Đời sống

Cô bé khóc lóc vật vã, lăn ra đất ăn vạ vì bà ngoại bán chó cưng nuôi 2 năm, cư dân mạng: 'Một trời bất lực và đau thương, người lớn sao không thể tôn trọng trẻ con thế?!!'

Vì chú chó của cháu gái chỉ thân thiện với người nhà còn với khách đến chơi lại rất hung dữ nên bà ngoại đã quyết định bán nó.

Cư dân mạng Trung Quốc mới đây đã được một phen xôn xao về đoạn clip cô bé ăn vạ khi bị bà ngoại bán mất chó cưng. Trong đoạn clip, thái độ hờn dỗi của cô bé khi biết "người bạn thân" của mình sẽ phải ra đi khiến nhiều người vừa thương cảm vừa buồn cười. 

Đoạn clip cô bé hờn dỗi khi bị bà ngoại bán mất chó cưng

Được biết, con chó đã được gia đình nuôi 2 năm nhưng vì bản tính rất dữ, thường hay có hành động tấn công mỗi khi có khách đến chơi nhà nên gia đình luôn cân nhắc tới việc có nên nuôi nó nữa hay không.

Thế nhưng điều lạ là con vật này lại vô cùng thân thiện và thường quấn quýt con gái chủ nhà. Cô bé vô cùng yêu quý và không đồng ý mỗi khi cả nhà ngỏ ý muốn bán con chó. Nhưng cuối cùng, không thể chịu nổi bản tính "hờn cả thế giới" của nó nên bà ngoại vẫn quyết định bán lại con vật cho một người buôn hoa quả trong thôn với giá 10 tệ (~350.000VNĐ).

Cô bé khóc lóc vật vã, lăn ra đất ăn vạ vì bà ngoại bán chó cưng nuôi 2 năm, cư dân mạng: 'Một trời bất lực và đau thương, người lớn sao không thể tôn trọng trẻ con thế?!!'

Cô bé khóc lóc vật vã, lăn ra đất ăn vạ vì bà ngoại bán chó cưng nuôi 2 năm, cư dân mạng: 'Một trời bất lực và đau thương, người lớn sao không thể tôn trọng trẻ con thế?!!' - 1

Cô bé khóc lóc vật vã, lăn ra đất ăn vạ vì bà ngoại bán chó cưng nuôi 2 năm, cư dân mạng: 'Một trời bất lực và đau thương, người lớn sao không thể tôn trọng trẻ con thế?!!' - 2
Hình ảnh cắt ra từ clip

Ngay khi chia sẻ, đoạn video đã thu hút rất nhiều sự tranh cãi của cư dân mạng. Một bộ phận ý kiến cho rằng việc con chó hung dữ, hay tấn công khách đến nhà cũng là một khía cạnh nên chú ý. Nếu không thể thuần phục được chúng thì tốt nhất nên gửi con vật đến một môi trường được huấn luyện tốt hơn.

Tuy nhiên, một phần ý kiến lại không nhất trí khi cho rằng việc bán mất thú cưng mà không hỏi ý kiến cô bé là cực kì đáng trách. Đối với trẻ nhỏ, việc này chẳng khác gì dập tắt niềm vui của chúng.

- Nếu ai động vào boss nhà mình chắc mình sẽ khóc chết mất! Đây sẽ là một ký ức ám ảnh đến tận lúc lớn lên.

- Người lớn thường làm những việc mình cho là đúng mà không quan tâm đến cảm nhận của trẻ con. Điều này thật tồi tệ nhưng để thay đổi suy nghĩ của họ cũng thật khó!

- Tôi chẳng thấy buồn cười chút nào hết! Tôi chỉ thấy sự bất lực và đau lòng của cô bé! Ngày còn nhỏ tôi cũng vì quá yếu đuối mà không thể bảo vệ những thứ mình trân trọng, chính vì vậy mà chỉ muốn lớn thật nhanh. 

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-be-khoc-loc-vat-va-lan-ra-dat-an-va-vi-ba-ngoai-ban-cho-cung-nuoi-2-nam-cu-dan-mang-mot-troi-bat-luc-va-dau-thuong-nguoi-lon-sao-khong-the-ton-trong-tre-con-the-tintuc790696