Đời sống

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não!

Mặc dù ý thức được tình yêu của mình khá "trái ngang", nhưng đã trót thương thì sao bỏ được? Cuối cùng, cả hai quyết định nắm tay đối mặt với sự phản đối của gia đình.

Cuộc nói chuyện giấu kín gần 20 năm quyết định số phận của cặp đôi tréo ngoe

Người ta thường nói "tình yêu là không có biên giới", tuy nhiên, không phải cứ cặp đôi nào yêu nhau thì cũng dễ dàng được chấp nhận. Kể cả không có sự cách biệt về tuổi tác, giai cấp,... thì cũng còn có vô số lý do để cản trở hai người đến bên nhau. 

Đơn cử như mối tình của chị Hiền sinh năm 1982 cùng người chồng lớn hơn 7 tuổi cùng quê Vĩnh Long của mình. Tính đến thời điểm này, họ đã kết hôn với nhau được tròn 19 năm, thế nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện xưa, chính bản thân chị Hiền vẫn còn thấy quá mức "oái oăm".

“Anh trai mình cưới em gái của chồng mình bây giờ, nghe hết hồn nhỉ? Hồi đó chị dâu mình (vừa là em chồng bây giờ) sinh em bé. Lúc đó mình vừa học văn hóa vừa đi học thời trang trên Sài Gòn. Cháu bị bệnh, anh trai của chị dâu lên nuôi cháu. Mình thì vào thăm trong viện tình cờ gặp anh.

Mình học thời trang (ngành đào tạo người mẫu) nên thường về nhà khuya. Mình mới nhờ anh ấy đi đón, cứ gặp riết rồi thích lúc nào chẳng hay. Con gái mới lớn mà, dễ bị rung động lắm, khi đó mình lại ở Sài Gòn một mình, chỉ có ảnh quan tâm ráo riết như vậy. Anh là mối tình đầu của mình luôn”.

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não!

“Yêu nhau hai đứa giấu kín lắm vì hoàn cảnh tréo ngoe quá mà, ai dám nói ra chứ. Khi ấy anh quan tâm mình lắm luôn đó. Tuần nào anh cũng chạy xe lên Sài Gòn để thăm. Những ngày đó làm gì có điện thoại di động hay các phương thức nhắn tin tiện như bây giờ. Cứ hẹn giờ rồi hai đứa ra bưu điện nói chuyện qua lại với nhau. Lúc đó anh hay đùa là chắc tiền nói chuyện điện thoại đủ tiền cưới vợ mất thôi.

Cả hai cũng viết thư qua lại nữa. Có một anh bạn của anh ấy thường lên Sài Gòn và cầm thư lên cho mình. Mình lại viết rồi gửi cho anh đó cầm về hộ. Nhiều lúc nghĩ, chuyện tình của mình chắc làm phim còn được luôn nữa”.

Ngày ấy, hai người yêu nhau trong lo sợ, nhưng giấu diếm mãi cũng chỉ được 3 tháng là bị phát hiện. Cặp đôi tréo ngoe phải trực tiếp đối mặt với sự phẫn nộ của gia đình. 

“Mình khi đó lên Sài Gòn học từ năm lớp 7, ở nhờ nhà một người bác. Bác nuôi nấng và lo toan chu đáo cho mình suốt nhiều năm. Khi hay tin mình yêu anh, bác giận lắm, đòi từ mặt mình luôn.

Ông nội cũng cáu, bảo thẳng rằng: ‘Không có cưới gì hết, ai đời đi cưới hỏi kiểu đó bao giờ. Cưới đi rồi cũng có một cặp chết đó’. Cha mình có nói nên lời đâu, mẹ chỉ có khóc. Ông anh trai thì bình tĩnh lắm, còn đùa: ‘Nghi lắm mà, thấy anh hai anh ấy cứ cười tủm tỉm suốt ngày, mà cứ nghe nhắc đến con Hiền là ổng hỏi thăm dữ lắm. Hai người ghê thiệt”.

Mặc dù vậy, tình yêu quá lớn đã khiến hai con người trở nên mạnh mẽ. Họ kiên quyết dắt tay nhau thuyết phục gia đình để được công nhận và chúc phúc. 

“Mẹ mình là người đầu tiên chấp nhận nhưng bà vẫn im lặng thôi. Một hôm, anh ấy lên nhà mình để thăm cháu. Mẹ kêu ảnh lên lầu và hỏi thăm rất nhiều. Đột nhiên, mẹ nói rằng mẹ cho hai đứa cưới nhau.

Đến bây giờ, mình vẫn không rõ cuộc nói chuyện trên lầu hôm đó có nội dung như thế nào. Mình chỉ nghe anh nói lại rằng sau một cuộc trao đổi, mẹ đã đồng ý mối hôn sự đó. Kể cả sau này, mẹ cũng không hề nói với mình là anh hứa những gì mà bà thay đổi”.

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não! - 1

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não! - 2

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não! - 3

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não! - 4

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não! - 5

Một điều may mắn hơn đối với chị Hiền là nhà trai khá thích chị. Nghe chuyện tiếp tục làm thông gia lần nữa, họ cũng mừng rỡ đồng ý luôn. 

“Đám cưới tổ chức bình thường với đủ lễ nghi, mình mặc 7 bộ đồ trong ngày cưới. Người bác ở Sài Gòn lúc biết tin rất tức giận đó cũng vì thương cháu nên cả hai bác đều bố trí về dự đám cưới. Các bác vui vẻ lắm, ở lại 3 ngày rồi mới lên đấy. Gia đình bên chồng như cô, dì, chú, bác đều thích gia đình mình nên ủng hộ lắm.

Hàng xóm bên phía nhà anh thì cứ hò nhau đi xem mặt cô dâu thế nào mà chồng mình mê quá như vậy. Trước đó mình sống ở Sài Gòn mà, khi lấy chồng mới về Vĩnh Long thôi. Thấy mặt cô dâu xong ai cũng khen xinh thế”.

Cuộc sống hôn nhân đầy bất ngờ của người phụ nữ theo chồng năm 18

Bỏ dở lại giấc mơ thời trang của mình, chị Hiền quyết định đi theo tình yêu năm 18 tuổi để ở lại quê nhà làm một người vợ, người mẹ đảm đang.

Thời gian đầu về nhà chồng, chiều nào mình cũng khóc. Mình cứ nhớ lại quãng thời gian còn đi học, bỏ ngang lấy chồng. Mình khóc âm thầm thôi còn bình thường vẫn tỏ ra tươi tỉnh, vui vẻ. Nhiều lúc mình cũng nghĩ nghĩ rồi buồn buồn. Hỏi nhỏ cứ mơ mộng sau này lên Sài Gòn sống nhưng tự nhiên lại về quê lấy chồng. Hơi buồn nhưng bây giờ mọi chuyện cũng qua hết cả.

Chồng mình yêu vợ, thương con nhưng ảnh không giỏi thể hiện đâu. Ảnh hiền, ít nói lắm luôn nên xem ra chuyện lãng mạn cũng hơi khó khăn.

Tất cả các ngày lễ, sinh nhật anh đều mua hoa. Khi thì là anh nhớ rồi chủ động khi thì mình cứ đòi thôi. Mình và anh hay đùa nhau lắm, kiểu cứ bảo nhau thế này: 

'Anh ơi - Gì? Mai 8/3 kìa - Là ngày gì đó? Ngày quốc tế gì đó - À nhớ rồi, quốc tế phụ nam hả?’.

Hoặc là đòi thẳng: ‘Anh ơi thích cái này nè - Rồi sao? Anh coi sao có mua thì mua đi nha - Ai nói mua vậy trời?’.

Đó, cứ vậy nhưng đến ngày lễ kiểu gì cũng có thứ đồ mà mình thích. Đòi mua hoa, anh lại bảo: ‘Mua làm gì cho tốn tiền’ nhưng anh lại đi đâu kiếm được bông hồng về tặng”.

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não! - 6

 

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não! - 7

“Mình và anh ít khi giận nhau lắm. Đa số giận thì mình làm lành trước nên không giận đâu, mất công lắm. Cũng có lúc hai vợ chồng căng thẳng, nghiêm trọng nhưng vì còn yêu nên lại hòa hợp trở lại và sống bên nhau hạnh phúc cho đến tận bây giờ.

Hiện tại hai vợ chồng chỉ có mỗi một cô con gái. Mình luôn nghĩ về già sẽ lên Sài Gòn sống xem sao, coi như tận hưởng không khí bận rộn mà hồi nhỏ mong muốn lớn lên được cảm nhận. Hai vợ chồng sẽ đi cùng nhau vì con bé sẽ học trên Sài Gòn, hai vợ chồng lên để chăm con cho tốt hơn nữa”.

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não! - 8

Cô em chồng người mẫu vào thăm cháu ốm rồi 'ẵm' luôn anh trai của chị dâu, đám cưới 19 năm trước đến giờ vẫn còn xưng hô 'rối não! - 9

Một điều khiến cả gia đình "rối não" duy nhất chính là chuyện xưng hô. Chị Hiền vẫn gọi anh trai là anh ba, anh trai chị gọi chồng chị là anh hai (gọi thay vợ) như khi xưa. Con chị gọi vợ chồng anh trai là cậu ba, cô ba. Con của anh trai lại gọi là Út Hiền, cậu hai. 

“Con gái mình cũng hay đòi kể chuyện ba mẹ ngày xưa lắm. Giờ ba nó nhậu, mỗi lần thấy nó lại bảo: ‘Sau này không lấy chồng đâu, nhậu như ba ai chịu nổi’. Mình nhiều lúc cũng bực mình khi cãi nhau rồi bảo ảnh: ‘Trời đất, nghĩ sao ngày xưa em lấy anh vậy trời. Thiệt chứ giờ có con nào ở với anh vài năm chắc nó chạy mất dép. Người gì đâu khó như quỷ, thời gian quay lại em lấy chồng mới lạ. Ở một mình cho sướng cái thân. Mỗi lần vậy ảnh chỉ cười hoặc thi thoảng bảo lại: ‘Tào lao’.

Cuộc sống mình cũng vui lắm. 20 năm bên nhau vợ chồng trải qua nhiều điều nhưng vẫn hạnh phúc, gắn bó, với mình như vậy là đủ rồi”, chị Hiền vui vẻ nói thêm.

Cuộc sống lúc nào cũng muôn vàn chuyện kì lạ. Hai anh em đi cưới hai anh em nhà khác, tạo nên mối quan hệ phức tạp, khó gọi tên. Mặc kệ người ngoài nhìn vào thế nào, chỉ cần thật tâm mong hạnh phúc, nỗ lực cùng nhau vun vén để mái nhà ngày một vững chắc là đủ. 

Dung (SHTT)