Đời sống

Con trai mua được chiếc nhẫn vàng ở trường với giá 3 nghìn, mẹ hốt hoảng khi biết sự thật

Thấy con trai cầm về một chiếc nhẫn vàng, trông giống đồ chơi của trẻ em, người mẹ đã rất sốc khi biết sự thật.

Một bé trai người Trung Quốc đã mua một chiếc nhẫn vàng tại hội chợ của trường với giá chỉ 1 nhân dân tệ (khoảng 3,3 nghìn đồng). Thật không thể ngờ sau đó, mẹ của cậu bé lại phát hiện ra đó là chiếc nhẫn vàng thật, có giá cao hơn giá mà con trai mình bỏ ra mua rất nhiều.

Truyền thông địa phương đưa tin, gần đây cậu con trai 9 tuổi của cô Hồ, sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã tham gia một buổi hội chợ của trường tiểu học. Buổi hội chợ được tổ chức trong vòng nửa ngày, là nơi các học sinh có thể mang đến nhiều món đồ hay ho, thú vị để mua bán, trao đổi với nhau.

Sau khi trở về từ buổi hội chợ, con trai của cô Hồ khoe với mẹ rằng cậu bé đã mua được một chiếc nhẫn vàng rất đẹp với giá chỉ 1 nhân dân tệ (khoảng 3,3 nghìn đồng). Tuy nhiên lúc đó, cô Hồ đang mải nấu ăn nên không quá để tâm, nói với con trai rằng cô sẽ xem sau.

Một lúc sau, khi đã xong hết việc nhà, cô Hồ mới quay lại xem chiếc nhẫn mà con trai mình mua được. Nhìn bề ngoài, trông nó khá giống nhẫn đồ chơi, thế nhưng khi cô Hồ cầm lên, cô nhận thấy nó khá nặng. Chưa kể, cô Hồ còn phát hiện ở mặt trong của chiếc nhẫn có khắc số 999. Đây là con số biểu thị cho hàm lượng tinh khiết của vàng lên đến 99,9%. Về giá trị, vàng 999 tương đương với vàng 9999, đều vô cùng đắt đỏ.

Với những chi tiết đó, cô Hồ tin chắc chiếc nhẫn này là vàng thật chứ không phải đồ giả hay đồ chơi của trẻ em. Khi nghe được việc con trai mình mua chiếc nhẫn này với giá chỉ 1 nhân dân tệ, cô Hồ càng lo lắng hơn vì nghĩ rằng đứa trẻ bán chiếc nhẫn cho con trai mình có thể đã cầm chiếc nhẫn đi bán mà không nói với bố mẹ, hoặc đứa trẻ đó không nhận thức được giá trị thực của chiếc nhẫn.

Cô Hồ có ý định trả lại chiếc nhẫn cho đứa trẻ đã bán nhưng đang tiếc là con trai cô không thể nhớ đã mua từ bạn nào. "Con trai tôi không nhớ thằng bé đã mua từ người bạn nào. Tôi sợ rằng phụ huynh của đứa trẻ đó cũng không biết gì về chuyện này", cô Hồ chia sẻ.

Cô Hồ cũng đã nhanh chóng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con trai để nhờ tìm giúp đứa trẻ kia nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Vì thế, cô Hồ mới chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội và truyền thông, hy vọng rằng bố mẹ của đứa trẻ kia sẽ nhận ra chiếc nhẫn và liên hệ với cô để lấy lại.

Cư dân mạng Trung Quốc đã để lại nhiều bình luận hài hước về câu chuyện này:

"Bé trai này đúng là có mắt nhìn, mới 9 tuổi đã có vụ mua bán thế kỷ rồi".

"Nếu đem bán lại thì chiếc nhẫn này sẽ có lãi gấp cả triệu lần. Thiết nghĩ cậu bé này nên theo nghề buôn bán".

"Tôi lại nhớ đến câu chuyện trước đây có một bé trai lấy nhẫn vàng của mẹ rồi đem tặng cho bạn gái cùng lớp"...

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/con-trai-mua-duoc-chiec-nhan-vang-o-truong-voi-gia-3-nghin-me-hot-hoang-khi-biet-su-that-a591154.html