Đời sống

Cô bé 7 tuổi cầu xin mẹ bán em đi để lấy tiền chữa bệnh

'Mẹ ơi, mẹ bán con đi', cô bé Trung Quốc cầu xin mẹ bán mình cho nhà giàu, để có tiền cho mẹ chữa bệnh hiểm nghèo.

Chị Ye Lin, 44 tuổi, là mẹ đơn thân ở tỉnh Chiết Giang, sống cùng người mẹ già 70 tuổi và cô con gái nhỏ 7 tuổi. Chi phí trong gia đình dựa vào đồng lương đi làm ở viện dưỡng lão của chị. Cuộc sống không dư dả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Theo Sohu, đầu năm ngoái, chị Lin thấy người mỏi mệt, đau lưng nhưng sợ tốn tiền nên không vào viện. Tới khi yếu quá vào bệnh viện tháng 4, chị choáng váng khi các bác sĩ cho biết đang mắc cùng lúc nhiều loại bệnh như thoát vị đĩa đệm, sa tử cung, và bệnh liên quan đến thần kinh... Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật ngay để tránh bệnh tiến triển nguy hiểm.

C

Cô bé 7 tuổi cầu xin mẹ bán em đi để lấy tiền chữa bệnh
Cô bé 7 tuổi chăm mẹ khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, vì không có bảo hiểm y tế, chi phí phẫu thuật lớn, lên tới 70.000 nhân dân tệ (gần 240 triệu đồng), chị Lin quyết định từ chối và xin về nhà. Chỉ trong vài tháng, eo, hông và chân của chị mất dần cảm giác, chỉ nằm liệt một chỗ.

Thương mẹ, hiểu chuyện gia đình không có tiền, cô bé 7 tuổi con chị Lin đã cầu xin mẹ: "Mẹ ơi, mẹ hãy bán con đi. Mẹ bán con vào nhà giàu, để mẹ có tiền chữa bệnh nhé". Nghe những lời của con, người mẹ chỉ biết gạt nước mắt, rồi ôm con vào lòng.

Sau khi câu chuyện của hai mẹ con chị Lin được chia sẻ, nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ chị chi phí phẫu thuật. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn chung tay kêu gọi để chị Lin có thêm kinh phí.

Theo Mộc Miên (VnExpress.net)