Đời sống

Cười ra nước mắt với bức tâm thư 'đi lạc' của bé gái ấm ức khi bị bố mắng oan

Quá tủi thân mà không thể giãi bày, cô bé đành phải phải thả tâm tình vào gió cho nhẹ lòng.

Trong quá trình nuôi dạy con cái, việc tìm hiểu và lý giải hành động của trẻ dưới cũng vô cùng quan trọng. Nhiều người lớn luôn áp đặt suy nghĩ rằng "trẻ con thì có biết gì đâu" nhưng thực chất con cũng suy nghĩ nhiều và lắm tâm sự y như người lớn vậy.

Câu chuyện dở khóc dở cười của bà mẹ trẻ tên T.H.S sau đây chính là một lời nhắc nhở với các bậc phụ huynh hãy quan tâm hơn tới con cái của mình. 

Cười ra nước mắt với bức tâm thư 'đi lạc' của bé gái ấm ức khi bị bố mắng oan
Chia sẻ của chị T.H.S.

Sự việc bắt đầu từ chuyện chị T.H.S tình cờ nhặt được một chiếc máy bay giấy bay lạc vào căn chung cư nhà mình. Tò mò, chị mở ra xem và cười ra nước mắt trước những dòng tâm thư "cay đắng" bên trong:

"Con phải xử tội bố. Mấy hôm trước, con đã nói là "Con không muốn đi chơi", thế mà tại sao bố lại cứ bắt con đi chơi. Xong rồi đến lúc con bực mình thì bố lại đánh con, bắt con xin lỗi. Về nhà bố lại chửi con, bắt con học bài. Bố vô lý quá rồi đấy.

Người viết: Giang".

Cười ra nước mắt với bức tâm thư 'đi lạc' của bé gái ấm ức khi bị bố mắng oan - 1
Nguyên văn bức tâm thư đẫm nước mắt.

Chủ nhân của bức thư - bé Giang còn cẩn thận ký cả tên mình bên dưới. Có lẽ ấm ức vì bị bố mắng oan mà không giải thích được, cô bé đành phải thả tâm tình vào gió cho nhẹ lòng. 

Ngay khi bức tâm thư được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã phải cười bò trước sự giải tỏa cảm xúc quá đỗi đáng yêu này.

- Nỗi lòng con không biết chia sẻ với ai.

- Có lẽ bố mẹ nên học cách xả stress này của con.

- Đáng yêu quá ạ! Thật ra nhiều khi những người làm bố, làm mẹ vẫn còn tự ý quyết định nhiều việc thay con. Và các con thì luôn phải làm theo trong sự ấm ức.

- Chắc bố muốn con ra ngoài vui chơi để không sa đà vào tivi, điện thoại, máy tính nhưng con không nghe và bị mắng.

Không hiểu bố mẹ của bé liệu có tình cờ gặp được bức thư đầy nỗi lòng của con gái mình không, nhưng từ một sự việc nhỏ có thể thấy, con cái dù nhỏ tuổi nhưng cũng đã có tâm tư như người lớn. Bố mẹ không nên ép con làm những điều chúng không muốn. Khi con từ chối điều gì, bố mẹ nên hỏi rõ lý do, thay vì mắng hay đánh đòn. 

Nếu chỉ áp dụng hình thức dạy dỗ chuyên chế mà không hỏi nguyên do, rất có thể trẻ sau này sẽ dần xa cách với bố mẹ, không hề muốn chia sẻ gì nữa. 

Dung (Nguoiduatin.vn)