Đời sống

Chồng theo nhân tình vì muốn đẻ con trai, 1 năm sau quay về tìm vợ cũ ngỏ ý cho 3 tỷ, sự thật đằng sau khiến dân tình phải vỗ đùi hả hê

Lúc này ngoài tiền bạc trong tay, anh ta chẳng có gì hết, chưa kể bệnh tật đầy mình. Vậy nên, anh ta ngỏ ý dùng tiền... mua lại vợ.

Mặc dù "bình đẳng nam nữ" là một khẩu hiệu chúng ra đã đấu tranh để thực hiện trong rất nhiều thập kỷ nay nhưng con đường đi đến bình đẳng giới thực sự vẫn còn "xa vạn dặm". Nguyên nhân xuất phát từ một bộ phận người có tư tưởng cổ hủ, không thoát ra được lối mòn dẫn đến nhiều bi kịch xảy ra. Anh chồng trong câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình. 

Câu chuyện được người vợ kể lại, kết hôn đã nhiều năm và có 2 cô con gái nhưng chồng chị vẫn không chịu "yên phận", luôn mong muốn có con trai nên đã thản nhiên làm điều có lỗi với vợ con mà không chút ăn năn. 

"LÚC TRẺ KHỎE CHỒNG BỎ THEO BỒ, GIỜ NẰM MỘT CHỖ GỌI VỢ VỀ CHĂM. HỨA CHO 3 TỶ THÌ CÓ VỀ KHÔNG MỌI NGƯỜI?

Mình lấy chồng cách đây 6 năm, đã có 2 cô con gái. Chồng mình khao khát con trai nên nhất định phải "nặn" ra được một đứa con trai. Và anh ta làm điều đó bằng cách ngoại tình.

Khi biết tin cô bồ kia đang bầu được con trai thì anh nhất quyết ly hôn và đi theo cô ta. Mặc cho mình và hai đứa con khóc cạn nước mắt van xin anh hãy nghĩ lại. “Cô ấy đang mang thai con trai cho tôi. Con trai mới là con, gái tôi không thiết”. Cả đời mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên được câu nói này.

Sau hơn một năm bẵng đi thì bất ngờ anh ta liên lạc và ngỏ ý muốn mình cho anh ta quay về với gia đình. Hóa ra, anh ta phát hiện ra cậu con trai kia không phải con đẻ của mình. Cùng lúc đó thì anh ta lâm bệnh nặng, cô bồ kia tót đi theo người tình mới. Tiền anh ta không thiếu, nhưng thiếu người chăm sóc, và ở một mình cũng cô độc nên đề nghị mình quay lại và hứa cho 3 tỷ. 

Theo mọi người mình nên xử lý thế nào?"

Chồng theo nhân tình vì muốn đẻ con trai, 1 năm sau quay về tìm vợ cũ ngỏ ý cho 3 tỷ, sự thật đằng sau khiến dân tình phải vỗ đùi hả hê

Bài viết sau vài giờ đăng tải đã nhận về tới hơn 13 nghìn lượt like và 2,1 nghìn bình luận, phần đông ý kiến cho rằng người chồng "gieo gió gặt bão". Mặc dù đã tới thế kỉ 21 nhưng nhiều người vẫn không thể bỏ được tư tưởng muốn có mụn con trai để "nối dõi tông đường", và cũng chính vì suy nghĩ này mới gây ra bao bi kịch đằng sau. 

Sinh con dù trai hay gái đều là món quà vô giá đối với những bậc làm cha làm mẹ. Thay vì cảm thấy đau khổ, các bậc cha mẹ nên cảm thấy may mắn vì có khả năng sinh con, bởi xung quanh còn rất nhiều cặp vợ chồng khao khát có một đứa con mà không thể.

- Đúng là báo ứng sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến thôi! Mặc xác cho anh ta hối hận đến cuối đời, mình cứ sống yên vui hạnh phúc là được!

- Nghe giống phim "Hoa hồng trên ngực trái" thế nhỉ? Anh chồng này tên Thái phải không?

- Hai đứa bé xứng đáng có một người cha tốt hơn. Thời buổi nào rồi còn phân biệt trai với gái!

- 3 tỷ là số tiền cũng to thật nhưng tình cảm mới là đáng quý. Thôi quay về cho 2 đứa nhỏ nó thừa kế gia tài.

- Bao giờ ting ting vào tài khoản thì về. Thuê 3 giúp việc, 1 chăm chồng, 1 chăm con, 1 chăm mình cho bõ những ngày đau khổ.

- Về gấp thôi chị ơi, anh ta không xứng làm chồng làm cha nhưng tiền của anh ta thì con mình đáng hưởng. Việc gì phải sĩ lúc đấy lại lợi cho người ngoài mà con mình phải chịu khổ.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-theo-nhan-tinh-vi-muon-de-con-trai-1-nam-sau-quay-ve-tim-vo-cu-ngo-y-cho-3-ty-su-that-dang-sau-khien-dan-tinh-phai-vo-dui-ha-he-tintuc796201