Đời sống

Cô gái gần 30 tuổi gào khóc ăn vạ trong cửa hàng đòi bố mẹ mua cho đôi giày 700k, sự thật tiết lộ sau đó khiến ai nấy rơi nước mắt

Cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh choáng váng. Có người còn tưởng rằng cô gái là kẻ vòi vĩnh, chỉ biết ăn bám bố mẹ. Song, khi cô gái kể đầu đuôi sự việc, mọi người không khỏi thương xót.

Mạng xã hội mới đây đã được một phen xôn xao với đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái cùng bố mẹ đi mua sắm ở một cửa hàng giày dép. Theo đó, cô gái khá ưng ý với một đôi giày trị giá 200 nhân dân tệ (khoảng 700 nghìn đồng). Tuy nhiên, bố mẹ của cô gái đã không đồng ý để cô mua đôi giày này. 

 Cô gái ưng ý một đôi giày 700 nghìn đồng nhưng không được bố mẹ cho mua. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)
Cô gái ưng ý một đôi giày 700 nghìn đồng nhưng không được bố mẹ cho mua. (Ảnh: Cắt từ clip)

Để khuyên nhủ cô gái, người bố còn nói: "Bố mẹ cũng chỉ đi giày rẻ tiền thôi, có mấy chục tệ".

Vì quá bất lực trước sự từ chối của bố mẹ, cô gái không kiềm chế được cảm xúc đã hét toáng lên và ngồi sụp xuống ngay trong cửa hàng giày. Thậm chí cô còn quỳ hẳn xuống chắp tay lạy bố mẹ.

Tuy nhiên, mặc cho con gái cầu xin hai vị phụ huynh vẫn từ chối khiến cô không khỏi bức xúc mà lên tiếng chất vấn: “Chân của con không đáng giá đến vậy sao? Không phải con kiếm được rất nhiều tiền sao? Tiền con kiếm được đều đưa cho bố mẹ cầm hộ hết rồi cơ mà?”

 Cô gái tức giận chất vấn bố mẹ
Cô gái tức giận chất vấn bố mẹ "chân của mình không đáng giá vậy sao?". (Ảnh: Cắt từ clip)
 Cô gái thậm chí còn quỳ xuống chắp tạy lạy bố mẹ khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)
Cô gái thậm chí còn quỳ xuống chắp tạy lạy bố mẹ khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Mặc cho con gái khóc lóc, bố mẹ cô vẫn tỏ ra thờ ơ và buông lời trách cứ “con hãy bình thường lại đi”. Sau đó, họ vô tình rời đi để lại cô gái một mình trong cửa hàng.

Được biết, sự việc xảy ra ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi bố mẹ rời đi, cô gái suy sụp đứng dậy bước ra ngoài đứng ở mép lan can mà gào khóc trong bất lực: “Con chỉ muốn mua một đôi giày tốt hơn chút thôi. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy?”

28 tuổi vẫn đưa hết lương cho mẹ: Cô gái nức nở, mua giày 700 nghìn cũng không được phép. (Video: Douyin)

Đoạn clip này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của người dùng mạng. Một số ý kiến cho rằng, cô gái có phần quá kích động, chỉ vì không được mua đôi giày mà hành xử như vậy ở nơi công cộng sẽ khiến bố mẹ mất mặt.

Tuy nhiên, đa số độc giả đều cho rằng bố mẹ cô gái đối xử với con quá đáng. Dù sao cô gái cũng làm ra tiền, việc mua một đôi giày cho nhu cầu cá nhân là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa đó cũng chỉ là đôi giày tầm trung chứ không phải hàng hiệu đắt đỏ gì. 

Nhân viên cửa hàng giày chia sẻ, đôi giày này chỉ ở mức giá trung bình. Việc một người 28 tuổi đã đi làm muốn sở hữu cũng là điều hết sức bình thường. Để cô gái phải đến mức suy sụp như vậy, chắc chắn đã bị dồn nén từ rất lâu. 

 Hành động của cô gái khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)
Hành động của cô gái khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip Weibo)

- 28 tuổi đi làm nộp về nhà bao nhiêu tiền lương, đến bây giờ muốn mua 1 đôi giày 700 nghìn thôi cũng bị từ chối, còn bị những người không hiểu vấn đề trách móc là ăn bám bố mẹ già.

- Người khác có lẽ sẽ nghĩ cô ấy làm khùng làm điên, tôi thì lại thấy cô ấy rất đáng thương. 28 tuổi rồi mà đến chuyện mua 1 đôi giày cũng không thể làm chủ được, bố mẹ còn trách cứ con gái “bất bình thường”.

- Thời này còn có người đi làm về nộp hết tiền cho bố mẹ hiếm có đấy. Vì đó đã là chuyện thời bố mẹ tôi còn trẻ rồi. Người mẹ kia không tự biết đủ thì về già đừng trách con nó vô ơn.

- Mình nói thật bạn này dọn riêng ra ở quách cho khoẻ. Đời người sống được có 1 lần mà đến mua một đôi giày bằng tiền của mình cũng không được thì ở lại cái môi trường độc hại đó làm gì nữa.

- Đoán không nhầm thì nhà này còn có một người con trai nữa. Tiền con gái kiếm về là để dành hết cho “người nối dõi tông đường” ý mà.

Dung (Nguoiduatin.vn)