Đời sống

Cô gái đi xe bị hết điện giữa đường, nửa đêm phải dắt bộ 4 km, gọi điện cho người yêu 7 năm nhờ giúp nhưng bị từ chối, cuối cùng phải nhờ người lạ kéo về

Nghe bạn gái nói về hoàn cảnh khó khăn mình đang gặp phải nhưng anh người yêu chỉ thản nhiên thốt ra một câu: "Vậy phải làm sao đây nhỉ?"

Không phải cứ bên nhau lâu thì sẽ đi với nhau tới cuối đoạn đường. Có những đoạn tình cảm thời gian càng trôi qua lại càng phai nhạt, khi mà đến cả sự quan tâm tối thiểu cũng không còn thì cũng là lúc nên suy xét lại việc có nên tiếp tục hay không. 

Một cô gái mới đây đã chia sẻ lại chuyện tình cảm của mình, chỉ là một tình huống hết sức bình thường nhưng khiến ai nấy nghe cũng phải chạnh lòng.

Cô gái đi xe bị hết điện giữa đường, nửa đêm phải dắt bộ 4 km, gọi điện cho người yêu 7 năm nhờ giúp nhưng bị từ chối, cuối cùng phải nhờ người lạ kéo về
Rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, cô gái gọi cầu cứu bạn trai nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu lạnh nhạt (Nguồn: Weibo VN)

“Tối hôm đó tôi có việc phải đi khá xa nhà, xe chẳng may bị hết điện giữa đường. Dắt bộ một quãng khoảng 4 km thấy mệt quá đành gọi điện cho bạn trai nhờ đến đẩy giúp, nhưng anh ta nghe tôi nói xong chỉ hờ hững bảo rằng: Vậy phải làm sao đây nhỉ?

Lúc nghe được câu đấy, tôi cũng lạnh lòng luôn. Chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm chứ chẳng phải mới quen vài tháng, cũng từng chịu khổ cùng anh ta nhưng đến lúc bản thân gặp khó khăn lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt đó. Ngốc nghếch bao nhiêu năm qua, bây giờ mới tỉnh ngộ được.” - cô gái trong câu chuyện chia sẻ

Cô cũng cho biết sau đó đã có một chú lớn tuổi tốt bụng buộc dây vào xe của cô và xe của chú rồi kéo xe cô về đến tận nhà.

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận dưới bài đăng:

[+64k likes] Có một người bạn trai yêu đương 7 năm trời, thế mà cô gái này lại nghĩ đoạn tình cảm đó không bằng sự ấm áp của một người xa lạ. Chuyện tình yêu bây giờ thật là nực cười!

>>[+25k likes] Ờ, đúng là nực cười! Yêu nhau 7 năm mà thấy bạn gái gặp hoạn nạn chỉ biết nói mỗi một câu: Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ?

[+6428 likes] Đọc được mấy cái comment tức cười ghê! Quay sang chê trách cô gái này làm mình làm mẩy với bạn trai. Bạn trai tôi mà biết xe tôi hết điện, chắc chắn sẽ gọi xe đến cho tôi về nhà trước, còn anh ấy tự đẩy xe về hoặc cả hai chúng tôi cùng đẩy chứ không bao giờ bỏ mặc bạn gái ở ngoài đường tự xoay sở, giữa trời tối như vậy. May mà tôi không có bạn trai như mấy anh trai đang bình luận trong này, tự nhiên thấy sợ hãi dùm cho cô bạn gái tương lai của mấy anh trai này luôn.

[+456 likes] Xong có mấy anh lại quay ra trách móc kiểu: “Chỉ vì chút chuyện cỏn con là anh không đi đón em lúc đấy mà em đòi chia tay hả?”. Ừ đúng rồi đấy, có đôi lúc vô tâm còn tệ bạc hơn là ngoại tình.

[+6874 likes] Đọc tin này xong vừa lướt được cái tin một chị đi làm về muộn, gọi chó cưng qua camera nhờ nó mang đèn pin đi đón mình mà nó đi luôn, không một chút do dự.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/co-gai-i-xe-bi-het-ien-giua-uong-nua-em-phai-dat-bo-4-km-goi-ien-cho-nguoi-yeu-7-nam-nho-giup-nhung-bi-tu-choi-cuoi-cung-phai-nho-nguoi-la-keo-ve-a363418.html