Đời sống

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời

Đúng là tình yêu mộc mạc của thế hệ đi trước, đôi khi chỉ vì những hành động nho nhỏ cũng đủ khiến một cô gái "rung rinh" rồi.

Những bạn trẻ rất thích nghe kể về tình yêu thời ba mẹ. Đơn giản bởi kiểu gì nó cũng có những nét khác biệt hơn so với thời đại bây giờ. Sự mộc mạc, đáng quý của những chuyện tình cách đây hai mươi, ba mươi năm khiến người ta phải trầm trồ, xuýt xoa mãi.

Nghiện ăn trứng vịt bạn trai tặng, cô gái nhận lời yêu rồi nên duyên vợ chồng

Cô gái Nguyễn Thủy Tiên kể lại chuyện tình của cha mẹ mình. Đọc xong, ai nấy đều cảm thấy thú vị vì cách yêu của "người lớn" thật đơn giản nhưng lại thắm thiết ghê.

Cha của Tiên là Nguyễn Văn Hồng Em, 50 tuổi. Mẹ là Nguyễn Thị Thu Thủy, 48 tuổi. Hiện tại, họ đều làm vườn và sinh sống ở Đồng Tháp.

"Cha mẹ mình là hàng xóm của nhau luôn, hai người biết từ bé đến lớn nên lược được hẳn phần làm quen rồi nhờ người giới thiệu. Nhưng nói quen vậy là biết mặt biết tên rồi biết con nhà nào chứ không có chơi. Hồi xưa con trai con gái là tách nhau ra lắm ấy.

Tới lớn lên thì tự dưng một ngày gặp mẹ, cha thấy thích. Chắc thấy mẹ xinh gái. Sau đó cha đến nhà tán tỉnh theo cách hài hước lắm.

Nhà cha bán trứng vịt. Ông nội quản cũng chặt nên muốn có trứng là cha lại lấy trộm của ông. Ngày nào cũng đều đặn như vậy. Mẹ thì thấy quà là nhận thôi, sau thế nào lại thấy cảm tình rồi yêu. Mẹ còn bảo là: 'Ăn trứng vịt nhiều quá sau thích rồi cưới luôn", Thủy Tiên kể lại.

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời
Cặp đôi cô dâu chú rể và đám cưới 25 năm trước.

Hành trình yêu đương của cặp đôi Hồng Em và Thu Thủy cũng lắm điều hài hước. Khi con cái lớn lên, thi thoảng hai người vẫn kể lại. 

Thủy Tiên kể tiếp: "Hồi trẻ, cha có hút thuốc nhiều lắm, thanh niên mà. Lúc đó mẹ ngủ chung giường với em gái. Đêm nào cũng vậy, cha cứ đến gần giường hút thuốc, thổi khói vào. Mẹ mà ngửi thấy mùi là biết cha đến rồi đó. Đúng là tín hiệu theo cách mà chỉ những người đang yêu mới nghĩ ra nổi".

Đám cưới hoành tráng như Rich kid, cô dâu diện 6 váy, chú rể mặc 2 bộ vest

"Năm 1991, hai người bắt đầu yêu nhau và đến 1994 mới quyết tổ chức đám cưới. Khi đó, cha muốn được lấy mẹ làm vợ lắm rồi nên đề nghị người nhà qua hỏi cưới. Hai nhà gần nhau, cha mẹ yêu cũng lâu rồi nên ông bà đồng ý thôi.

10/10/1994, cha mẹ em tổ chức đám cưới. May mắn cho mẹ là chị gái cha có cửa hàng quần áo cưới nên không phải lo về đồ và chuyện trang điểm.

Lúc đó, cha khéo tay lắm luôn và muốn đám cưới đẹp nên dù bận rộn vẫn hì hục tự kết cổng cưới bằng lá chuối, lá dừa và vài thứ có sẵn trong nhà. Bởi vậy nên khi đám cưới, cha cứ muốn phải đứng trước cổng chụp được tấm hình làm kỷ niệm.

Đám cưới ba mẹ có 20 bàn, quả bưng thì 4 chiếc. So với hồi đó thì không quá đặc biệt hay linh đình nhưng về phong cách thời trang của cô dâu, chú rể thì khiến bây giờ xem lại, em vẫn phải khen ngợi luôn", Thủy Tiên chia sẻ.

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 1
Cô dâu diện áo dài trong hôn lễ.

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 2

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 3
Cô dâu chú rể ăn mặc sành điệu thế này cơ mà.

Đúng như những gì cô con gái tiết lộ. Đám cưới của cha mẹ cô cách đây 25 năm nhưng số lượng váy cưới mẹ cô diện thậm chí các cô dâu bây giờ cũng "chạy dài".

"Mẹ em diện đến 6 cái váy và một bộ áo dài. Mẹ bảo rằng còn nhiều đồ lắm nhưng mặc không hết luôn. Chắc đám cưới này phải nổi nhất ở vùng quê hồi ấy về độ sành điệu trong thời trang mất", Thủy Tiên hài hước.

Trong hàng loạt bức ảnh đính kèm của đám cưới, bố Tiên diện hai bộ vest đen và trắng. Mẹ cô diện váy đủ màu, đủ kiểu dáng. Chiếc áo dài đỏ khi làm lễ, váy cưới trắng xòe, váy hồng, váy vàng và thậm chí cả một váy ngắn bồng bềnh rất thời thượng.

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 4

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 5

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 6
Váy vàng rực rỡ trong ngày cưới.

Hiện tại, cặp đôi đã trải qua 25 năm hạnh phúc bên nhau. Họ có một đôi trai gái và vẫn ngọt ngào như những ngày còn yêu.

"Từ khi sinh ra, em chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ cãi cọ hay xích mích với nhau điều gì. Có lẽ, chuyện đó cũng có nhưng họ luôn cố gắng không để điều ấy xảy ra trước mặt con cái.

Trong mắt em, bố mẹ là cặp đôi tình yêu tuyệt vời nhất. Cuộc sống gia đình hòa thuận, êm đềm của họ cũng khiến em ngưỡng mộ vô cùng.

Đôi lúc, cha giúp mẹ phơi đồ rồi lau tủ bàn ghế. Có chuyện gì cha lại kể cho mẹ nghe. Chứng kiến hình ảnh hai người làm hai công việc, thủ thỉ nói chuyện em cũng thấy rất hạnh phúc.

Dù đã 50 tuổi nhưng khi gọi mẹ cha vẫn gọi 'em ơi'. Thi thoảng lại gọi nhau 'ông này, bà này' rất tình cảm", Thủy Tiên tâm sự.

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 7

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 8

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 9
Chụp ảnh với khách đám cưới.

Đúng là một mình mẫu gia đình khiến người ta phải ngưỡng mộ. Sau hàng chục năm, mẹ Thủy Tiên vẫn rất xinh đẹp. Hai vợ chồng luôn đồng hành cùng nhau từ các việc to, việc nhỏ trong nhà.

"Cha không ngần ngại chuyện thể hiện tình cảm với mẹ đâu. Khi ăn cơm thì gắp đồ ăn hoài. Đôi khi, cha lại hôn vào má mẹ như những cặp đôi trẻ trung vậy. Lâu lâu thấy mẹ mặc đồ đẹp là cha thoải mái khen luôn, chẳng ngại ngần gì con cái: 'Chà, hôm nay vui tui đẹp quá à, cho hun miếng coi'.

Em là con gái mà em phải ghen tỵ luôn với cha mẹ mình đấy. Em cũng chỉ ước sau này có một người chồng tình cảm, thắm thiết và sống hạnh phúc như vậy thôi à", Thủy Tiên nói thêm.

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 10

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 11

Đám cưới 25 năm trước của cô gái Đồng Tháp: Lấy anh hàng xóm vì được tặng trứng vịt mỗi ngày, không phải Rich kid nhưng đám cưới vẫn 'chất chơi' ngời ngời - 12

Đúng là một câu chuyện tình đẹp. Họ đã biết nhau từ hồi còn bé xíu và nên duyên vợ chồng suốt 25 năm qua. Tình yêu là vậy, mộc mạc, chân tình nhưng cũng thật sự đáng yêu làm sao. Đừng tưởng rằng những người cưới nhau vài chục năm, đã đi hơn nửa đời người thì không còn lãng mạn, thoải mái nói lời yêu như xưa. Đôi khi, sự "chất chơi" và cách thể hiện tình cảm của họ còn khiến lớp trẻ phải "chạy dài" mới kịp đấy nhé.

Theo An Thanh (Nhịp Sống Việt)