Đời sống

Cô gái muốn đưa bố vào viện dưỡng lão, dân mạng bùng nổ ý kiến trái chiều

Nhiều người không ngừng ném đá nhưng rải rác vẫn có những ý kiến cho rằng viện dưỡng lão cũng không phải quá tệ.

Viện dưỡng lão là một địa chỉ mà hầu như dân Việt Nam nào cũng tỏ ra ngại ngùng, thậm chí là ác cảm mỗi khi nhắc tới. Không phải vì lý do gì mà đơn giản, mỗi khi nhắc tới viện dưỡng lão, người ta hình dung ra cảnh những ông bà cụ gần đất xa trời, sống trong sự cô độc hay cũng chỉ khá hơn là có những ông bà cụ khác làm bạn, còn con cháu thì năm khi mười họa mới đến thăm.

Do đó, bài đăng mới đây của một cô gái nhanh chóng gây nên sự chú ý của dân mạng. Cụ thể, cô này cho biết mình là du học sinh và sau khi về nước cũng tìm được một công việc ổn định và lập gia đình. Tuy nhiên, bố của cô lại sống cách cô khoảng 20km và nay đã hơn 70 tuổi. Cô không thể về thăm bố thường xuyên nên có ý định đưa ông vào viện dưỡng lão.

Tuy nhiên, cô không nhận được sự ủng hộ của họ hàng, người thân còn chồng cô thì cảm thấy ý kiến của vợ không phải không tốt. Riêng người bố, sau khi nghe con gái bày tỏ ý định thì im lặng và không nói gì.

Theo đó, cô này cảm thấy không biết nên làm sao bèn quyết định tham khảo ý kiến dân mạng.

Cô gái muốn đưa bố vào viện dưỡng lão, dân mạng bùng nổ ý kiến trái chiều
Ảnh minh họa

Bên dưới bài đăng của cô gái, rất nhiều ý kiến trái chiều nổ ra nhưng tựu chung là lên án cô gái. Thậm chí nhiều người không ngần ngại phê phán cô là bất hiếu, cha mẹ dành cả đời cho mình, mình thì mới vài năm đã than thở, kể lể. Tuy nhiên, rải rác cũng có ý kiến cho rằng việc này vẫn rất ổn và trong viện dưỡng lão sẽ có nhiều cơ sở vật chất, nhân lực chăm sóc ông cụ hơn.

- Bố im lặng là buồn đó bạn, không người già nào muốn cô đơn trong viện dưỡng lão đâu bạn à, dù ở nhà khó khăn 1 chút nhưng đi ra đi vào còn thấy được người thân của mình là điều vô giá!

- Họ hàng nhà bạn nói đúng rồi đấy, Bố cố gắng cả đời vì mình rồi, đến lúc cần con cái thì lại đẩy vào viện dưỡng lão.

- Thay vì bạn cho bố vào viện dưỡng lão thì có thuê một người về chăm sóc ông. Và lắp cam theo dõi mà. Chẳng đâu bằng nhà mình nơi gắng bó suốt cả cuộc đời cả bạn ạ.

Cha mẹ là những người đã dành tất cả cuộc đời cho con cái, không nề hà bất kỳ chuyện gì, chăm sóc khổ cực từ lúc mới lọt lòng cho đến khi chúng ta nên vóc nên hình. Nếu có bất kỳ lúc nào cảm thấy khó chịu, cảm thấy cha mẹ đã già cả khó tính hay buộc chúng ta phải dành nhiều thời gian chăm sóc, thì hãy nhớ lại, họ đã từng như bạn, đã từng phải vừa quán xuyến công việc, vừa chăm sóc một người mà chỉ việc bày tỏ suy nghĩ của mình thôi cũng không thể phát thành lời. 

Cha mẹ rồi sẽ ra đi, con cái bạn rồi cũng sẽ lớn. Nếu có bất kỳ quyết định gì liên quan đến việc chăm sóc cha mẹ, hãy suy nghĩ thật kỹ. Vì ai cũng chỉ có cơ hội làm gia đình của nhau trong kiếp người này thôi.

Lộc (Nguoiduatin.vn)