Đời sống

Đã ngoại tình còn 'liều lĩnh' mời người yêu cũ đến dự đám cưới, chú rể nhận cái kết đắng ngắt khi mở phong bì mừng

Có lẽ cô người yêu cũ vẫn còn khá cay cú vì bị đối xử phụ bạc nên cũng không ngại "trả đũa" cho chú rể ngay trong ngày vui của anh.

Người ta bảo một trong những hành động liều lĩnh nhất chính là mời người yêu cũ đi dự đám cưới quả không sai. Chú rể dưới đây coi người yêu cũ như bạn nên quyết định mời nhưng lại phải nhận về cái kết khó xử ngay khi bóc phong bì mừng. 

"Phong bì mừng cưới của người yêu cũ

Các ông nghĩ sao về việc mời người yêu cũ đi đám cưới?

Tôi thì sau khi chia tay vẫn tôn trọng cô ấy và muốn làm bạn, dù gì cũng có những khoảng thời gian và kỉ niệm bên nhau. 5 năm cũng không phải khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ vì 2 bên gia đình không hợp tác với nhau nên chúng tôi không đến được với nhau.

Bóc phong bì nhận 500 nghìn mà chạnh lòng. Chẳng hiểu để 3 nghìn kèm lời chúc vào làm gì không biết".

Đã ngoại tình còn 'liều lĩnh' mời người yêu cũ đến dự đám cưới, chú rể nhận cái kết đắng ngắt khi mở phong bì mừng
Phong bì mừng cưới của người yêu cũ chú rể.

Câu chuyện trên do chính chú rể chia sẻ lên mạng xã hội sau khi bóc phong bì mừng mà người yêu cũ tặng. Cô nàng này để trong phong bì 500 nghìn cùng với 3 nghìn tiền lẻ để mừng cưới kèm theo mẩu giấy có nội dung: "Yêu 5 năm không bằng người thứ ba, chúc hai người hạnh phúc xem ra chẳng thật lòng, chúc riêng anh hạnh phúc như vậy có được không".

Thường thì người ta sẽ để một số tiền chẵn khi mừng cưới nên việc cô gái để lẻ 3 nghìn khiến chú rể khá thắc mắc tại sao. Phải chăng đây là con số tượng trưng cho 5 năm yêu nhau và tiện thể "cà khịa" luôn kẻ thứ 3, chính là cô dâu mới?

Có lẽ chuyện tình cảm của cặp đôi này trước đây đã tràn ngập "drama", cô người yêu cũ có vẻ như là nhân vật bị phụ tình và chú rể quyết định cưới "tiểu tam". Không khó để hiểu tại sao cô người yêu cũ lại không cam tâm và làm ra chuyện như vậy. 

Tuy nhiên, dù sao thì chuyện của cô bạn gái này và chú rể đã là quá khứ. Bây giờ, anh ta có vợ khác rồi và có lẽ câu chuyện trách móc như trên chẳng cần thiết chút nào, thậm chí còn bị nhận về đủ lời chê cười và chỉ trích hơn nữa.

Dung (Nguoiduatin.vn)