Đời sống

Chú rể thấp bé, đứng cạnh như con của cô dâu, ngỡ ngàng khi biết danh tính chú rể

Ngay cả khi cô dâu đã ngồi xổm xuống, cô ấy vẫn cao hơn chú rể, khiến những người xung quanh không khỏi bàn tán xôn xao.

Khi nói đến chuyện kết hôn, nhiều người thường nghĩ ngay đến "môn đăng hộ đối", có nghĩa là cô dâu chú rể trông xứng đôi với nhau cả về ngoại hình và gia cảnh. Chính vì điều đó, một đám cưới mới đây đã thu hút sự quan tâm và bàn luận của cộng đồng mạng.

Truyền thông địa phương đưa tin, đám cưới này diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong những bức ảnh chụp ngày cưới được lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy rõ cô dâu và chú rể có sự chênh lệch rõ ràng về ngoại hình.

Trong khi cô dâu có ngoại hình khá xinh xắn, ưa nhìn và cao ráo, cao khoảng 1m60; thì chú rể hoàn toàn ngược lại với ngoại hình trung bình, chiều cao hạn chế, có lẽ chưa đến 1m. Ngay cả khi cô dâu đã biết ý ngồi xổm xuống để dễ dàng chụp ảnh cùng chú rể, trông cô dâu vẫn cao hơn chồng mình nửa cái đầu. Khi cặp đôi này đứng bên cạnh nhau, trông họ không giống một cặp tân lang tân nương mà thật sự giống mẹ con hơn.

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng bắt đầu xôn xao bàn tán, còn tự đặt câu hỏi tại sao cô dâu lại chấp nhận cưới một người đàn ông kém xa mình về mặt ngoại hình như thế, phải chăng chú rể là người giàu có và quyền thế, khiến cô dâu chấp nhận đánh đổi, liệu giữa 2 người như vậy có tồn tại tình yêu thật lòng hay không?

Được biết, chú rể là người gốc Bắc Kinh, từ nhỏ đã mắc phải chứng bệnh lùn nên mới có dáng người thấp bé như vậy. Bù lại chiều cao hạn chế này, chú rể lại được sinh ra trong một gia đình hết sức giàu có, bề thế, có thể coi là một thiếu gia, tài sản ròng của gia đình anh lên đến hơn 100 triệu nhân dân tệ. Chỉ cần nhìn vào chiếc xe hoa sang chảnh và đắt đỏ là đủ hiểu gia đình chú rể giàu có và chịu chi đến mức nào.

Tuy nhiên, trái ngược với những lời đồn rằng cô dâu đồng ý cưới chú rể chỉ vì tham lam, thực dụng, một người quen đã tiết lộ rằng cô dâu không phải kẻ "đào mỏ". Cô dâu và chú rể đã quen biết nhau được 3 năm, khi thấy tình cảm đủ chín thì mới quyết định tiến tới hôn nhân. Chú rể tuy thấp bé nhưng tính cách lại vô cùng ấm áp, chu đáo, khiến cô dâu cảm động trước sự chân thành của anh. Vì thế, cô dâu mới đồng ý kết hôn với tình yêu của đời mình. Cuộc hôn nhân này cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của 2 bên gia đình và bạn bè.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, không ít người vẫn bàn tán và dị nghị về cuộc hôn nhân của "cặp đôi đũa lệch" này:

"Tôi cũng rất tin vào tình yêu nhưng không biết bao giờ nó mới đến".

"Nếu tôi là cô dâu, tôi cũng đồng ý cưới".

"Thực ra trên đời làm gì có ai hoàn hảo. Trong hôn nhân, tuổi tác hay ngoại hình không phải vấn đề, quan trọng là tình yêu, sự bao dung và hy sinh dành cho nhau. Hy vọng rằng 2 bạn sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn".

Theo Doãn Kỳ (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chu-re-thap-be-dung-canh-nhu-con-cua-co-dau-ngo-ngang-khi-biet-danh-tinh-chu-re-a585836.html