Đời sống

Cô gái chấp nhận lời tỏ tình của đồng nghiệp với một điều kiện nhưng lại nhận về câu trả lời 'em tuổi gì' và cái kết đầy 'cảm lạnh'

Vừa nghe lời đề nghị cắt đứt với tình cũ của cô gái, anh chàng đã cười khẩy và đòi chấm dứt mối quan hệ chưa kéo dài nổi 1 ngày.

Bạn thân khác giới của người yêu thường là nỗi ác mộng với các cô gái, vậy nên không ít người đã chọn việc thẳng thắn ngay từ đầu để sau này tránh gặp rắc rối. Tuy nhiên, không phải anh người yêu nào cũng có thể chấp nhận lời đề nghị "cắt đứt" này, chính vì vậy mới có những câu chuyện gây tranh cãi như của cô gái dưới đây.

"Mình vào công ty được 6 tháng, anh này khác phòng mình, tán mình được 2 tháng. Mọi việc cũng ok.

Hôm qua anh tỏ tình mình nhưng mình biết, anh có 2 mối quan hệ rất buồn cười đó là có 2 cô bạn thân khác giới và anh cũng làm bạn với người yêu cũ. Lúc anh tỏ tình mình thì mình hỏi anh nghĩ kĩ chưa, anh bảo là nghĩ kĩ rồi. Xong mình ra 1 số điều kiện kiểu đi đâu về đâu thì phải thông báo cho mình, tiền nong thì khi nào mời là bao, còn không mời thì cứ chia đôi, mình cũng không giàu nghèo thêm mấy đồng và 1 điều kiện là:

- Nếu yêu em, anh phải chấp nhận 1 việc là không có mối quan hệ bạn thân khác giới hay mối quan hệ với người yêu cũ.

Cô gái chấp nhận lời tỏ tình của đồng nghiệp với một điều kiện nhưng lại nhận về câu trả lời 'em tuổi gì' và cái kết đầy 'cảm lạnh'
Ảnh chụp màn hình

Mọi người biết anh trả lời mình với thái độ như nào không ạ? Anh nhìn mình cười khẩy bảo:

- Chưa yêu được 1 ngày đã đòi anh phải cắt đứt các mối quan hệ ấy á? Em tuổi gì?

- Tuổi gì ý anh là như nào ạ?

- Em nên biết là anh với các chị ấy chơi với nhau đã 15 năm, anh với chị người yêu cũ, giờ là bạn của anh cũng đã chơi với anh hơn chục năm, trong thời gian đó thì cũng yêu nhau có 2 năm thôi.

- À thì làm sao ạ?

- Thì em nếu là người yêu anh thì cũng mới chỉ quen được 2 tháng, yêu nhau được vài ngày. Ai cũng cần có không gian riêng, có các mối quan hệ riêng, không phải 1 phát là có thể cắt đứt được. Cái gì cũng phải từ từ…có những mối quan hệ nó trên tình bạn, dưới tình yêu, nó như kiểu tình thân anh em ruột thịt trong gia đình, lúc cần còn giúp đỡ nhau.

- Anh em ruột thịt tiện khi nào thì thịt nhau luôn à?

Lúc này mình bực quá nên nói vậy, xong anh ấy bảo:

- Thôi em nói như vậy thì thôi, không yêu người này yêu người khác, em cứ làm như thế giới anh chỉ được yêu mỗi mình em thôi ấy nhỉ?

Thế là từ khoảnh khắc tỏ tình thành thời gian cà khịa nhau, và tất nhiên sau đó đường ai nấy đi. Mình sống chết luôn luôn bảo vệ quan điểm là không bạn thân khác giới, không làm bạn với người yêu cũ, nói chung là những mối quan hệ có nghi vấn phát sinh tình cảm…. ý mọi người thì sao?"

Cô gái chấp nhận lời tỏ tình của đồng nghiệp với một điều kiện nhưng lại nhận về câu trả lời 'em tuổi gì' và cái kết đầy 'cảm lạnh' - 1
Ảnh minh họa

Câu chuyện đầy "cảm lạnh" này ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Không ít cô gái tỏ ra đồng tình với cô gái, cho rằng việc người yêu vướng vào những mối quan hệ mập mờ kiểu này sớm hay muộn thì cũng "toang" thôi, tốt nhất là nói rõ ngay từ đầu, được thì yêu mà không thì thôi:

- Mình đồng ý với bạn. Không có bạn thân khác giới hay làm bạn với người yêu cũ gì hết. Không hợp thì say bye luôn dứt khoát sau đỡ mọc sừng. Đúng là chỉ nên chấp nhận ở bên cạnh người mình cảm thấy an toàn . Thêm nữa, ngay từ cái câu "em tuổi gì" bạn không nên tranh cãi với ảnh nữa, chưa yêu ngày nào đã tỏ thái độ gia trưởng.

- Người yêu mà lại đi so sánh ngày tháng với bạn, chứng tỏ tình cảm này cũng chỉ như kiểu "giống đực đi tìm giống cái" thôi. May là không dây phải đó!

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng cô gái xử lý tình huống quá tệ, chưa gì đã lên mặt đưa ra điều kiện nọ kia như thế sẽ khiến đối phương cảm giác bản thân bị xúc phạm:

- Tôi thì tôi thấy ổng nói đúng quá chứ còn gì nữa. Giờ cắt đứt liên quan với 2 cô bạn thân, rồi yêu bà được dăm 3 tháng, lỡ chia tay thì ổng mất tất à. Ích kỷ, quan trọng nhất là thiếu tôn trọng và tin tưởng. Yêu mà thấy ổng quan tâm bạn bè hơn người yêu thì hẵng nói. Từ đầu đã rào trước đón sau như thế rồi thì không đi đến đâu được đâu, đọc qua cũng thấy bà đang cố kiểm soát người ta, ổng dứt khoát thế là vô cùng đúng đắn.

- Lẽ ra em nên yêu 1 thời gian rồi tìm hiểu xem mối quan hệ của anh kia với bạn thân có hãm như các trường hợp khác không? Nếu ít kiểu bình thường quan tâm với có giữ khoảng cách và chỉ thi thoảng liên lạc thì không sao. Còn kiểu có người yêu mà bạn thân tìm đủ mọi cách kiểu khiêu khích hay thể hiện quá thì mới cấm cản hoặc chia tay. Chứ giờ mới chưa yêu đã cấm đoán thì đúng là hơi sai sai. Còn anh kia trả lời kiểu đó thì thôi cũng không nên yêu. Thiếu gì cách nói đâu?

Dung (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/co-gai-chap-nhan-loi-to-tinh-cua-ong-nghiep-voi-mot-ieu-kien-nhung-lai-nhan-ve-cau-tra-loi-em-tuoi-gi-va-cai-ket-ay-cam-lanh-a367839.html