuyện của gia đình chị Mỹ Hạnh và nhà hàng xóm đặc biệt. Không chỉ quan tâm theo lẽ thường, ông bà nhà bên còn săn sóc cả 2 đứa con của chị như cháu ruột.

Bé trai nín ngay khi được bà hàng xóm bế 

Chia sẻ trong một nhóm đông thành viên của Facebook, chị Hạnh (34 tuổi) vô cùng hạnh phúc khi gặp được gia đình hàng xóm trên mức tuyệt vời.

Chị Hạnh sống ở một chung cư ở quận Bình Chánh, TP HCM từ năm 2016. Đầu năm 2017, chị lấy chồng và tiếp tục ở tại đây. Vì bận công việc nên hiếm khi vợ chồng chị giao lưu với hàng xóm. Nhà nào cũng đóng cửa, gặp mặt nhau còn khó nữa là qua lại hay giúp đỡ.

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi chị sinh bé trai đầu lòng vào năm 2018. Sinh xong khoảng 2 tuần, chị đi dạy thêm vào khung giờ 16h đến 22h. Đây là thời gian mà chồng chị phải chật vật giữ con.

Đang bế con, người phụ nữ được bà hàng xóm cho tô phở và câu chuyện cảm động chồng giấu mỗi tối cô vắng nhà
Chồng chị Hạnh từng phải chật vật dỗ con khi vợ đi vắng nhưng may mắn gặp bà hàng xóm tốt bụng.

"Bé khóc quá, chồng mình phải ôm đi vòng vòng, ra hành lang thì ông bà nghe thấy. Hơn một tuần sau, mình mới biết là cứ đến tối, 2 ông bà hàng xóm và các cô giữ con giùm. Chồng giấu chuyện này vì biết mình và hàng xóm không qua lại, sợ vợ ngại", chị Hạnh kể.

Sở dĩ chị phát hiện ra sự thật là vì một ngày nọ, khi đang ẵm con và mở cửa cho thoáng, chị thấy bà hàng xóm ngó vào nhìn.

Thấy chị hỏi, bà mới bảo bà đem cho chị tô phở, thậm chí còn giữ bé cho chị ăn. Trong suốt 6 tháng hậu sản, chị Hạnh ở nhà ban ngày, bà đều đặn nấu cho chị 2 bữa sáng và trưa. Thậm chí, cả hai ông bà còn phụ chị tắm cho bé.

Đến tối, chị Hạnh đi dạy, ông bà giữ bé cho đến giờ chồng chị tan làm.

Đang bế con, người phụ nữ được bà hàng xóm cho tô phở và câu chuyện cảm động chồng giấu mỗi tối cô vắng nhà - 1

Đang bế con, người phụ nữ được bà hàng xóm cho tô phở và câu chuyện cảm động chồng giấu mỗi tối cô vắng nhà - 2
Khoảnh khắc đáng yêu của ông bà hàng xóm và con chị Hạnh

Ban đầu, chị ngại vô cùng nhưng chồng chị khá tự nhiên. Bố mẹ ruột và bố mẹ chồng của chị đều bận bịu với công việc ở quê nên không thể thường xuyên lên chăm con, chăm cháu. Đôi vợ chồng trẻ may mắn được ông bà hàng xóm tốt bụng giúp đỡ nên thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc rất nhiều.

"Ba mẹ mình ở Đà Lạt, em trai út mới vào lớp 1 nên gia đình không có ai vào Sài Gòn chăm mình được. Ba mẹ chồng túc trực lúc mình đi sinh rồi cũng phải về quê tiếp tục công việc buôn bán ở vựa hải sản. Ở chung cư, ông bà hàng xóm chưa có cháu nên thương con mình như cháu ruột. Ba dỗ bé mãi không nín nhưng chỉ cần bà bế là bé nín ngay", chị Hạnh tâm sự.

Không chỉ có 2 ông bà hàng xóm, 5 cô con gái của họ cũng rất thương và chiều bé trai nhà chị. Mỗi chiều, khi chồng chị đón con từ nhóm trẻ về, bé sẽ ở nhà ông bà, có các cô chơi cùng, tắm rồi cho ăn, ru ngủ rồi mới đưa về nhà. Nếu bé húng hắng ho hoặc sốt, các cô nhắn tin giục vợ chồng chị đưa bé đi khám. Các cô đều làm việc ở bệnh viện nên có thể nhờ bác sĩ khám ngay.

Đang bế con, người phụ nữ được bà hàng xóm cho tô phở và câu chuyện cảm động chồng giấu mỗi tối cô vắng nhà - 3
Gia đình ông bà thương con chị Hạnh như cháu ruột

"Bé đầu giờ cũng đã cứng cáp, chơi với các bạn ở hàng lang chung cư rồi được các cô tắm rửa, đọc sách, dạy chữ, thổi kèn... Nay bé thứ 2 cũng được các cô và ông bà chăm hệt như anh. Quần áo ông bà để hẳn một ngăn cho bạn lớn, sữa tắm mua riêng cho bạn bé. Thậm chí, sợ cháu ốm, ông bà mua sẵn thuốc bổ cho uống mỗi ngày.

Ngược lại, bé lớn nhà mình cũng rất thương ông bà. Khi bà bị ốm, bé chỉ muốn ở gần, đòi sang ngủ cùng bà. Nhiều lần, mình sợ bé sang làm bà mệt, không cho con đi thì bé òa khóc. Hai bà cháu nhớ nhau nên phải gặp mới chịu.

Cả hai đứa con mình toàn được ông và cô út cắt tóc cho. Sáng nào, bà cũng nấu ăn cho tụi nhỏ mang đi học".

Đang bế con, người phụ nữ được bà hàng xóm cho tô phở và câu chuyện cảm động chồng giấu mỗi tối cô vắng nhà - 4
Chị Hạnh và 2 cậu con trai

Những kỉ niệm xúc động

Thời gian gia đình ông bà gắn bó với bé lớn của chị Hạnh cũng được hơn 2 năm rưỡi. Bao kỉ niệm xúc động khiến chị không nhớ hết. Thế nhưng chị không thể quên lần đầu con đi nhóm trẻ. Ông bà hàng xóm còn lo hơn cả bố mẹ. Cả hai thấy cháu đi học về là cởi đồ xem có bị bầm hay đau chỗ nào không.

Lần khác, bé phải nhập viện lúc nửa đêm. Sáng ra, ông bà vừa biết tin liền tức tốc vào thăm. Cả ông và bà đều lo lắng và khóc nhiều đến nỗi tăng huyết áp.

Đang bế con, người phụ nữ được bà hàng xóm cho tô phở và câu chuyện cảm động chồng giấu mỗi tối cô vắng nhà - 5

Đang bế con, người phụ nữ được bà hàng xóm cho tô phở và câu chuyện cảm động chồng giấu mỗi tối cô vắng nhà - 6
Những hình ảnh về ông bà hàng xóm nhà chị Hạnh khiến người ta phải cảm động.

Được ông bà yêu quý và giúp đỡ nhiệt tình, vợ chồng chị Hạnh luôn cố gắng đền đáp nhưng không biết trả thế nào cho đủ.

"Nhà mình có đặc sản vùng miền gửi ra như trà atiso đà lạt hoặc hải sản thì lại gửi biếu ông bà. Mà ông bà rõ ràng lắm, toàn cho lại các cháu. Hơn nữa mua đồ ủng hộ 2 vợ chồng (Mình bán rau củ online, đồ dễ hư nên ông bà và các cô hay mua phụ).

Tình cảm ông bà và các cô như thế, vợ chồng mình biết trả sao cho đủ. Các cô đều có việc làm tốt tại các bệnh viện lớn trong thành phố, gia đình không thiếu thứ gì. Chỉ nhiều khi sinh nhật các cô thì mình mượn dịp để tặng quà thôi".

Đang bế con, người phụ nữ được bà hàng xóm cho tô phở và câu chuyện cảm động chồng giấu mỗi tối cô vắng nhà - 7
2 bé đều rất yêu quý ông bà hàng xóm

Giữa thành phố xô bồ, phức tạp, tình cảm hàng xóm mà chị gia đình chị Hạnh nhận được thật đáng quý. Cuộc sống bận rộn có thể đẩy chúng ta đi xa tới đâu nhưng chỉ cần có tình yêu thương thì mọi khoảng cách đều không có ý nghĩa.

"Vợ chồng mình thấy cực kì may mắn khi gặp được ông bà. Mình biết ơn lắm, mình kể mà nhiều người không tin luôn. Phúc đức cho 2 đứa nhỏ nhà mình.

Có lần, ông bà vô tình nghe chồng mình nói định chuyển nhà đi, bà buồn rồi bệnh luôn. Bà vô nằm, không thiết nấu cơm cho cả nhà. Từ đó mình không bao giờ nói đến vụ chuyển chỗ nữa. Có đi đâu cũng thấy thương ông bà và các cô dễ sợ".

Theo Minh Nhật (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/dang-be-con-nguoi-phu-nu-duoc-ba-hang-xom-cho-to-pho-va-cau-chuyen-cam-dong-chong-giau-moi-toi-co-vang-nha-8202127394639344.htm