Đời sống

Đám cưới không một bóng khách mời, cô dâu chú rể vẫn tổ chức tiệc hoành tráng hàng chục mâm gây tranh cãi

Ngay cả khi không ai đến dự đám cưới, cặp đôi này vẫn quyết định tổ chức tiệc cưới, gây ra nhiều tranh cãi trái chiều.

Đám cưới là sự kiện trọng địa trong đời mỗi người, vì vậy ai cũng mong muốn hôn lễ của mình được tổ chức trong khung cảnh thật lung linh, đẹp đẽ và hoành tráng, để cô dâu và chú rể cùng sánh bước bên nhau tiến vào hôn trường trong những tràng pháo tay và những lời chúc phúc của mọi người.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Số ca nhiễm ngày càng tăng lên mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều cặp đôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong khoảng thời gian này đã gặp phải không ít khó khăn, thậm chí còn phải hoãn lại đám cưới. Thế nhưng mới đây, một cặp đôi lại quyết định vẫn tổ chức đám cưới bình thường dù không khách mời nào tới dự. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Truyền thông địa phương đưa tin, đám cưới này được tổ chức vào ngày 19/12/2022 vừa qua tại một khách sạn lớn ở thành phố Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, tiệc cưới đã được dọn hết ra bàn. Trong hôn trường với hàng chục mâm cỗ, gần như không một khách mời nào tới dự, cả đám cưới vắng tanh vắng ngắt.

Được biết, cô dâu và chú rể đều sống tại thành phố Thái Nguyên, quen biết nhau một cách tự nhiên, sau vài năm thì quyết định kết hôn. Cách đây nửa năm, 2 gia đình đã gặp mặt nói chuyện và định đoạt ngày cưới vào ngày 19/12/2022. Không lâu sau, thiệp mời cũng được gửi đến tay nhiều người thân, bạn bè.

Chỉ đáng tiếc vào khoảng thời gian này, dịch bệnh trở lại khiến nhiều người bị nhiễm bệnh, những người khác thì không dám ra ngoài vì sợ lây nhiễm. Do không một khách nào xuất hiện mà hàng chục tiệc cưới hoành tráng đã được chuẩn bị xong xuôi, cô dâu chú rể chỉ đành buồn bã tổ chức đám cưới với những chiếc bàn trống. Ngoài ra, mỗi bàn tiệc cũng rất đắt đỏ, có giá hàng nghìn nhân dân tệ (vài triệu đồng) nhưng giờ đây chẳng có ai đến ăn uống, vô cùng lãng phí.

Một người quen của cô dâu chú rể cho biết, ngày cưới đã được thống nhất từ lâu, nếu thay đổi sẽ rất bất tiện. Tuy nhiên, do người quen của 2 bên gia đình cô dâu và chú rể có người nhiễm bệnh nên phải tự cách ly, một số người khác thì chưa được chẩn đoán, số khác lại sợ bị lây nhiễm khi đến nơi đông người, vì vậy chỉ có thể lịch sự xin lỗi và từ chối tham dự hôn lễ này.

Trong tình huống đặc biệt này, gia đình cô dâu và chú rể cũng rất thấu hiểu và thông cảm cho các khách mời. Chỉ có điều, không ai ngờ được rằng cặp đôi này vẫn quyết định tổ chức đám cưới, vẫn dọn tiệc cưới như bình thường dù không ai đến ăn. MC đám cưới vẫn làm nhiệm vụ của mình như bình thường. MC phát biểu: "Cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Vui lòng ngồi theo thứ tự được ghi trên các bàn tiệc", mặc dù bên dưới thực chất chẳng có ai. Tất nhiên, ngay cả khi không ai dùng đồ ăn thức uống, gia đình cô dâu chú rể vẫn phải chi trả tiền cho bữa tiệc này.

Sau khi câu chuyện này được đăng tải lên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn với nhiều bình luận trái chiều:

"Không ai muốn đám cưới của mình bị hoãn cả, nhưng tại sao không thu gọn đám cưới lại, tổ chức một hôn lễ đơn giản và ấm cung thôi, như vậy có phải đỡ lãng phí hơn không?".

"Chắc là gần ngày quá, khách sạn đã chuẩn bị xong xuôi nên không thể hủy được, nhưng có rất nhiều cách xử lý khác để vừa đỡ quê, vừa đỡ lãng phí đồ ăn mà nhỉ?".

"Nhìn cảnh này mà bực mình, sao cô dâu chú rể cố chấp vậy? Họ muốn khoe khoang cho thiên hạ biết mình giàu, có thể tổ chức đám cưới xa hoa hay sao?".

"An toàn cho mọi người mới là trên hết, đám cưới không tổ chức trước thì tổ chức sau, đi đâu mà thiệt. Sau này, cô dâu chú rể nhớ về đám cưới chỉ toàn kỷ niệm buồn, như vậy có đáng không?".

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/am-cuoi-khong-mot-bong-khach-moi-co-dau-chu-re-van-to-chuc-tiec-hoanh-trang-hang-chuc-mam-gay-tranh-cai-a367077.html