Đời sống

Con gái lấy chồng 3 năm mới được về nhà, bố lấy ghế ra lề đường ngồi chờ suốt 3 tiếng, vừa thấy con đã khóc nức nở

Khoảnh khắc người con xuất hiện, hai bố con đã ôm nhau khóc nức nở. Bao nhiêu nhớ thương dồn nén suốt 3 năm cuối cùng cũng được giải tỏa.

Câu chuyện được chia sẻ trên Weibo Trung Quốc, một người phụ nữ ở Chu Châu, Hồ Nam sau 3 năm kết hôn mới trở về thăm nhà. Sau khi biết tin con gái sẽ về, người cha 80 tuổi của cô vô cùng phấn khích. Ông đã mang theo chiếc ghế ra ngồi ngoài lề đường cạnh nhà suốt 3 tiếng đồng hồ lúc nửa đêm để chờ con gái về. 

 Nửa đêm người cha 80 tuổi vẫn mang ghế ra lề đường ngồi ngóng con. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)
Nửa đêm người cha 80 tuổi vẫn mang ghế ra lề đường ngồi ngóng con. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)
 Ông đã ngồi chờ cô con gái suốt 3 tiếng đồng hồ. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)
Ông đã ngồi chờ cô con gái suốt 3 tiếng đồng hồ. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)

Giây phút nhìn thấy người cha già đang ngồi chờ mình, cô gái vô cùng xúc động. Cô lớn tiếng gọi cha và lao tới ôm chầm lấy ông. Cả hai không thể kìm chế được sự xúc động mà rơi nước mắt. Câu chuyện được cô cháu gái tên Chen ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay sau khi đăng tải câu chuyện đã nhanh chóng gây bão khắp mạng xã hội. 

 Người cha không thể ngồi yên, chốc chốc lại đứng dậy đi đi lại lại ngóng con. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)
Người cha không thể ngồi yên, chốc chốc lại đứng dậy đi đi lại lại ngóng con. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)
 Hai cha con cuối cùng cũng được trùng phùng sau 3 năm xa cách. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)
Hai cha con cuối cùng cũng được trùng phùng sau 3 năm xa cách. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)

Không ít chị em phụ nữ bày tỏ sự đồng cảm với cô gái vì hoàn cảnh lấy chồng xa không thể về nhà thường xuyên được. Họ cũng khẳng định không phải bản thân không muốn về mà điều kiện kinh tế không cho phép. Đôi khi con cái còn nhỏ, lại ốm đau không thể thiếu mẹ được.

Con gái lấy chồng xa 3 năm mới về thăm nhà, bố ngóng tới nỗi ngồi lề đường chờ suốt 3 tiếng. (Video: Douyin)

- Anh em lấy vợ chú ý nhé. Vợ mình dù sao vẫn là đứa con của bố mẹ. Hãy cùng vợ về thăm nhà nội, nhà ngoại như nhau chứ đừng đạo nghĩa gia trưởng nhé.

- Nên là lấy chồng gần thui các bạn. Cứ bảo bây giờ tiện đường xe đi lại nhiều nhưng đến lúc đó còn phụ thuộc nhiều thứ đâu nói trước được. Lấy chồng xa coi như là bố mẹ mất con gái rồi.

- Lấy chồng gần đây còn không thu xếp được chứ đừng nói xa.

- Đúng là chỉ có bố mẹ đẻ mới xót mình thôi, cứ thử kêu ốm, nằm im một chỗ là biết khác biệt với bố mẹ chồng thế nào liền.

Dung (Nguoiduatin.vn)