Đời sống

Cô gái khuyên trai nghèo đừng 'đu trend' tìm người yêu, đi chơi nhớ mở ví ra xem có tiền không hay chỉ toàn đống giấy tờ

Không những thế, cô còn công khai "nhắc nhẹ" anh crush đẹp trai mà nghèo của mình nên chủ động rút lui vì không muốn bản thân mang tiếng xấu.

Mới đây, bài đăng của nữ sinh viên đăng trên diễn đàn mạng đang nhận về nhiều bàn tán từ cư dân mạng. Cô nàng kể câu chuyện vừa sa vào lưới tình của 1 anh chàng cao to đẹp trai và cứ tưởng là "đại gia". Thời gian đầu hẹn hò, anh chàng cũng khá hào phóng khi đưa cô bạn đi ăn uống toàn những nơi đắt đỏ, sang trọng so với túi tiền sinh viên. Lập tức, anh chàng gây được thiện cảm tốt với cô gái. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, mọi chuyện lại diễn biến theo hướng không ngờ.

Cô gái khuyên trai nghèo đừng 'đu trend' tìm người yêu, đi chơi nhớ mở ví ra xem có tiền không hay chỉ toàn đống giấy tờ
Chia sẻ thô nhưng thật của nữ sinh viên về chuyện trai nghèo không nên ham hố có người yêu.

"Gửi mấy bạn nam, cả ngày các bạn than ế, rồi cứ up status tuyển người yêu này nọ với 1 đống thứ kiểu soái ca lắm, nào là cao trên 1m7, hiền lành, tính tình hoà đồng các kiểu,... bla bla... nhưng các bạn đã mở ví ra coi ví mấy bạn có gì ngoài đống giấy tờ chưa?

Chuyện là mình dính thính của 1 bạn nam đăng status kiểu như này, cũng cao gầy trên m7, mặt mũi đúng đẹp trai. Mới tiếp xúc vài lần thì chắc bạn không phải trap như lời đồn. Đi chơi được vài buổi đầu hẹn đi Jangnam, cũng tranh trả trước các thứ, mình thấy đổ gục luôn.

Đến lúc thân hơn một xíu thì combo hủ tiếu, trà sữa vỉa hè,... 1 bữa được rồi. Có hôm còn hết sạch xăng vẫn đòi chở đi chơi. Thôi sao không ở nhà cho khoẻ vậy, đi vừa mệt chứ có sung sướng gì? Ly trà sữa Phúc Long cũng không trả nổi thì rủ làm gì? Không thì trà sữa GongCha, tệ thì cũng được Hồng trà Ngô Gia chứ?

Bảo hay thôi đi ăn Pizza Hut, King BBQ,... thì kêu không có tiền. Ủa không có thì ở nhà, chứ mình căn hủ tiếu ớn lắm rồi đó bạn! Có hôm còn thừa nhận đem 50k đi chơi. Thánh 50k là có thật! Thôi thì vì bạn đẹp nên mình cũng gắng đi chơi với bạn thêm.

Bạn có đọc được status này thì im lặng rời đi giúp mình nha! Mình không muốn mang tiếng xấu đâu. Gửi chung các bạn nam, không có tiền thì đừng gắng theo trend có người yêu nhé, con gái bây giờ không rẻ rúm như thế đâu ha!"

Cô gái khuyên trai nghèo đừng cố đu trend tìm người yêu, thử mở ví ra có gì khác ngoài giấy tờ không đã hẳn tìm bạn gái.
Cô gái khuyên trai nghèo đừng cố đu trend tìm người yêu, thử mở ví ra có gì khác ngoài giấy tờ không đã hẳn tìm bạn gái.

Những tâm sự thẳng như ruột ngựa của cô gái này đang nhận về rất nhiều bình luận trái chiều trên diễn đàn. Một số cho rằng cô sống quá vật chất, đào mỏ, lấy tiền bạc để đo giá trị tình cảm con người. Tuy nhiên, số khác lại tỏ ý đồng tình với cô gái, thà thẳng thắn mình ham vật chất ngay từ đầu còn hơn giả nai xong chia tay trong âm thầm lặng lẽ khiến đối phương không hiểu vì sao.

- Đọc xong tự nhiên giật mình sờ xuống ví, còn đúng 50k bảo sao ế.

- Ối dồi ôi sinh viên đừng hòng yêu được con bé này, nó đào tận tủy sống á! Tình yêu mà cứ thế này thì chết, đâu phải chàng trai nào cũng đủ điều kiện vật chất để nuông chiều bé đâu? Yêu trai nghèo có chí còn hơn trai giàu ham chơi nhé!

- Thô mà cũng thật đấy! Mấy bạn ráng dành tiền mà thủ thân. Ráng học tốt nghiệp, kiếm việc ngon rồi hãy yêu. Đừng yêu sớm làm gì nhỡ đụng phải mấy em kiểu này nó phí cả thanh xuân ra!

- Nếu có thể yêu khi đi học mà không dính nhiều về vật chất thì không sao, nhưng nếu có thì cân nhắc nhé! Bạn làm ra tiền, bạn tự chủ, chứ bố mẹ còng lưng gửi tiền lên cho để đi bao gái thì thôi nha!

- Khiếp sinh viên đi học mà bà đòi bao toàn nhà hàng xịn xò, mỗi lần đi ăn 2 người cũng sương sương 800, 900k đến hơn triệu. Uống miếng nước cũng 50k -70k 1 ly. Nói thật chứ tui ra trường 2 năm rồi lương 15 củ mà cũng chưa dám tiêu thế. Còn người ta đăng tuyển người yêu kệ người ta, ông bạn kia tìm được loại như bà mới xu cà na đó!

- Người như bạn chỉ xứng đáng tìm được kẻ tệ bạc thôi. Bạn nam kia dù không có tiền nhưng cũng cố chiều bạn hết mức có thể rồi còn gì? Giờ còn muốn người ta chủ động chia tay để mình không mang tiếng, khôn như bạn quê tôi xích đầy!

- Cha mẹ cho ăn cho học lắm rồi phát ngôn thế đó hả? Mình cũng không hiểu những bạn ủng hộ nghĩ gì luôn? Cái giọng đâu vừa kênh kiệu vừa thể hiện bản thân mình là con người thực dụng lại ham sắc? Rồi con gái tụi tui hổng có rẻ mạt cân đếm bằng mấy bữa ăn, vài ly trà sữa như bạn nghĩ đâu ạ! 

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-gai-khuyen-trai-ngheo-dung-du-trend-tim-nguoi-yeu-di-choi-nho-mo-vi-ra-xem-co-tien-khong-hay-chi-toan-dong-giay-to-d158807.html