Đời sống

Cư dân mạng khen hết lời cho hành động 'dìu' xe máy không đèn suốt 3 tiếng đêm khuya của bác tài tốt bụng

Tuy vậy, vẫn có không ít người đã nhanh chóng phát hiện ra điểm đáng trách của người điều khiển xe máy.

Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao vì một hành động đẹp của tài khoản Thái Hưng kể lại. Được biết, chuyện xảy ra trên tuyến đường Quảng Lộ - Phụng Hiệp (Sóc Trăng), một đôi vợ chồng chở con nhỏ và rất nhiều đồ mà đèn xe lại quá yếu nên được vị tài xế này ra tay giúp đỡ. 

Cảm thấy ấm lòng. Xe anh chị do chở nhìu đồ quá che luôn đèn trước. Vốn dĩ đèn yếu nữa. Gần như là không thể chiếu được gì luôn. Đèn hiệu suất có thể nói 2/10

Em tuy pha đèn nhưng em hỗ trợ anh chị tối đa để anh chị nhìn đường mà né ổ gà. Tuyến phụng hiệp này ai có đi rồi sẽ biết đường rất xấu. Có xe đối diện thì em tắt pha và luân phiên 3-5s pha 1 lần để mở tầm nhìn và khi không có xe em mới pha luôn. Tuyến đường này hơn 90km là không có đèn đường, nếu có thì chỉ khi vào xã có được tầm vài km.

Quãng đường tuy xa nhưng đổi lại 3 tiếng cám ơn từ gia đình có em nhỏ ngồi trước nữa cảm thấy thật hạnh phúc".

Ngay sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, hành động của nam tài xế đã nhận vô số lời khen của dân mạng. 

- Mong những việc tốt đẹp thế này sẽ được nhân rộng. Ngày nào cũng được đọc những tin thế này em thấy cuộc sống nó tươi sáng phấn khởi hẳn lên.

- Cuộc sống vẫn còn rất nhiều người tốt. Cảm ơn bác tài!

Cư dân mạng khen hết lời cho hành động 'dìu' xe máy không đèn suốt 3 tiếng đêm khuya của bác tài tốt bụng

Cư dân mạng khen hết lời cho hành động 'dìu' xe máy không đèn suốt 3 tiếng đêm khuya của bác tài tốt bụng - 1
Tài xế đã "dìu" xe máy cả chặng đường dài.

Bên cạnh những lời khen ngợi cho chủ nhân câu chuyện thì cũng không ít ý kiến thẳng thắn phê bình ý thức an toàn giao thông của gia đình chạy xe máy kia.

Theo như lời anh tài xế ô tô chia sẻ thì đèn xe máy rất yếu, chỉ hoạt động khoảng 2/10. Họ lại còn mang theo con nhỏ và nhiều đồ nên chiếc đèn gần như chẳng có tác dụng trên đoạn đường vắng. Nếu đã ý thức được tình thế nguy hiểm của mình, nhưng chủ nhân xe máy vẫn liều lĩnh lưu thông trong điều kiện như vậy thì thật đáng trách! 

- Đường xa thế mà không nỡ chuẩn bị cẩn thận để đi được sao? Không nghĩ cho mình thì cũng phải lo cho đứa bé chứ!

- Nguy hiểm quá! Lại còn chở cồng kềnh bao nhiêu là đồ! 

- Mong gia đình qua chuyện này sớm về nhà sửa lại chiếc đèn. Trên đường không phải lúc nào cũng gặp được may mắn như vậy.

Dung (Nguoiduatin.vn)