Đời sống

Dân mạng bủn rủn với trải nghiệm du lịch kiểu mới: 'Qua đêm' với xác ướp

Du lịch kiểu này về chắc tổn thọ thêm quá mọi người ơi!

Trên thế giới có rất nhiều loại hình trải nghiệm du lịch từ nhẹ nhàng cho đến mạo hiểm. Nhưng mới đây, một bảo tàng ở Trung Quốc đã thực sự gây sốc khi mở cửa dịch vụ cho phép du khách có thể qua đêm với xác ướp hay những cổ vật từ thời tiền sử như khủng long chẳng hạn. Và dù mới ra mắt chưa được bao lâu nhưng cộng đồng mạng đều vô cùng xôn xao với ý tưởng này của phía bảo tàng.

Được biết, bảo tàng này có tên là Thổ Lỗ Phiên (Turfan) nằm ở khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc. Nơi đây trưng bày xác ướp, hóa thạch khủng long và nhiều cổ vật khác.

Dân mạng bủn rủn với trải nghiệm du lịch kiểu mới: 'Qua đêm' với xác ướp

Bên cạnh những di tích được bảo quản lại, phía bảo tàng đã đặt thêm những chiếc lều để du khách có thể ngủ qua đêm tại đây. Phó giám đốc bảo tàng mong muốn việc này sẽ thu hút các bạn trẻ đến tìm hiểu về lịch sử và văn hóa nước nhà, đồng thời "cảm nhận sự kích thích mà cổ vật mang lại".

Dân mạng bủn rủn với trải nghiệm du lịch kiểu mới: 'Qua đêm' với xác ướp - 1

Dân mạng bủn rủn với trải nghiệm du lịch kiểu mới: 'Qua đêm' với xác ướp - 2

Bởi sự tò mò nên cũng có khá nhiều người đến ngủ thử. Tuy nhiên, có lẽ sau đêm ấy, họ sẽ hao hụt lượng lớn nơ ron thần kinh bởi cảm giác âm u mà nơi đây mang lại. Còn những người chưa từng thử, họ đứng ngoài và buông vài lời "sắc mỏng" về dịch vụ khiến ai đọc cũng không nhịn được cười.

"Có cho tiền không? Có thì tôi cũng không dám ngủ".

"Kích thích thật, nhưng tôi không cần, cảm ơn".

"Còn đỡ hơn ngủ chung với đội quân Tần Thủy Hoàng".

"Xác ướp ngàn năm nửa đêm bật dậy nói chuyện với bạn".

"Làm phiền rồi, xin cáo từ".

"Vừa tắt đèn thì nghe tiếng thì thào: "Thanh niên ngày nay thật to gan".

"Có ngon thì cho tôi và cái xác đó nằm trong hòm, đặt cái lều kế bên thì có gì đâu chứ".

"Khách A: "Tôi muốn đi vệ sinh nhưng sợ quá". Khách B: "Tôi cũng không dám". Bỗng không biết từ đâu truyền đến một âm thanh u ám nói "Tôi đi với cậu, ngày nào chúng tôi cũng ở đây.""

"Night At The Museum bản Trung Quốc hay gì".

"Xuyên không ngàn năm trùng phùng chi trọng sinh".

Theo Nhân Mã (Helino)