Đời sống

Cưới xong bạn gái quen qua mạng, thanh niên 'mất hút' sau khi tiêu hết tiền của người yêu

Câu chuyện về một cô gái ngây thơ bị lừa hết tài sản sau khi cưới một người bạn trai quen qua mạng đến mức không đủ tiền mua vé tàu về quê đã khiến cư dân mạng chia sẻ chóng mặt.

Cưới xong bạn gái quen qua mạng, thanh niên 'mất hút' sau khi tiêu hết tiền của người yêu
Người phụ nữ nói rằng cô nhận ra có điều gì đó không ổn khi người đàn ông không bao giờ đi làm và rõ ràng là rất nghiện mua vé số. Ảnh: SCMP.

Phát hiện cô gái có khối tài sản là hai con bò giá trị, gã bạn trai đã lừa lấy cô làm vợ rồi sau đó “biến mất” sau khi tiêu hết tiền khiến cô gái hoảng hốt phải cầu cứu đến lực lượng cảnh sát. Câu chuyện sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội đại lục thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cô gái có tên Hồng Quyên (Hongjuan) đến từ tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, nơi cô sở hữu một nông trại mới đây đã phải liên lạc với lực lượng cảnh sát để tố cáo người chồng có tên Đại Thành (Dacheng), là kẻ không một xu dính túi nhưng giả làm đại gia để kết hôn với cô, Star Video đưa tin.

Theo lời kể của nạn nhân, Hồng Quyên gặp Đại Thành thông qua mạng xã hội. Chả mấy chốc cô gái đã sa vào “lưới tình” sau khi tin rằng đây là một đại gia khi có một công ty riêng, ba khối bất động sản và khoản tiền tiết kiệm 1,2 triệu nhân dân tệ (3,7 tỷ đồng).

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, chỉ 20 ngày sau khi gặp nhau trên mạng và một lần gặp mặt duy nhất, cả hai đã tiến tới việc kết hôn. Vào ngày cưới, Đại Thành đã thuyết phục Hồng Quyên bán hai con bò để cô có khoản vốn cho cả hai tiếp tục cuộc sống trong thành phố.

Cô gái ngay lập tức đồng ý và bán hai con vật với giá 17.000 nhân dân tệ (59 triệu đồng) để cầm tiền theo chồng, tuy nhiên bài báo không cho biết cả hai đến thành phố nào sinh sống.

Cưới xong bạn gái quen qua mạng, thanh niên 'mất hút' sau khi tiêu hết tiền của người yêu - 1
Ngay sau khi kết hôn, người đàn ông đã thuyết phục vợ mình bán hai con bò và khi hết tiền, hắn ta biến mất. Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, Hồng Quyên sau đó nhanh chóng nhận ra cuộc sống mà cô mong đợi chốn thành đô chỉ là ảo tưởng sau khi cô biết rằng khối bất động sản mà Đại Thành mua cho cô chỉ là căn hộ cho thuê dài ngày.

Cô cũng nhận ra có gì đó không ổn khi chồng cô không bao giờ đi làm và rất nghiện chơi vé số. Cụ thể là từ khi cả hai về sống chung tại nơi ở mới, Đại Thành đã tiêu hết sạch số tiền mà Hồng Quyên kiếm được từ việc bán hai con bò dưới quê.

Tiền khi đã tiêu hết, Đại Thành lập tức bảo vợ về quê một mình vào dịp Tết nguyên đán hồi tháng Giêng. Đại Thành lấy lý do mình sẽ phải đi công tác nên không thể đi về cùng vợ, SCMP đưa tin.

Dù trong đầu có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng Hồng Quyên vẫn một mực cố tin tưởng vào người chồng mới cưới của mình. Tuy nhiên khi nhận trong tay không còn một xu dính túi, cô đành phải gọi điện nhờ đến Đại Thành mua vé tàu cho mình. Lúc này cô mới tá hỏa khi anh ta đã thay đổi số điện thoại và xóa tài khoản mạng xã hội đồng thời biến mất không một dấu vết.

Chưa dừng lại ở đây, Hồng Quyên còn choáng váng hơn khi ngân hàng đã xác nhận với cô rằng chồng mình không hề có khoản tiền gửi 1,1 triệu nhân dân tệ nào cả.

Cuối cùng cô đành phải gọi điện nhờ cảnh sát can thiệp và Đại Thành nhanh chóng bị bắt giữ sau đó.

“Tôi cưới cô ấy chỉ vì những con bò của cô ta, nhưng khi cô ấy hết tiền thì tôi đã muốn bỏ cô ấy.” Đại Thành khai nhận khi bị thẩm vấn.

Đại Thành đã bị bắt và vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, tuy nhiên những tình tiết trong câu chuyện đã khiến cộng đồng mạng đại lục được một dịp xôn xao.

Cưới xong bạn gái quen qua mạng, thanh niên 'mất hút' sau khi tiêu hết tiền của người yêu - 2
Những câu chuyện về lừa đảo hôn nhân, tội ác tình yêu gây sốc và những bi kịch gia đình xung quanh đám cưới là những nội dung lan truyền phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Baidu

“Điều đó chứng tỏ rằng có nhiều chuyện ngoài đời còn “ảo” hơn cả chuyện hư cấu.” Một cư dân mạng nhận xét.

“Chả nhẽ giấy đăng kí kết hôn của họ cũng là giả sao? Nếu vậy thì thật tốt cho họ.” Người khác viết.

Những câu chuyện lừa tình gây sốt vẫn luôn thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, một người phụ nữ ở Đông Nam Trung Quốc đã ly hôn với chồng mình sau khi anh này từ chối bán căn nhà để lấy tiền điều trị cho cậu con trai 22 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Hay như vào tháng 1/2023, một phụ nữ 20 tuổi cũng ở Đông Nam Trung Quốc đã ly hôn cũng gây sốt cho cộng đồng mạng khi cho biết cô không yêu chồng cũ mà chỉ kết hôn để làm hài lòng mẹ của mình.

QT (Nguoiduatin.vn)