Đời sống

Cô gái khiến dân tình sốc nặng khi mở vali nặng chịch mang từ quê lên

Không quần áo, giày dép, phấn son, cả một va li to đùng chỉ có đồ ăn sạch ở quê.

Kết thúc một đợt nghỉ lễ dài ngày, người lao động ở các vùng quê lại rục rịch tay xách, nách mang rời nhà lên thành phố làm việc. Lúc về mua quà thì ít, khi đi bố mẹ lại chất cho nhiều, gần ai cũng được người thân nhồi nhét cho ít đồ ăn sạch ở quê. 

Dù đã khá quen với khung cảnh đó nhưng mới đây, một cô gái người Nghệ An vẫn khiến dân tình được một phen xôn xao với vali hành lý đăc biệt. 41,7 kg đồ ăn chia làm 2 vali từ Nghệ An bay vào Bình Dương: "Hành trang của mình sau 9 ngày về quê và trở lại miền nam. Quê mình ở Nghệ An.

Mình để hết quần áo lại vì đem vào cũng có mặc tới đâu. 50 cái bánh gai, 15 cái bánh bột lọc Thanh Hoá (chị gái mình lấy chồng Thanh Hóa), 2 cái bánh chưng, 10 cân khế ngọt, 100 trứng gà mẹ nuôi, cá thu, gà luộc... Tổng cộng 2 cái valy kia là 41kg7, trứng mình xách tay.

Mình đi máy bay. 2 người thì được 2 kiện hàng xách tay, mỗi kiện không quá 23kg, và thêm 14kg kí gửi cho 2 người. Tiện bạn nào ở gần Vincom Dĩ An, Bình Dương mà thèm khế, thèm bánh thì qua mình mời đôi chiếc", tài khoản Hằng Tr. chia sẻ.

Cô gái khiến dân tình sốc nặng khi mở vali nặng chịch mang từ quê lên
Đồ người phụ nữ mang theo khi quay trở lại thành phố.

Đính kèm đó là bức ảnh chụp rất nhiều đồ ăn để chật trong chiếc vali. Người phụ nữ cho hay bánh gai là quà của chị gái lấy chồng người Thanh Hóa, 100 quả trứng gà và hơn chục cân khế ngọt, ổi đều của bố mẹ nuôi trồng. 

- Toàn thực phẩm sạch, nhìn đã thấy ưng con mắt rồi. Về quê thích nhất đồ ngon, bổ, rẻ thế này. Trước về quê ăn cơm ngon, mình còn mang luôn 20 cân gạo lên thành phố đấy!

- Bác mang máy bay chắc cũng tiện chứ tôi đi lên xe khách, một mẹ, một con, xách gì cũng thấy ngại. Cứ tiếc mãi vì ở quê chẳng ăn hết mà mình lên thành phố thì chẳng có mà ăn.

- Tết ra, em cùng chung cảnh khuân lên xe một ba lô đồ ăn. Tủ lạnh phòng trọ chưa bao giờ đầy đến thế.

Dung (Nguoiduatin.vn)