Đời sống

Khoe mâm cơm 0 đồng đầy ú ụ, mẹ trẻ lại nhận vô số lời khen vì người nấu

Mẹ trẻ này dù chẳng tự tay làm nhưng vẫn khiến ai nấy xuýt xoa hết lời. Bởi lẽ, đây là mâm cơm thịnh soạn do chính tay anh chồng đảm đang chế biến, đã thế lại còn không hề tốn 1 xu.

Đối với các chị em tối ngày đi làm rồi về cắm mặt lo nội trợ, con cái, chẳng mấy khi được ra ngoài chơi bời thì mạng xã hội gần như đã trở thành nơi để thỏa mãn các nhu cầu giao lưu trao đổi, hay thỏa mãn các tâm tư tình cảm khác với những người có chung tiếng nói. 

Cũng bởi vậy mà mỗi khi thỏa mãn với mâm cơm nhà mình nấu, các chị em hay mang thành quả lên khoe với mọi người mong nhận được lời hưởng ứng. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp đặc biệt như của mẹ trẻ V.H.T. Mâm cơm mà chị này khoe chẳng phải bản thân nấu mà là do chính tay chồng làm, đã thế lại còn chẳng tốn xu nào: 

Khoe mâm cơm 0 đồng đầy ú ụ, mẹ trẻ lại nhận vô số lời khen vì người nấu

"Chồng nấu. Tổng thiệt hại 0đ:

Dưa anh rể cho,

Khổ qua, ớt nhà trồng,

Lạp xưởng dì cho,

Dưa cải, củ kiệu mẹ làm cho,

Trứng cút nhà, thịt heo ế của bà dì cho.

Có nước mắm mua mà không biết tính nhiêu."

Hình ảnh mâm cơm kèm theo quả thật khiến người khác vừa nhìn đã thấy thèm ăn với các món: canh khổ qua nhồi thịt, thịt kho trứng cút, củ kiệu muối, lạp sườn rán và cả dưa hấu tráng miệng, hơn nữa lại là do chồng nấu nên vô số chị em khác đã nhảy vào khen ngợi: 

"Mừng quá em ha, chồng như thế thì cố mà giữ cho chặt."

"Ha ha, chồng đảm quá nè, đảm hết phần vợ thôi."

"Ngon thế, toàn món nhìn là thấy Tết."

"Nhìn cái món củ kiệu muối với lạp sườn rán là thấy Tết rồi, nhà ăn sang quá nè!"

"Hi hi củ kiệu ngon thế, nhìn có vẻ chua rồi. Ăn với thịt kho sẽ không bị ngán. Em thích món này lắm mà không dám ăn vì sợ hôi. Mà thực ra cũng chẳng tự làm được, toàn Tết về ngoại mới được ăn, nhìn là thấy thèm."

"Eo, chồng em mà vào bếp chỉ làm được bát canh, 1 món ăn là hết ý, anh này đảm đang quá!"

Khoe mâm cơm 0 đồng đầy ú ụ, mẹ trẻ lại nhận vô số lời khen vì người nấu - 1

Tất nhiên, giá cả của mâm cơm cũng là một điều khiến nhiều người thích thú:

"Chắc nhà mom ông bà nội ngoại, anh chị em quây quần nên có gì là mang cho nhau. Em đi lấy chồng trong Nam, giờ nhìn mâm cơm này mà tủi thân và nhớ quê quá."

"Hi, ngày nào cũng như thế này thì mấy mà giàu hả mom ơi?"

"Sướng, chả mất đồng nào, đã thế lại được chồng vào bếp."

"Mỗi ngày đi xin 1 tí thì hai vợ chồng chả tốn đồng nào tiền ăn ha ha."

Dung (SHTT)