Đời sống

Cụ bà 101 tuổi bật khóc trong khu cách ly khi được ăn bánh sinh nhật bắp cải, danh tính người làm khiến tất cả cảm động

Chiếc bánh sinh nhật không nến không hoa, được tỉ mẩn gọt rũa khéo léo từ cà rốt, bắp cải từ chính bàn tay người con rể 71 tuổi làm tặng mẹ già.

Hạnh phúc gia đình không phải là cỗ xe thần diệu tự vận hành. Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều giản dị xuất phát trong mỗi lời nói, hành động ứng xử giữa bố mẹ, ông bà, con cháu. Với người già, không gì có thể sánh bằng niềm vui được sum vầy cùng con cái. 

Sự thảo hiền của các con là niềm hạnh phúc cuối đời của các cụ lúc tuổi đã xế bóng chiều tà. Câu chuyện người con rể 71 tuổi ở tỉnh Bình Thuận dùng bắp cải, cà tím, cà rốt,... để làm thành chiếc bánh sinh nhật tặng sinh nhật mẹ vợ trong khu vực cách ly là một minh chứng đẹp như thế. 

Ngày 9/8, cụ bà Nguyễn Thị Trị (khu phố 5, thị xã La Gi, Bình Thuận) bước sang tuổi 101. Nhưng đáng nói, khu vực nơi cụ Trị sinh sống đã bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19. Các con của cụ gọi điện tìm khắp nơi nhưng không thể mua được bánh sinh nhật.

Không nỡ để mẹ buồn lòng, ông Trần Ngọc Thọ (71 tuổi, chồng bà Thuận) đã tự tay bàn với vợ tự chế chiếc bánh độc đáo dành cho mẹ. Với những miếng cà rốt, bắp cải được địa phương hỗ trợ cho gia đình ăn, ông Thọ tỉ mẩn cắt, gọt, tạo hình cả tiếng đồng hồ. Mỗi một nguyên liệu tượng trưng cho một thông điệp ý nghĩa ông gửi gắm tới mẹ vợ.

Cụ bà 101 tuổi bật khóc trong khu cách ly khi được ăn bánh sinh nhật bắp cải, danh tính người làm khiến tất cả cảm động
Cụ Trị khóc khi được con rể mừng tuổi bằng chiếc bánh độc đáo (Ảnh: SGGPO)

Ví như cà tím, đại diện cho sự thủy chung, sắt son bao bọc bên ngoài, nhân bánh là bắp sú (bắp cải), tựa người mẹ đang bao bọc các con, nay các con đang bao bọc lại cho mẹ. Nghệ nhân "bất đắc dĩ" còn cắt gọt cà rốt thành số tuổi rồi cắm một trái ớt rồi cắm lên bánh. Tuy vết cắt tạo hình đôi chỗ còn vụng về song tình cảm ấm áp của những người con đặt vào trong đó đã khiến cụ Trị phải bật khóc. 

Chiếc bánh sinh nhật độc đáo này sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã truyền đến tai tới một vị bác sĩ tốt bụng đang làm việc tại bệnh viện gần khu vực này - Chị Lê Thị Thúy Hồng (hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa La Gi, thành viên Hội thiện nguyện thị xã La Gi).

Và không chần chừ, chị đã liên lạc với hội thiện nguyện tìm mọi cách để đặt một chiếc bánh sinh nhật "xịn" tặng cụ bà. Khoảng hơn 7 giờ tối ngày 9.8, một tình nguyện viên trong nhóm đã có mặt, kịp trao chiếc bánh sinh nhật và phần quả nhỏ của hội gửi tặng đến bà Trị và gia đình.

Cụ bà 101 tuổi bật khóc trong khu cách ly khi được ăn bánh sinh nhật bắp cải, danh tính người làm khiến tất cả cảm động - 1

Cụ bà 101 tuổi bật khóc trong khu cách ly khi được ăn bánh sinh nhật bắp cải, danh tính người làm khiến tất cả cảm động - 2
Tình nguyện viên gửi tặng cụ Trị chiếc bánh kem ngay sau đó (Ảnh: SGGPO)

 Nhờ tình yêu thương, sự tử tế đã lan tỏa và mang đến một cái kết thật đẹp cho cụ bà 101 tuổi. Rất nhiều dân mạng đã để lại bình luận tích cực dưới câu chuyện đặc biệt này. 

-  Giữa lúc dịch bệnh phức tạp, một chút quan tâm, một lời động viên cũng đủ khiến lòng người ấm lại. Chúc cụ bà thêm mạnh khỏe!

- Cụ thật hạnh phúc vì có con cháu hiếu thảo. Đó là cái phước mà nhiều người phải mơ ước. 

- Cay mắt với chiếc bánh bắp cải. Có lẽ đó là chiếc bánh ngon nhất cụ bà được ăn! 

Theo Thủy Tiên (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/cu-ba-101-tuoi-bat-khoc-trong-khu-cach-ly-khi-duoc-an-banh-sinh-nhat-bap-cai-danh-tinh-nguoi-lam-khien-tat-ca-cam-dong-8202112811343465.htm