Đời sống

Cô giáo báo con trai lén xem 'phim nóng' ở trường, bà mẹ vội vã trở về nhà và bật khóc nghe con thổ lộ

Nghe con nói xong, bà mẹ này đã khóc nức nở

Có con ở tuổi dậy thì đồng nghĩa với việc các ông bố bà mẹ luôn phải trong tình trạng “sẵn sàng ứng phó” với mọi thay đổi tâm sinh lý bất thường của con. Đặc biệt, với tốc độ phát triển như vũ bão của internet hiện nay, thì việc kiểm soát trẻ tiếp cận với các luồng thông tin khác nhau là vô cùng khó. Thậm chí, nhiều bố mẹ dù cố gắng “siết chặt” con nhưng vẫn không có những tình huống bất ngờ xảy ra.

Từ trước đến nay, trường trung học cơ sở Thực Nghiệm ở Hàng Châu (Trung Quốc) vẫn có quy định là không cho phép học sinh mang điện thoại di động đến lớp. Thế nhưng, Tiểu Quân (học lớp 7A) lại bị giáo chủ nhiệm bắt gặp là đang chơi game trên điện thoại trong giờ học. Ngay lập tức, cô giáo liên tịch thu điện thoại của Tiểu Quân, sau đó báo về phụ huynh biết sự việc.

Lúc này, chị Phùng - mẹ của Tiểu Quân ngớ người vì điện thoại cũ của con đã bị hư, chị còn chưa kịp mua lại mà sao giờ cô giáo lại báo là vừa tịch thu một chiếc điện thoại. Vì làm mẹ đơn thân, chị đành gửi con cho bà ngoại rồi đi làm ăn xa, nên chị Phùng chưa thể về nhà để nói chuyện với con trai được. Thế nhưng, 3 ngày sau, cô giáo lại tiếp tục gọi đến báo với chị rằng cô ấy đã phát hiện Tiểu Quân xem “phim nóng” ở một chiếc điện thoại mới tinh khác nên đã thu giữ luôn rồi.

Cô giáo báo con trai lén xem 'phim nóng' ở trường, bà mẹ vội vã trở về nhà và bật khóc nghe con thổ lộ
Tiểu Quân bị cô giáo phát hiện nên tịch thu điện thoại khi đang chơi game ở trong lớp (Ảnh minh họa)

Không suy nghĩ nhiều, chị Phùng vội vàng đặt vé xe về nhà ngay lập tức. Điều bất ngờ là khi về đến nhà, con trai chị - Tiểu Quân đã đang chơi game trên một chiếc điện thoại mới tinh, hộp giao hàng vẫn còn đang để bên cạnh. Quá bực tức, bà mẹ này đã lao ngay giành lấy điện thoại của con và la lớn tiếng: “Điện thoại này ở đâu ra? 2 cái điện thoại mà cô giáo đã tịch thu cũng ở đâu ra? Con không sống được khi không có điện thoại bên cạnh phải không?”.

Vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ, Tiểu Quân nhỏ giọng trả lời mẹ: “Con ở nhà với bà ngoại buồn lắm. Ngoài đi học ra, con đâu có được bà đưa đi chơi. Mẹ cũng thỉnh thoảng gọi cho con, nói vài câu rồi tắt máy. Nên con chỉ có điện thoại làm bạn”. Nghe con nói thế, chị Phùng suy sụp ngồi xuống khóc nức nở vì xót xa.

Chiều đến, chị đến nhà cô giáo xin lại 2 chiếc điện thoại kia, rồi âm thầm vào lịch sử tìm kiếm trên điện thoại nhằm xem Tiểu Quân dùng điện thoại để làm gì. Nhìn những dòng tìm kiếm trên google và youtube, bà mẹ này “nóng mặt” khi đó đều là những cụm từ liên quan đến giới tính, tình dục, “phim con heo”. Điều này khiến bà mẹ này giật mình vì hóa ra con mình đã đến tuổi dậy thì rồi mà vẫn chưa được mẹ dạy về giới tính.

Kể từ hôm đó, chị Phùng xin chuyển việc về một công ty gần nhà để làm. Tuy lương thấp hơn nhưng chị có nhiều thời gian để quan tâm đến cậu con trai nhỏ. Ngoài thời gian con đi học ra, chị cũng thường xuyên chở con đi chơi, đăng ký cho con tham gia khóa học bóng rổ và bóng đá. Mỗi tối, hai mẹ con lại thủ thỉ tâm sự cùng nhau. Bên cạnh đó, chị cũng mua một số sách về giáo dục giới tính cho con và thẳng thắn nói: “Không có gì là sai trái hay đáng xấu hổ khi tìm hiểu về tình yêu, tình dục. Nên con có thắc mắc gì cứ hỏi mẹ. Mẹ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của con vì mẹ biết con trai của mẹ đã lớn rồi”. Tiểu Quân nghe vậy đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý với mẹ.

Cô giáo báo con trai lén xem 'phim nóng' ở trường, bà mẹ vội vã trở về nhà và bật khóc nghe con thổ lộ - 1
Nghe con nói một câu, chị Phùng đã bật khóc vì xót xa (Ảnh minh họa)

Nói đến giáo dục giới tính cho con, rất nhiều ông bố bà mẹ chưa nói câu nào đã đỏ mặt xấu hổ. Chính vì điều này cũng khiến trẻ dù muốn hỏi cũng chẳng dám mở lời vì không biết liệu cha mẹ có mắng mình “đen tối” hay không. Theo các chuyên gia, giáo dục giới tính cho tuổi mới lớn tưởng chừng như không cấp bách nhưng thật ra lại rất quan trọng. Bởi vì đây là “thời điểm vàng” để định hướng giới tính cho con, giúp con hiểu được sự tôn trọng cơ thể và bảo vệ bản thân cũng như giúp trẻ lựa chọn được những hành vi đúng đắn trong mọi tình huống.

Chưa kể, ở độ tuổi cấp 2 là độ tuổi dậy thì, trẻ có thay đổi về tâm sinh lý một cách mạnh mẽ, nên sự tò mò về giới tính, về tình dục, về tình yêu lại càng mãnh liệt hơn. Thế nên, cha mẹ nên chia sẻ cùng con về giới tính như sự thay đổi của cơ thể, của tâm lý dưới góc nhìn của khoa học với một tâm thái tự nhiên, nhẹ nhàng. Các ông bố nên nhận nhiệm vụ dạy bảo con trai, và các bà mẹ nên là người đồng hành cùng con gái.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên hướng dẫn con cách xử lý những tình huống “ham muốn” nhất thời, cũng như chỉ dạy con về đạo đức tình dục, ranh giới giữa nam và nữ, việc “yêu” sớm hay xem “phim nóng” sẽ để lại hậu quả như thế nào… Cũng như cách bảo vệ bản thân và chống bị quấy rối tình dục.

Ngoài ra, đây cũng là giai đoạn mà hormone sinh dục ở trẻ tiết ra nhiều. Đây là một hiện tượng sinh lý bình thường nên các cha mẹ đừng lo lắng. Song, bạn nên giúp con “giải tỏa” bằng cách cho con vận động như chơi các môn thể thao, bơi lội, chạy, tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội,… Có như thế, trẻ mới không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ vẩn vơ “chuyện xấu”.

Theo Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/co-giao-bao-con-trai-len-xem-phim-nong-o-truong-ba-me-voi-va-tro-ve-nha-va-bat-khoc-nghe-con-tho-lo-a590290.html