Đời sống

Chuyện 'cậu ấm, cô chiêu' nhà giàu qua lời kể vệ sĩ

Không muốn bị kèm cặp bởi nam vệ sĩ, cô 'tiểu thư' đã sử dụng chiêu trò để bố mẹ mình hiểu lầm, cho anh ta nghỉ việc.

Ngày nay, những gia đình giàu có ở Việt Nam sẵn sàng chi số tiền lớn thuê vệ sĩ riêng nhằm bảo đảm an toàn cho mình và gia đình.

Các vệ sĩ Việt Nam thường có đặc điểm chung là giỏi võ, ít sử dụng vũ khí và có thể hóa thân thành nhiều vai để bí mật bảo vệ cho thân chủ.

Vừa kết thúc hợp đồng bảo vệ cho một ngôi sao tại sự kiện, Trần Quốc Đạt (SN 1989 - quê Nghệ An) hẹn gặp tôi tại một quán cà phê trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Gần 30 tuổi, Đạt bén duyên với nghề vệ sĩ tính đến nay cũng được 10 năm. Từ nhỏ, Đạt đã có niềm đam mê võ thuật, năm 9 tuổi, anh được gia đình gửi ra Hà Nội ở cùng người chú ruột - vốn là một võ sư để có cơ hội rèn luyện tốt hơn.

Chuyện 'cậu ấm, cô chiêu' nhà giàu qua lời kể vệ sĩ
Quốc Đạt chia sẻ, ngoài việc đảm bảo an toàn cho con của gia đình giàu có, đôi khi các vệ sĩ còn kiêm luôn vai trò giám sát hành tung của các "cậu ấm, cô chiêu", sau đó báo cáo lại cho ông bà chủ.

Tốt nghiệp cấp 3, anh đỗ đại học và bắt đầu cuộc sống tự lập. Được chú giới thiệu, Quốc Đạt đầu quân vào một công ty bảo vệ.

Thời điểm đó, công ty bắt đầu phát triển mảng vệ sĩ, vì vậy anh ứng tuyển vào vị trí này. Nghề vệ sĩ không chỉ mang lại cho anh khoản thu nhập khá mà còn giúp anh có thêm nhiều trải nghiệm cuộc sống.

Nhớ lại quãng thời gian khi mới bước vào nghề, nam vệ sĩ cho biết, mặc dù đã được rèn luyện qua các khóa đào tạo cùng nhiều năm dày dạn kinh nghiệm  trên sàn đấu võ. Thế nhưng, anh vẫn khá bỡ ngỡ khi bắt đầu công việc.

"Ngoài việc đảm bảo an toàn cho "cậu ấm, cô chiêu" của các gia đình giàu có, đôi khi chúng tôi còn kiêm luôn nhiệm vụ giám sát họ, sau đó báo cáo lại cho ông bà chủ" - nam vệ sĩ SN 1989 chia sẻ.

Nhân vật đầu tiên anh tham gia bảo vệ là con gái của chủ một tập đoàn lớn. Hai vợ chồng ông ta chỉ có một cô con gái. Được bố mẹ chiều chuộng, nên từ nhỏ cô gái có tính cách khá bướng bỉnh.

Do bận rộn, tối ngày chỉ nghĩ đến công việc, họ ít có thời gian dành cho con. Vì thế, cô gái không được gần gũi bố mẹ nhiều. Ở tuổi 15, cô bắt đầu nổi loạn, việc trốn học, lên sàn nhảy, yêu đương, giao du với đám bạn xấu và gây gổ ở trường đã trở thành cơm bữa.

Đến khi cô bé bị sốc thuốc do sử dụng ma túy, hai vợ chồng vị đại gia mới tá hỏa biết sự thực về con gái của mình.

Họ quyết định cho con cai nghiện tại nhà. Khi quá trình cai nghiện thành công, hai vợ chồng thuê thêm hai vệ sĩ để bảo vệ và theo dõi lịch trình của con gái, tránh cho cô trở lại con đường cũ.

“Một đứa trẻ đang trong độ tuổi mới lớn sẽ không bao giờ chấp nhận việc có người lúc nào cũng kè kè bên cạnh, giám sát mình. Bởi chúng sẽ thấy rất tù túng, mất tự tin, thậm chí tỏ thái độ bất mãn. Bởi vậy, vệ sĩ chúng tôi thường hoạt động bí mật và được cài cắm rất tinh vi trong gia đình chủ.

Tôi và đồng nghiệp nữ phải nhập vai làm lái xe và người giúp việc, không cho cô bé biết vai trò của mình” - Quốc Đạt bộc bạch.

Theo hợp đồng, hàng ngày anh lái xe đưa đón cô chủ đi học, còn nữ đồng nghiệp sẽ hộ tống lúc cô ta ra ngoài mua sắm. Từ ngày có mặt vệ sĩ, nhất cử nhất động của cô bé đều được báo cáo kịp thời cho ông bà chủ. 

Khi vô tình phát hiện anh tài xế là vệ sĩ được bố mẹ cử theo dõi mình. Cô chủ nhỏ tinh quái đã bày ra chiêu trò, gài bẫy Đạt.

Hôm đó, nhân lúc Đạt đứng dưới phòng khách, cô bé mặc chiếc áo hớ hênh, ướt sũng, chạy đến ôm chặt anh rồi dùng điện thoại chụp lại. Sau đó, cô gái lập tức gửi bức ảnh cho bố mẹ, kêu gào rằng Đạt có ý đồ xâm hại mình.

Vợ chồng vị đại gia không cho anh giải thích mà lập tức sa thải nam vệ sĩ. Rời khỏi căn biệt thự, Đạt chỉ thoáng thấy cô bé nhếch mép cười đắc ý...

Lần khác, Quốc Đạt được giám đốc địa ốc tên Hòa (SN 1968) thuê bảo vệ vợ và con con trai mới sinh. Ông Hòa từng có một đời vợ nhưng không có con. 

Quá trình chung sống, giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp về tài sản. Sau khi ly hôn, ông đi bước nữa. Vợ hai mang thai, sinh cho ông đứa con trai nối dõi.

Người vợ cả biết chuyện, liên tục kéo đám thanh niên hung hãn đến trước cửa nhà gây sự. Bà ta tuyên bố hễ gặp hai mẹ con ở đâu là "xử" ở đấy.

Ông Hòa cho người đến thuê 4 vệ sĩ, trong đó có anh Đạt, bảo vệ an ninh cho vợ con. Bất kể hai mẹ con thân chủ đi trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, nhà hàng..., anh Đạt cùng đồng nghiệp đều cắt cử người đến đó kiểm tra thực địa và đánh giá mức độ an toàn rồi mới đưa họ đến.

Khi con trai lên 3 tuổi, ông Hòa đưa vợ con sang nước ngoài sinh sống, cũng là lúc anh Đạt  kết thúc hợp đồng vệ sĩ cho gia đình đại gia này.

Còn vệ sĩ Dương Thị Xuyến (SN 1990 - Hà Nội) chia sẻ, cô từng cải trang vào rất nhiều vai từ giúp việc, bảo mẫu, thư ký đến trợ lý giám đốc…

Xuyến cũng cho rằng, việc bảo vệ con cái cho các gia đình giàu có, ngoài kỹ năng, vệ sĩ phải thực sự có tình yêu thương và trách nhiệm.

Chuyện 'cậu ấm, cô chiêu' nhà giàu qua lời kể vệ sĩ - 1
Dương Thị Xuyến cho hay, khi bảo vệ con cái cho các gia đình giàu có, ngoài kỹ năng, vệ sĩ phải thực sự có tình yêu thương và trách nhiệm.

“Cách đây một năm, tôi nhận hợp đồng bảo vệ cho cậu bé 4 tuổi, con của cặp vợ chồng buôn đá quý trong TP.HCM.

Quá trình làm ăn, một số người nhắn tin đe dọa sẽ bắt cóc, làm hại đến con trai họ. Lo lắng cho con, hai vợ chồng tìm một nữ vệ sĩ bảo vệ cậu bé” - Xuyến nhớ lại.

Thời điểm, bố me cậu bé phải đi nước ngoài giao dịch làm ăn, Xuyến chuyển đến căn biệt thự liền kề được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ của họ, sống dưới vỏ bọc một bảo mẫu.

Cậu bé còn nhỏ, ít tiếp xúc với người lạ, đặc biệt không chịu để Xuyến chạm vào người. Bản thân cũng là người mẹ, Xuyến đã dùng thái độ mềm mỏng, vỗ về và nhẹ nhàng tiếp cận đứa trẻ. Từ sợ hãi, cậu bé chấp nhận cho Xuyến bế bồng, chăm sóc khi bố mẹ vắng mặt.

Xuyến kể: “Toàn bộ thời gian đó, tôi làm công việc của bảo mẫu nhưng tinh thần luôn cảnh giác cao độ. Mắt liên tục quan sát, lường trước những rủi ro có thể xảy đến với cậu bé.

Suốt 4 tháng, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến ngày cuối cùng, tôi được lệnh lái xe chở cậu bé ra sân bay đón bố mẹ.

Đến đoạn đường vắng, bất ngờ có mấy kẻ bặm trợn đi xe máy vượt qua, chúng dùng đá hung hãn ném thẳng vào cửa kính xe ô tô. 

Cậu bé sợ hãi, khóc thét lên, tình thế lúc đó khá căng thẳng. Tôi chỉ cần dừng xe, sẽ có chuyện không hay xảy đến với cậu bé. Vì vậy, tôi quyết định tăng tốc, đám người kia vẫn phi xe máy đuổi theo.

Đến khu vực đông dân, tôi dừng xe bế cậu bé chạy vào một khách sạn gần đó cố thủ. May mắn, sau đó tôi và cậu bé vẫn an toàn.

Ông bà chủ quyết định báo cáo sự việc lên cơ quan công an và nhanh chóng tìm được kẻ chủ mưu” - nữ vệ sĩ chậm rãi kể.

Theo Nhật Linh (VietNamNet)