Đời sống

Con trai tức giận ném toàn bộ số cá của mẹ, chỉ mong bà được nghỉ ngơi

Vẫn biết là các cụ dù tuổi cao vẫn không muốn dựa dẫm con cháu, nhưng thật ra ở tuổi này con cái chỉ mong cụ khoẻ mạnh để được báo hiếu thật lâu nữa thôi.

Ngày nhỏ cha mẹ luôn là người lo cho con cái từ miếng ăn đến giấc ngủ, thế nhưng khi về già, thời điểm mà họ đã già yếu thì họ lại lo làm phiền con. Trong khi đó, điều mong ước giản dị nhất của những người con là được nhìn cha mẹ thoải mái, nghỉ ngơi khi đã bước sang tuổi xế chiều.

Con trai tức giận ném toàn bộ số cá của mẹ, chỉ mong bà được nghỉ ngơi
Câu chuyện về tình thương người con dành cho mẹ được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang cộng đồng. (Ảnh: Facebook Beatvn)

Mới đây, trên mạng xuất hiện những hình ảnh về một người đàn ông bực bội, tức giận ném toàn bộ số cá của mẹ mình đi. Nếu chỉ nhìn hành động đó ai cũng sẽ nghĩ câu chuyện theo tình huống khác. Thế nhưng, hành động đó lại bắt nguồn từ lòng hiếu thảo, từ tình thương dành cho cha mẹ.

 Người đàn ông vội vàng chạy ra khi thấy mẹ ngã. (Ảnh: Facebook Beatvn)
Người đàn ông vội vàng chạy ra khi thấy mẹ ngã. (Ảnh: Facebook Beatvn)

Cụ thể, ngay khi thấy người mẹ ngã trước sân nhà, người đàn ông đã vội vã chạy ra. Thế nhưng, hành động đầu tiên của chú không phải là đỡ mẹ mà lại tức giận, ném toàn bộ số cá vương vãi trên nền đất với vẻ mặt tức giận. Chú còn hét lên: "Con không bắt bà phải khổ như thế". Chứng kiến khoảnh khắc đó, ai cũng ngỡ ngàng và cảm thấy khó hiểu. Tuy vậy, ẩn sau đó là cả một câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo của người con. 

 Chú tức giận ném toàn bộ số cá của mẹ đi. (Ảnh: Facebook Beatvn)
Chú tức giận ném toàn bộ số cá của mẹ đi. (Ảnh: Facebook Beatvn)

Được biết, mẹ của người đàn ông trong những bức ảnh đã đi qua hơn nửa đời người, tuổi cao nhưng vẫn chăm chỉ làm lụng, kiếm ăn dù con cái lo lắng cho mẹ chu toàn, không thiếu bất kỳ thứ gì. Ngày ngày, người mẹ vẫn đi nhặt nhạnh đồ ngoài đường, gom vào để đem bán. Lần này thì bà đổi sang bán cá mặc cho con cái hết lời khuyên can.

Tuy nhiên, do đã lớn tuổi, bước đi không còn vững chãi như hồi còn trẻ nên khi đến cổng nhà, bà bị trơn trượt và ngã sóng soài trên nền đất. Thương mẹ, lại có phần giận mình vì không can ngăn được mẹ nên người đàn ông mới ném đi toàn bộ số cá chỉ để mong mẹ có thể được nghỉ ngơi, không phải vất vả như vậy nữa.

 Chú bất lực hét lên chỉ mong mẹ có thể nghỉ ngơi, không cần phải vất vả nữa. (Ảnh: Facebook Beatvn)
Chú bất lực hét lên chỉ mong mẹ có thể nghỉ ngơi, không cần phải vất vả nữa. (Ảnh: Facebook Beatvn)

Dưới phần bình luận, không ít người đồng cảm với người con trai vì ông bà, cha mẹ ở nhà cũng như vậy. Thế nhưng, điều con cái mong mỏi nhất không phải cha mẹ giàu có như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền mà là cha mẹ được khỏe mạnh, nghỉ ngơi lúc tuổi già. 

- Có những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Vậy nên đừng vội chỉ trích bất cứ điều gì trước khi tìm hiểu kỹ!

- Bà nội tôi 91 tuổi vẫn cứ cắm cơm phơi quần áo, chán lại ra vườn quốc đất trồng cây. Nay trồng cây này mai chán nhổ lên trồng cây khác, mắt mũi tèm lem tay bẩn đất chùi vào mắt đau hơn nhưng bảo thế nào cũng không được. Thời các cụ khổ quen rồi, giờ suốt ngày chỉ lo con cháu đói, ngày nào cũng cắm một nồi cơm đầy rồi mai lại đổ cho gà, luôn chân tay chứ chẳng ngồi im được. 

- Người lớn tuổi tay chân, mắt mũi yếu kém hết rồi, nhưng các cụ quần quật cả đời, giờ ngồi xuống lại sợ bản thân vô dụng. Khuyên cụ không chịu nghe thì giờ chỉ có cách kiếm việc nhẹ nhàng cho cụ làm thôi. 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/con-trai-tuc-gian-nem-toan-bo-so-ca-cua-me-chi-mong-ba-uoc-nghi-ngoi-a367295.html