Đời sống

Chuyển 50 triệu tặng sinh nhật bồ nhầm vào tài khoản của vợ, chồng tái xanh mặt khi thấy vợ sắm cả cây đồ hiệu và màn 'dằn mặt' cực thâm

"Nhìn vợ diện toàn hàng hiệu đứng ngắm nghía trước giương, cổ đeo vàng sáng loáng lão mới chạy lại hỏi em tiền từ đâu ra. Em vênh mặt bảo: 'Thì tiền anh tặng em sinh nhật trước 8 tháng đó thôi. Mà công nhận lần này chồng em 'chơi lớn' thật, cho vợ những ngần ấy tiền'."

Từ lúc mạng xã hội phát triển đến nay, diễn đàn tâm sự đã trở thành nơi không thể thiếu để các chị em có thể trải hết nỗi lòng, những điều mà họ không thể chia sẻ kể cả với người thân. Chủ đề nhiều nhất thường được nói tới lúc nào cũng là về gia đình, con cái, chuyện vợ chồng. Người khoe hạnh phúc thì ít, kẻ kể bất hạnh lại nhiều, tiêu biểu như câu chuyện của một cô vợ trẻ dưới đây. 

Hai vợ chồng làm nên từ tay trắng. Tới lúc dần có của ăn của để, thì chồng bắt đầu ăn trong bát nhìn trong nồi. Lúc nào cũng kì kèo với vợ từng đồng mà sẵn sàng mang cả đống tiền đi cho gái. Nghe mà bức xúc thay!

"Nghĩ lại mà vẫn ức tới cổ chị em ạ. Đúng là không thể tin vào cánh đàn ông được, ở nhà thì hót như chim rằng anh chỉ yêu vợ nhưng rời ra cái là lên giường với đứa khác ngay.

Em với lão cưới nhau năm 2014, nói chung cuộc sống hôn nhân cũng có lúc thăng lúc trầm. Vợ chồng đôi khi cũng to tiếng cãi vã nhưng em thấy đó là chuyện bình thường vì bát đĩa còn có lúc xô nhau, vợ chồng xích mích đâu là chuyện lạ.

Chuyển 50 triệu tặng sinh nhật bồ nhầm vào tài khoản của vợ, chồng tái xanh mặt khi thấy vợ sắm cả cây đồ hiệu và màn 'dằn mặt' cực thâm
Bài chia sẻ đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Nói thật, lúc mới cưới kinh tế vợ chồng em khó khăn lắm. Lúc ấy lão chỉ là gã nhân viên kinh doanh chạy số, lương 3 cọc 3 đồng. Tháng nào về số được còn đỡ không lại chết đói. Cũng may lúc ấy ngoài công việc công ty, em được bạn bè giới thiệu cho mấy mối làm thêm nên cũng cỡ.

Mấy năm cày cuốc tiền chỉ đủ trả nhà trọ, bỉm sữa cho con. Mãi sau lão được cất nhắc lên ghế trưởng phòng, từ đấy đồng lương mới khá khẩm hơn tí.

Có chút địa vị, lão bắt đầu tìm thêm được cửa làm ăn, trộm vía 2 năm nay kinh tế nhà em đi lên trông thấy. Tiếc rằng lòng dạ đàn ông không giống như chị em chúng mình. Lúc khó khăn có vợ chung lưng đấu cật thì lão thương yêu, tôn trọng mình. Tới lúc có tiền rồi là bắt đầu quay ra gái gú vớ vẩn.

Ban đầu em cũng không biết đâu vì trước giờ em vẫn tin tưởng lão lắm. Chỉ cho tới cuối tuần trước, đang ngồi làm trên cơ quan tự nhiên em thấy tin nhắn báo tài khoản ngân hàng được cộng thêm 50 triệu với lời nhắn: 'Qua sinh nhat cho tinh yeu do'.

Ban đầu em còn tưởng ai chuyển khoản nhầm, sau check ra thì thấy đúng người chuyển là lão thật. Nghĩ thấy lại, lương thì lão mới đưa em cách đây mấy ngày, sinh nhật em còn quá nửa năm nữa mới tới. Lão cũng không phải người biết đùa, chưa bao giờ em gọi bằng 2 từ 'tình yêu' mĩ miều ấy, vậy thì khoản tiền kia rõ ràng là có vấn đề. Nghĩ thế em không gọi điện hỏi lão vội mà cứ để yên xem binh tình thế nào.

Tối ấy về em vẫn bình thường như không. Đợi lão đi tắm, em lấy điện thoại của lão ra kiểm tra mà không phát hiện được gì. Đang định để lại chỗ cũ thì đúng lúc có tin nhắn gửi tới: 'Cưng ơi, nay cưng bảo sẽ chuyển cho em 50 triệu làm quà sinh nhật cơ mà? Sao giờ này vẫn không thấy đâu'.

Thề luôn, lúc đó em muốn nổi điên luôn. Hóa ra lão giấu em vụng trộm mang tiền cho gái. Thế mà vợ hỏi còn tiền cho em đi làm đẹp chơi tết thì lão xoen xoét bảo hết rồi.

Ngẫm nghĩ 1 lúc em xóa luôn tin nhắn không cho lão đọc. Sáng hôm sau cho 2 con đi học xong em bắt taxi đến thẳng trung tâm mua sắm 'xách' hết các thể loại váy áo em thích, rồi đi làm tóc, làm nail. Trên đường về em rẽ vào cửa hàng vàng bạc tậu luôn quả dây chuyền mơ ước đeo cho sướng. Nói chung là em tiêu bằng sạch 50 triệu bị lạc hướng bay vào tài khoản của em, thiếu thì em rút thêm tiền tiết kiệm của hai vợ chồng.

Tới tối lão đi làm về, nhìn vợ diện toàn hàng hiệu đứng ngắm nghía trước giương, cổ đeo vàng sáng loáng lão mới chạy lại hỏi em tiền từ đâu ra mà sắm nhiều thế. Em vênh mặt bảo: 'Thì tiền anh tặng em sinh nhật trước 8 tháng đó thôi. Mà công nhận lần này chồng em 'chơi lớn' thật, cho vợ những ngần ấy tiền'.

Em vừa nói vừa cười nhạt làm lão tái mặt mở điện thoại ra xem. Biết hôm qua gửi nhầm tin nên lão lắp bắp định giải thích song em xua tay: 'Khỏi nói nhiều, tôi không phải con ngu mà để anh dắt mũi. Tôi cũng không quan tâm anh đang chăn dắt con nào ngoài kia nhưng anh nên nhớ anh có được như ngày nay, 1 nửa là công của tôi. Vậy mà có tiền rồi anh sẵn sàng mang cho gái, trong khi với vợ lại tiếc từng hào.

Anh biết tính tôi rồi đó, tôi không thèm ghen tuông cho mất sức. Nếu anh thích cứ giải tán luôn. Đừng sống kiểu 'chân trong chân ngoài', tôi không chấp nhận đâu".

Chuyển 50 triệu tặng sinh nhật bồ nhầm vào tài khoản của vợ, chồng tái xanh mặt khi thấy vợ sắm cả cây đồ hiệu và màn 'dằn mặt' cực thâm - 1
Ảnh minh họa

Em nói thế lão đứng im không nói gì. Em cũng có thèm điều tra về con kia đâu. Lão thừa hiểu tính em nói 1 là 1, 2 là hai nên im thin thít.

Đêm ấy lão mon men xin lỗi em rồi thề hứa sẽ bỏ nhân tình, quay về bù đắp cho vợ. Nói chung em không tin lời lão nữa nhưng vì con thì vẫn nhắm mắt cho qua 1 lần. Có điều từ nay em sẽ quản lý lão chặt hơn, không ù ờ như trước nữa".

Câu chuyện của cô vợ trẻ đã giành được rất nhiều sự tán thành của hội chị em. Ai cũng khen chiêu "dằn mặt" chồng của cô quả thực là cao tay, cũng không phải ai rơi vào tình huống này cũng có thể bình tĩnh tới như vậy:

- Mình ủng hộ mom này, đàn bà đánh phấn không đánh ghen thế mới văn minh đáng nể. Gào khóc vật vã chỉ khổ mình, mà vác gậy đánh ghen chưa chắc đã hiệu quả nhiều khi tự rước họa vào thân…

- Chị làm đúng lắm! Cứ tiêu tiền cho bản thân với con cái đi. Ki ki cóp cóp rồi lại cho cọp nó xơi thôi. Đàn ông là không thể nuông chiều được!

Dung (Nguoiduatin.vn)