Đời sống

Chuyện dễ thương dưới cơn mưa giông Hà Nội: 'Bố đây mà, bố bảo vệ con mà'

Câu chuyện trú mưa của hai cha con khiến cộng đồng mạng không khỏi "rung rinh" vì quá đáng yêu.

Sau chuỗi ngày nắng "kinh hoàng", Hà Nội cuối cùng cũng đã đón cơn "mưa vàng" giải nhiệt vào tối ngày 22/6. Tuy nhiên, cơn mưa lại đến quá bất ngờ và dữ dội khiến nhiều người không kịp trở tay phải nhanh chóng tạm trú vào lề đường chờ mưa qua để đảm bảo an toàn.

Chuyện dễ thương dưới cơn mưa giông Hà Nội: 'Bố đây mà, bố bảo vệ con mà'
Cơn mưa lớn khiến nhiều người phải dừng chân trú

Cơn mưa bất chợt không chỉ mang đến cho Thủ đô một bầu không khí dễ chịu hơn mà còn có những câu chuyện nhỏ dưới cơn mưa ấy khiến trong lòng mỗi người thêm phần bình yên. Câu chuyện được bạn có facebook Liên Phương Phạm chia sẻ:

"Mưa ập đến nhanh quá to quá không chạy kịp phải núp dưới chân nhà ga Nguyễn Trãi.

Có 2 bố con trùm áo mưa ôm nhau.

Em bé sợ sấm khóc, bố cứ ôm đầu: ‘Bố đây mà, bố bảo vệ con mà’.

Mẹ thì trông xe.

Hà Nội ‘xịn’ trong mắt tôi đẹp từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất".

Chuyện dễ thương dưới cơn mưa giông Hà Nội: 'Bố đây mà, bố bảo vệ con mà' - 1
Hình ảnh bố và bé gái dưới chân cầu trong cơn mưa đến bất ngờ

Bài viết ngay khi vừa chia sẻ đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ phía cộng đồng mạng.

"Đôi khi chỉ cần bình yên, bố mẹ con cái ở bên nhau, khỏe mạnh, hạnh phúc như vậy là vui rồi".

"Con gái đúng là báu vật của bố. Nhìn cảnh bố ôm chặt con gái trong lòng như vậy tự nhiên cũng thấy ấm áp".

"Mình cũng sợ sấm chớp từ bé. Nhớ hồi bé lớp 4 lớp 5 mỗi khi mưa gió sấm chớp là chui vào phòng ngủ cùng bố mẹ. Bố mẹ ôm siết nói: Không sợ. Có bố mẹ đây rồi!".

Theo Phạm Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chuyen-de-thuong-duoi-con-mua-giong-ha-noi-bo-day-ma-bo-bao-ve-con-ma-162212306000206375.htm